Champions League 2015/16 - tứ kết lượt về, Sân Da Luz Lượt đi 0-1

Nhận định bóng đá Benfica vs Bayern Munich, 01h45 ngày 14/4: Gian khó ló chất Hùm

Thạch Long
04:34 ngày 13-04-2016
Quả có hơi oái oăm khi đúng vào thời điểm Bayern Munich cần có được phong độ cao nhất thì họ lại nảy sinh nhiều vấn đề. Tuy nhiên, đây là tứ kết Champions League và hãy tin rằng Hùm xám luôn biết cách thức dậy đúng thời điểm người ta chờ đợi tiếng gầm của nó.
* BongdaPlus tường thuật trận này từ 0h45 ngày 14/4

HÙM XÁM ĐANG… CẢM VẶT

Có lẽ chưa thời điểm nào trong kỷ nguyên Pep Guardiola, Bayern lại đối mặt với nhiều vấn đề đau đầu đúng vào thời điểm quan trọng như lúc này. Trên hàng công, cặp song sát thay nhau “nổ súng” suốt cả giai đoạn trước đó là Thomas Mueller và Robert Lewandowski đã tịt ngòi 3 trận liên tiếp. 

Đây chính là lần đầu tiên trong mùa bóng này cặp đôi đã ghi tới 64 bàn thắng cho Bayern trên mọi đấu trường không ghi nổi bàn thắng nào trong 3 trận liên tiếp.

Ở hàng tiền vệ, sự vắng mặt của Arjen Robben khiến cánh phải của Hùm xám rất yếu. Về mặt lý thuyết thì Kingsley Coman có thể lấp vào chỗ trống Robben để lại, nhưng chấn thương dính trong màu áo ĐT Pháp khiến Guardiola có lẽ không dám sử dụng cầu thủ này trong đội hình xuất phát. Douglas Costa do đó sẽ là cầu thủ đá cánh phải.


Khó khăn mà Bayern phải đối diện còn đến từ chính đối thủ. Benfica tuyệt đối không phải đội bóng dễ chơi, dù suốt 26 năm qua đại diện Bồ Đào Nha chưa từng lọt vào bán kết Champions League

Nhưng gần 30 năm ròng chờ đợi cơ hội được chạm tay tới vòng bán kết hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Benfica không đủ bản lĩnh tiến xa ở sân chơi Champions League.

Trái lại, những gì đã diễn ra ở trận lượt đi giữa 2 đội đã chứng minh, nếu Hùm xám không trở lại với diện mạo thật của mình hôm nay, Da Luz có thể sẽ là sân đấu cuối cùng Bayern được viếng thăm ở Champions League mùa này. 

Trên đất Đức cách đây 1 tuần, Benfica thủng lưới chỉ sau đúng 109 giây bóng lăn, nhưng vẫn điềm tĩnh ăn miếng trả miếng với Bayern và thậm chí suýt nữa còn có bàn gỡ sau tình huống đối mặt của Jonas. Chỉ tiếc rằng, Benfica hôm nay sẽ vắng chân sút số một Jonas vì án treo giò, và sức mạnh của họ coi như bị giảm một nửa.

GIAN NAN THỬ SỨC

Nhưng cũng giống như câu “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, NHM vẫn tin rằng chỉ khi đối mặt với những khó khăn mà các đối thủ ở Bundesliga không thể mang tới, Bayern mới thực sự được đánh thức. 

Hơn nữa suy cho cùng thì những vấn đề của Bayern hiện tại thực tế chỉ là hiện tượng bất thường chứ không phải bản chất. Nếu nguyên nhân khiến một cặp tiền đạo đang ghi bàn đều đặn bỗng dưng tịt ngòi nằm ở khâu kiến tạo, tức là hàng tiền vệ không cung cấp đủ bóng, đó là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề của Mueller và Lewandowski đơn giản chỉ là thiếu duyên mà thôi.


Các tiền vệ Bayern vẫn cung cấp khá đủ cơ hội bắn phá cho 2 chân sút này, chỉ là họ đang quá vô duyên. Và nếu chỉ là câu chuyện thiếu duyên thì Pep không cần quá lo lắng. Vô duyên không phải căn bệnh nan y.

Các CĐV trung thành của Hùm xám hẳn vẫn chưa quên trận tứ kết Cúp C1 giữa Bayern và Benfica mùa 1975/76. Bayern bị cầm hòa 0-0 ở trận lượt đi, cũng đối diện với khá nhiều chỉ trích về sự kém duyên của các tiền đạo và nhiều nghi ngờ cho trận lượt về. 

Nhưng rốt cuộc ở trận tái đấu, đại diện Đức nổi cơn thịnh nộ vùi dập Benfica tới 5-1. Rất trùng hợp, đến vòng knock-out mùa 1981/82, Bayern gặp lại Benfica và cũng trải qua trận lượt đi rất tệ, nhưng lượt về thì đại thắng 4-1. Đó chính là những thời khắc mà bản lĩnh của một ông lớn được đánh thức trong huyết quản Hùm xám.

Hôm nay cũng vậy. Người ta cho rằng Bayern có quá ít bài test lớn ở sân chơi trong nước và họ luôn gặp vấn đề khi bỗng dưng phải lên gân đá những trận căng thẳng ở Champions League. Nhưng trận lượt đi với Benfica đã bôi trơn lại cỗ máy Bayern và hãy tin rằng ở trận lượt về này, Hùm xám sẽ lại trở thành cơn ác mộng của Benfica giống như mùa 1975/76 và 1981/82.

THÔNG TIN
Bayern: Vắng Boateng, Badstuber vì chấn thương.
Benfica: Vắng Santos, Cesar và Gaitan vì chấn thương. Jonas bị treo giò.
Theo châu Á, Benfica thắng tới 6/7 trận gần đây, trong khi đó Bayern thua tới 6/8 trận vừa qua.
Trên sân nhà, Benfica chỉ thua 3/9 trận gần đây theo châu Á.
Trên sân khách, Bayern thắng 4/11 trận gần đây theo châu Á.
5/6 trận sân khách gần đây của Bayern đều kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. 

Bayern chiếm ưu thế nếu phải đá penalty
Nếu trận đấu bị đẩy vào thế phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, Bayern sẽ là CLB chiếm ưu thế rõ rệt. Cụ thể, Hùm xám đã có tới 6 lần phải đá 11m trong lịch sử Champions League và họ thu về tới 5 chiến thắng. Thất bại duy nhất của Bayern trên chấm luân lưu chính là khi họ thua 3-4 trước Chelsea trong trận chung kết Champions League mùa 2011/12.

PHÁT BIỂU
HLV Rui Vitoria (Benfica): “Benfica đã tiến rất sát tới việc ghi bàn vào lưới của Bayern ở trận lượt đi. Bởi vậy, chúng tôi tự tin sẽ làm được điều đó trên sân nhà, ở trận lượt về. Sẽ có những bất ngờ cho Bayern trong trận đấu đêm nay”.

HLV Pep Guardiola (Bayern): “Bayern sẽ không để ý tới kết quả của trận lượt đi, mà xem cuộc tái đấu Benfica vào đêm nay như một trận chung kết. Mục tiêu của chúng tôi, cũng như tất cả mọi trận đấu khác, đó là giành chiến thắng”.

ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên
5/7 trận sân nhà gần đây của Benfica đều có từ 3 bàn thắng trở lên. 6/8 trận Champions League gần đây của Bayern cũng đều kết thúc với từ 3 lần lưới rung trở lên.

Hơn 1 bàn hiệp 1
6/7 trận sân nhà gần đây của Benfica đều có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1, trong đó có tới 5 trận ngay từ 45 phút đầu đã có 2-3 lần lưới rung. Xu thế này rất có thể sẽ tái diễn hôm nay khi Benfica buộc phải đá tấn công.


 DỰ ĐOÁN: 1-3

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x