Đánh bại Porto, Dortmund thể hiện bản lĩnh ƯCV vô địch

Quang Hoà Quang Hoà
16:42 ngày 19-02-2016
Kết thúc lượt đi vòng 1/16 Europa League 2015/16, Dortmund đang được nhà cái đánh giá là ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch ở sân chơi này (đặt 2 ăn 9). Đây là chuyện không có gì khó hiểu, bởi đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã cho thấy được hình ảnh của đội bóng xứng đáng dành ngôi vương.
Đánh bại Porto, Dortmund thể hiện bản lĩnh ƯCV vô địch
Chạm trán Porto ở vòng 1/16 được xem là thử thách lớn dành cho Dortmund. Không chỉ là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá châu Âu, Porto còn có sự chuẩn bị tốt về tâm lý khi họ vừa đánh bại địch thủ đáng gờm Benfica 2-1 ngay trên sân khách trước khi chạm trán với Dortmund. 

Tuy nhiên, trên đất Đức đội bóng từng 2 lần đoạt chức vô địch UEFA Cup/Europa League này đã lép vế hoàn toàn trước sức mạnh vượt trội của Dortmund. Ở trận Dortmund đánh bại Porto 2-0 nhờ các bàn thắng của Lukasz Piszczek và Marco Reus, thời gian kiểm soát bóng của đội chủ nhà lên tới 66%.

VIDEO: Dortmund 2-0 Porto


Trận này Dortmund tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm, tức là cao gấp hơn 6 lần so với những gì đại diện Bồ Đào Nha làm được (3 pha oanh tạc). Khoảng cách 2 bàn tuy chưa lớn tới mức không thể san lấp ở bình diện bóng đá châu Âu, nhưng qua cái cách mà 2 đội thể hiện, nhiều người đã có thể mạnh dạn khẳng định Dortmund coi như đã có vé vào vòng sau.

Chiến thắng thuyết phục trước Porto là một trận đấu thành công của Dortmund, không chỉ về mặt tỷ số. Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại của tiền vệ Nuri Sahin sau 355 ngày vắng mặt vì chấn thương. Tuy mới đá trận đầu tiên ở mùa giải này, tiền vệ 28 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt nhịp cực tốt với các đồng đội. Trước khi rời sân ở phút 57, Sahin có 2 pha kiến tạo cực kỳ sắc sảo và có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92,5%.

Sahin (giữa) có sự trở lại vô cùng ấn tượng

Sahin thực ra chỉ là 1 trong số nhiều cầu thủ Dortmund, chẳng hạn như Mats Hummels, Marco Reus hay Henrikh Mkhitaryan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở trận đấu nói trên. Thế nên trong ngày tiền đạo đã ghi đến 30 bàn trong 31 trận mùa này là Pierre-Emerick Aubameyang im hơi lặng tiếng, Dortmund vẫn khuất phục được Porto.

Nên biết, thắng lợi trước Porto đã là trận bất bại thứ 10 liên tiếp của Dortmund ở mọi sân chơi, trong đó có 9 chiến lần đội bóng áo vàng đen đánh bại đối thủ. Với thành tích ổn định và ấn tượng như vậy, Dortmund hứa hẹn sẽ còn tiến xa ở Europa League, trong mùa giải mà những ƯCV nặng ký khác như Man United (vừa thua Midtjylland 1-2), Liverpool (hòa Augsburg 0-0) hay Napoli (thua Villarreal 0-1) chưa để lại dấu ấn gì đặc biệt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x