Ancelotti bị sa thải: Ông đồ già của muôn năm cũ

Nguyên Phong
15:43 ngày 29-09-2017
Ông đồ già vẫn ngồi đó, nhưng những người muôn năm cũ lại không còn như xưa nữa. Carlo Ancelotti, ông đồ già của Bayern Munich chỉ là người hứng chịu hệ quả của thời đại.
Ancelotti bị sa thải: Ông đồ già của muôn năm cũ

Những người muôn năm cũ

Bayern có những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Robert Lewandowski, Franck Ribery, Arjen Robben, Mats Hummels, Manuel Neuer, Thomas Mueller là những ngôi sao mà bất cứ HLV nào cũng muốn có trong đội hình. Nhưng đó là thời gian trước đây, khi những cầu thủ này còn ở đỉnh cao phong độ. Giờ thì, chỉ những HLV… chơi game PES là thực sự muốn sở hữu họ. 
Sau thất bại tủi nhục 0-3 trước PSG ở Champions League, giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern đã thốt lên: “Đó không phải là Bayern”. Rummenigge đã đúng, đó không phải là Bayern cũng những năm gần đây. Robben ngồi dự bị trong trận đấu với PSG, bên cạnh anh là Franck Ribery và bộ đôi trung vệ đã lên ngôi vô địch World Cup là Mats Hummels và Jerome Boateng.

Bayern thua thảm hại trước PSG
Bayern thua thảm hại trước PSG

Ở nơi nào đó, thủ môn chơi chân xuất sắc nhất thế giới là Neuer lại đang phải điều trị chấn thương… bàn chân. Vào tháng 4 vừa qua, thủ thành người Đức đã phải đóng đinh để cố định vết gãy ở bàn chân. Mới đây, Neuer lại phải chèn một miếng đệm vào bàn chân trái để sửa chữa vết nứt. 

Lewandowski vẫn là một chân sút xuất sắc ở Bundesliga, nhưng Real Madrid lại muốn có Timo Werner của Leipzig hơn là sở hữu tiền đạo người Ba Lan. Điều đó cho thấy Lewandowski ở tuổi 29 không còn là cái tên được các CLB hàng đầu châu Âu theo đuổi. Nhưng ở Bayern, Lewandowski vẫn là độc tôn, không có tiền đạo nào xứng tầm để dự bị, chứ chưa nói đến thay thế chân sút này.

Mueller, cầu thủ nổi tiếng với lối di chuyển thông minh và khả năng đánh hơi bàn thắng tuyệt vời đã đánh mất đi sự nhạy bén trời cho. Robben, Ribery đã không còn là những mũi tên tốc độ ở bên cánh. Tuổi già kéo theo nhiều ẩn họa và khi đôi chân không còn đủ dẻo dai để nghe theo sự chỉ huy của bộ não, sự khéo léo không còn nơi Robben và Ribery. Có thể nói, Bayern hiện tại là tập hợp của những cầu thủ đẳng cấp, nhưng đó chỉ là những người của muôn năm cũ.

Robben và Ribery giờ không còn là những cầu thủ chạy cánh xuất sắc
Robben và Ribery giờ không còn là những cầu thủ chạy cánh xuất sắc

Bề nổi của tảng băng chìm

Đội hình của Bayern đã già nua, đó là điều mà nhiều người hâm mộ, cựu danh thủ Bayern hoặc thậm chí cả BLĐ đội bóng này đã nhận ra. Stefan Effenberg và Mario Basler, 2 cựu cầu thủ Hùm xám đã dự đoán Ancelotti có thể mất ghế mùa này nếu không có những thay đổi. Thượng tầng của Bayern có những thay đổi, nhưng không phải theo chiều hướng tích cực.

Matthias Sammer, giám đốc thể thao dưới thời Pep Guardiola đã rời công việc vì vấn đề sức khỏe. Michael Reschke, giám đốc kỹ thuật đã rời Bayern tới Stuttgart mùa hè vừa qua. Hai con người có tiếng nói quyết định tới chuyên môn của Bayern đã rời đi nhưng không có sự thay thế xứng đáng. Do đó, Bayern vẫn không thể làm gì ngoài duy trì chính sách chuyển nhượng làm suy yếu các đối thủ trong nước.

Ancelotti chỉ là nạn nhân của một Bayern già cỗi
Ancelotti chỉ là nạn nhân của một Bayern già cỗi

Nhưng chiến lược đó có rất nhiều hạn chế. Nó có thể giúp Bayern duy trì vị thế số một nước Đức nhưng ra bình diện châu Âu, họ không đủ sức mạnh để cạnh tranh với các đội bóng khác. Man City, M.U hay Chelsea đã chi hàng trăm triệu bảng để mua sắm nhằm hướng tới đấu trường Champions League. PSG phá kỷ lục chuyển nhượng để mang về Neymar và Mbappe. Real, Barca vẫn là ông kẹ đáng gờm với đội hình hùng mạnh.

Với một đội hình đang trên đà lão hóa như Bayern, việc một HLV có tính cách trầm lặng như Ancelotti bị sa thải là điều tất yếu. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hùm xám nước Đức cần phải có cuộc cách mạng về mặt lực lượng để trở lại là kẻ thách thức cho các danh hiệu ở trời Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x