Theo thống kê tính đến tối qua, 5 giải đấu lớn ở châu Âu đã chi 2,94 tỷ euro cho hoạt động mua sắm - một con số khổng lồ, được tạo nên phần nào bởi những vụ “thổi giá” khó tin. Nhưng trong cơn “lên đồng” chung của cả thị trường chuyển nhượng Hè 2016, các đội đều bị ép vào tình thế phải… điên để không bị lạc lõng.
"CHỢ" HÈ & NHỮNG CƠN ĐIÊN
Juventus trải tấm thảm trị giá tới gần 90,5 triệu euro mời về Gonzalo Higuain. Man City mua “Robben phiên bản 2” là Leroy Sane với giá 43,5 triệu euro. Everton thu về tới 53,5 triệu euro nhờ một trung vệ mắc sai lầm nhiều hơn thời gian tỏa sáng (John Stones). Granit Xhaka, cầu thủ đã sút hỏng quả penalty khiến ĐT Thụy Sỹ phải tức tưởi chia tay EURO 2016, được Arsenal mang về với mức giá 41 triệu euro. Shkodran Mustafi, ngôi sao mà cho đến khi Arsenal đồng ý trả tới 41 triệu euro cho Valencia, người ta vẫn không hiểu nổi tại sao anh đắt giá đến nhường đó.
Trên đây là số ít trong rất nhiều cầu thủ được thổi lên những mức giá vượt khá xa so với khả năng thật sự của họ. Đơn cử như Leroy Sane. Với vỏn vẹn 8 bàn thắng, 6 đường kiến tạo, đạt hiệu suất trung bình… 289 phút/bàn tại Bundesliga mùa trước, Sane thậm chí còn không hiệu quả bằng những cầu thủ hạng trung, trị giá dưới 25 triệu euro ở Premier League.
Thế rồi chỉ nhờ một cú cứa lòng vào lưới Real Madrid giống hệt phong cách của Robben, anh được gán mác hậu duệ của Robben và được bán cho Man City với mức giá 43,5 triệu euro. Sau khi cộng thêm một số loại phí khác dựa trên phong độ, giá trị của Sane có thể lên tới 54,6 triệu euro, gần ngang ngửa những bản hợp đồng rung chuyển thế giới vài năm trước.
Từng có khá nhiều thuyết âm mưu được đặt ra xung quanh câu chuyện giá trị cầu thủ. Liệu CLB có è cổ phải gánh thêm các loại phí dành cho môi giới, hình ảnh hay thậm chí là bên sở hữu thứ ba… để rồi giá trị một cầu thủ leo tới những ngưỡng khủng khiếp như liệt kê bên trên hay không? Không ai biết được. Chỉ biết rằng nếu giá trị cầu thủ ngày càng leo thang thế này, cuộc chơi trong tương lai sẽ chỉ thuộc về những đại gia mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà thôi.
XUÔI THEO THỜI THẾ
Tuy nhiên, cơn điên của “chợ” Hè 2016 dưới góc nhìn của giới chuyên môn lại là chuyện… bình thường. Lấy ví dụ vụ Paul Pogba. Tờ Guardian phân tích: Với giá chuyển nhượng 104,5 triệu euro, Pogba chỉ ngốn 19,6% doanh thu của Man United mùa trước. Con số này thực tế không lớn.
Năm 1995, Arsenal dùng tới 31,4% tổng doanh thu cả mùa để mua Dennis Bergkamp. Thời điểm Newcastle mua Alan Shearer, số tiền chuyển nhượng dành cho Shearer chiếm tới… 60,7% doanh thu của Chích chòe. Nói đơn giản thì Man United giàu nên việc họ chi tiêu lớn là chuyện đương nhiên.
Và dĩ nhiên không chỉ Man United lắm tiền. Phần lớn các ông lớn tại Premier League đều giàu lên sau khi Premier League áp dụng gói bản quyền truyền hình mới trị giá 6 tỷ euro. Nước lên thì thuyền lên vốn dĩ là chuyện tất nhiên. Hơn thế nữa, mùa bóng 2016/17 đánh dấu khá nhiều triều đại mới bắt đầu xuất hiện. Pep Guardiola ở Man City, Jose Mourinho tại Man United, Antonio Conte ở Chelsea… Thường thì những triều đại mới luôn được khởi đầu bằng rất nhiều tiền chuyển nhượng. Thời Mourinho mới đến Chelsea, Van Gaal mới dẫn dắt Man United, số tiền đổ vào các “phiên chợ” luôn tăng đột biến. Ấy thế mà mùa này có tới 3 ông lớn cùng khởi đầu triều đại mới, tiền chuyển nhượng không tăng mới bất ngờ.
5h30 ngày 1/9 (giờ Việt Nam), đóng cửa “chợ” Hè
Theo FIFA, thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2016 tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) sẽ đồng loạt đóng cửa vào 5h30 ngày 1/9 (theo giờ Việt Nam), tức 11h30 ngày 31/8 theo giờ Anh.
FIFA đồng thời cũng công bố một thay đổi liên quan đến việc cho mượn cầu thủ: Không giống như mùa trước, những bản hợp đồng cho mượn sẽ buộc phải chốt trước 11h00 ngày 31/8 (tức 5h giờ Việt Nam). Sẽ không có thời hạn đóng cửa riêng cho những vụ mượn cầu thủ. Những cầu thủ bị CLB giải phóng hợp đồng trước khi chợ Hè đóng cửa vẫn sẽ được chuyển đến CLB mới sau ngày 31/8.
“Bom tấn” có thể xếp thành cả một siêu đội hình
Các thương vụ lớn diễn ra liên tục trong “chợ” Hè 2016, rải đều khắp các vị trí trên sân, và thậm chí số lượng còn đủ để xếp thành một đội hình gồm toàn những tân binh đắt giá trải dài khắp các giải đấu từ Premier League sang tận giải VĐQG Trung Quốc xa xôi. Những cái tên ấy đủ tạo thành một đội hình siêu mạnh.
40 Tính đến lúc này, 5 giải VĐQG lớn đã chi tổng cộng 2,94 tỷ euro cho các tân binh mùa Hè này và riêng một mình Premier League đã chi tới 40% tổng số tiền này.
60,2Mỗi CLB Premier League đã chi 60,2 triệu euro cho mua sắm ở mùa Hè này, cao nhất trong 5 giải đấu lớn. Giải đấu xếp thứ nhì là Serie A, mỗi CLB chỉ chi trung bình 31,7 triệu euro.
Trong ngày áp chót của TTCN mùa Hè 2016, sẽ có rất nhiều thương vụ được hoàn tất, trong đó nổi bật là những cái tên như Joe Hart, James Rodriguez, Marcos Alonso.
Liverpool và M.U cùng quan tâm Luan; Chelsea muốn mượn James Rodriguez; Trung vệ Mangala sẽ trở lại Porto… là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24 giờ qua.
Tiền vệ Adrien Silva vừa xác nhận, anh sắp nói lời chia tay Sporting Lisbon để chuyển sang khoác áo đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Leicester City.
Lionel Messi bất ngờ gia nhập Man City để cùng Pep Guardiola làm nên một chương mới kinh thiên động địa trong dòng trôi lịch sử bóng đá? Hoặc Luis Suarez bất ngờ trở lại Anfield? Bạn có thể bị mắng là điên nếu nghĩ ra những chuyện như thế ngay trong lúc này. Bóng đá đỉnh cao như thế là... bớt vui rồi.
Sau trung vệ Shkodran Mustafi (Valencia) và tiền đạo Lucas Perez (Deportivo), Arsenal đang nỗ lực chiêu mộ 1 tân binh nữa là tiền vệ Miguel Almiron của CLB Lanus (Argentina). Phía Lanus muốn nhận đủ 11 triệu bảng còn Pháo thủ chỉ sẵn sàng chi 8 triệu bảng.
Joe Hart đã nhận được sự chấp thuận của FA cho rời khỏi trại tập trung của ĐT Anh để bay đến Italia hoàn tất bản hợp đồng chuyển sang thi đấu cho Torino theo dạng cho mượn.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những phương án ra sao để hy vọng có kết quả tốt và tiến vào bán kết.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn