13 tuổi, Adrien Rabiot rời Pháp để gia nhập lò đào tạo trẻ của Man xanh. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của chàng trai trẻ ở Anh chỉ kéo dài 6 tháng, trước khi anh trở về quê hương đầu quân cho PSG. Đêm mai, Rabiot tái ngộ Man City, trong tư thế tài năng trẻ sáng giá nhất của Pháp…
MAN CITY ĐÁNH MẤT VIÊN NGỌC QUÝ
Từ khi mới 13 tuổi, lúc còn thi đấu cho đội trẻ Creteil, Rabiot đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Man City. Rất nhanh, Man xanh thuyết phục bố mẹ Rabiot cho anh rời “đội bóng làng” Creteil, để gia nhập lò đào tạo trẻ Man City. Đó là bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời cầu thủ trẻ của Rabiot. Mới 13 tuổi, Rabiot đã rời Paris để sang Manchester với giấc mơ đổi đời, phát triển sự nghiệp ở xứ sương mù.
Tuy nhiên, cuộc sống ở Anh không giống những gì Rabiot tưởng tượng. “13 tuổi và phải sống xa gia đình ở một môi trường xa lạ, tôi luôn cảm thấy nhớ nhà kinh khủng”, Rabiot hồi tưởng. Nhưng đó chưa phải thử thách ghê gớm nhất. Điều khủng khiếp nhất mà Rabiot thừa nhận là việc: “Tôi cảm thấy như là người thừa ở Man City. Có hàng trăm cậu bé khác như tôi tập luyện ở đây. Họ không nhớ tên và chẳng tỏ vẻ gì quan tâm tới tôi cả. Tôi không được tạo điều kiện để thể hiện khả năng, điều mà tôi luôn có được ở Creteil”.
Lúc đó, mẹ Rabiot, bà Veronique Rabiot hiểu rằng cần phải có sự thay đổi, cần phải hành động ngay nếu không muốn tài năng của con trai mình bị thui chột. Hơn ai hết, bà Veronique hiểu rõ khả năng của Rabiot. Bởi vậy, chỉ 6 tháng sau khi tới Man xanh, bà quyết định mang Rabiot trở lại Pháp. 15 tuổi, Rabiot gia nhập PSG, nơi anh được trân trọng hơn, theo định hướng của mẹ và bố Michel, một CĐV chính hiệu của PSG.
SẴN SÀNG PHỤC HẬN MAN XANH
Và đến giờ, Veronique không bao giờ phải nuối tiếc vì quyết định của mình. Không ai khác, chính bà là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp Rabiot. Bởi lúc này, Rabiot đã là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của Pháp.
Dĩ nhiên, để có được chỗ đứng như ngày nay, Rabiot đã đi qua một hành trình đầy gian khó và sức ép ở PSG, mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng chịu đựng được. Có những người cùng thế hệ với Rabiot ở PSG như Kingsley Coman đã phải rời Paris để sang Juventus, hay Moussa Dembele thì phải lấy Fulham làm bến đỗ mới. Chỉ Rabiot là không chịu đầu hàng. Anh chủ động xin sang đá cho Toulouse theo hợp đồng cho mượn mùa 2012/13 để tích lũy kinh nghiệm. Chính hành trình gian nan đó đã tạo ra một Rabiot bản lĩnh như ngày nay.
Trẻ tuổi, lối chơi đậm chất kỹ thuật, cùng kỹ năng chuyền bóng hảo hạng, Rabiot đã dần khẳng định được chỗ đứng vững chắc ở sân Công viên các Hoàng tử, cho dù hàng tiền vệ của PSG lúc nào cũng đầy rẫy ngôi sao. Ba mùa gần nhất, mùa nào Rabiot cũng chơi ít nhất 32 trận trên mọi đấu trường cho PSG.
Vấn đề lớn nhất của Barca ở giai đoạn cuối mùa này chính là thể lực. Họ đã không thắng cả 2 trận đầu của Tourmalet trước Villarreal (hòa 2-2) và Real Madrid (thua 1-2), với cùng một nguyên nhân lớn là vì đuối sức.
Arturo Vidal được đưa về Allianz Arena để tăng thêm chất thép cho Bayern. Và đây là thời điểm mà Hùm xám đang cần tới phẩm chất của chiến binh đến từ Chile ở cuộc đối đầu với Benfica.
Tiền đạo Fernando Torres có vẻ đang tìm lại phong độ khi có màn thể hiện xuất sắc ở trận thắng Betis 5-1 mới đây, trong đó anh là người mở tỷ số. Cùng với việc rất có duyên ghi bàn vào lưới Barca, có lý do để tin khả năng El Nino sẽ tỏa sáng ở Nou Camp đêm nay.
Trên YouTube vừa có một đoạn video ngắn gây sốt với các fan Bayern Munich. Trong một buổi tập, các cầu thủ Bayern đá bóng ma, bóng chuyền 1 chạm chỉ dừng lại sau 73 lần chạm bóng. Phấn khích! Ngay cả các cầu thủ Bayern cũng thích thú, như thể đó là một màn làm xiếc với quả bóng.
Nếu như xem thường Benfica ở trận gặp Bayern thì đó sẽ là một sai lầm. Đội bóng Bồ Đào Nha dù không được đánh giá cao bằng Bayern nhưng lại sở hữu những miếng đòn có thể khiến cho Hùm xám tổn thương.
Con tàu tốc hành đang lao đi bỗng khựng lại. Và chuyện nó có bị hỏng hóc gì hay không thì không ai biết được, nhất là khi những kẻ lái tàu đang thập phần mỏi mệt.
Chỉ 3 ngày sau khi gục ngã trước Real Madrid ở La Liga, Barcelona lại phải tiếp đón một đối thủ không đội trời chung khác là Atletico Madrid tại tứ kết Champions League. Thật khó để đội bóng Catalan có thể kịp gượng dậy trong cuộc tử chiến đêm nay khi thể lực đã bị bào mòn.
Rạng sáng 7/4 tới Manchester City sẽ tới làm khách trên sân của Paris Saint-Germain trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2015/16. Trước trận chiến quan trọng này, tiền vệ Samir Nasri của Man City đã gửi một thông điệp mang tính khiêu khích đến nhà vô địch nước Pháp.
Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.
U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.
Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.
Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn