Aubameyang đã quyết định rời Dortmund. Nhưng oái oăm, các đội bóng vốn đánh tiếng mời chào anh nay lại tỏ ra thờ ơ đến lạ. Điều đó khiến cho ngôi sao người Gabon đang bị mất phương hướng…
Những ngày qua, Pierre-Emerick Aubameyang liên tục đón những tin không vui khi lần lượt các đội bóng từng đánh tiếng muốn có anh đã từ chối đàm phán. Đầu tiên là PSG. Đội bóng Pháp từng xem Aubameyang là mục tiêu số 1.
Họ thậm chí đã đưa ra mức lương trong mơ là 14 triệu euro/năm để thuyết phục ngôi sao người Gabon. Tuy nhiên, sau khi GĐTT Patrick Kluivert bị buộc thôi việc, HLV Unai Emery cũng không còn mặn mà với Aubameyang mà chuyển hướng sang Kylian Mbappe của Monaco.
Một đội bóng khác là Tianjin Quanjian của Trung Quốc từng quan tâm tới Aubameyang nay cũng đã chùn bước. Họ tỏ ra e dè khi có thể phải chi tới 70 triệu euro phí chuyển nhượng, kèm với đó là một mức lương khủng để đón tiền đạo này.
Man City và AC Milan là 2 đội bóng khác từng muốn có Aubameyang nhưng nay họ không còn kế hoạch chiêu mộ thêm chân sút. Trong khi đội bóng mơ ước của Aubameyang là Real trước đó đã từng thẳng thừng từ chối.
Như vậy, có thể thấy rằng Aubameyang từ một cầu thủ được săn đón nay lại đang bị “hắt hủi”. Đây cũng là điều có thể hiểu được bởi phía Dortmund không muốn bán Aubameyang với giá rẻ, trong khi tiền đạo này cũng chỉ chấp nhận mức lưởng khủng. Điều đó khiến cho các đội bóng từng muốn có Aubameyang dè dặt hơn, đặc biệt là sau khi đã chi một khoản tiền để đón những tân binh hồi đầu Hè.
Ở lại Dortmund?
Những điểm đến trở nên mịt mù khiến cho tương lai của Aubameyang đang vô định. Ngay sau khi giúp Dortmund vô địch Cúp QG Đức để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 5 năm qua, Aubameyang đã từng gặp BLĐ Dortmund để xin được ra đi. Nhưng giờ đây, có lẽ lựa chọn tốt nhất với tiền đạo này là ở lại Signal Iduna Park.
Cho dù Thomas Tuchel, người đã đưa Aubameyang lên một tầm cao mới không còn gắn bó với Dortmund. Song, mùa tới, đội bóng vùng Ruhr được dẫn dắt bởi tân HLV Peter Bosz, một chiến lược gia cũng thích xây dựng đội bóng với lối chơi tấn công đẹp mắt.
Nhưng điều quan trọng nhất là tại Dortmund, Aubameyang như ở nhà. Bất chấp đã gây thất vọng khi đòi được ra đi nhưng chắc chắn CĐV đội bóng vùng Ruhr sẽ dễ dàng tha thứ cho ngôi sao này nếu anh quyết định ở lại. Hợp đồng hiện tại của Aubameyang với Dortmund vẫn còn tới năm 2020 và mức lương vào khoảng 8 triệu euro/mùa.
Sẽ là hợp lý nếu như lúc này, Dortmund chấp nhận phá quỹ lương để ký với Aubameyang một bản hợp đồng mới như là một sự tưởng thưởng cho những đóng góp của tiền đạo này. Đối với Dortmund, việc Aubameyang chưa tìm được bến đỗ mới là một khó khăn với họ.
Nhưng ngược lại, đây cũng là cơ hội để đội bóng vùng Ruhr thể hiện quyết tâm giữ chân ngôi sao này. Hoặc không, có thể họ sẽ phải chấp nhận hạ giá để Aubameyang có thể sớm tìm được một CLB mới, còn họ sẽ có tiền cho những kế hoạch nhân sự tiếp theo.
Aubameyang xếp sau Lewandowski
Trong cuộc đánh giá xếp hạng các trung phong tại Bundesliga mùa giải vừa qua, 5 chuyên gia của Kicker đều thống nhất vị trí số 1 cho Lewandowski chứ không phải Aubameyang. Một số lý do chính được đưa ra là Lewy không chỉ ghi được nhiều bàn thắng hơn Auba ở giai đoạn lượt về quyết định mùa giải (18 so với 15) mà còn kiến tạo nhiều hơn (5 so với 1).
Ngoài ra, Lewandowski cũng được Kicker chấm điểm trung bình 2,59 (thang điểm từ 6 tới 1), cao hơn hẳn Aubameyang với 3,24 ở giai đoạn lượt về. Cho dù vậy, điều quan trọng là Aubameyang đã giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga 2016/17.
Bayern đã chi số tiền kỷ lục (41,5 triệu euro) để đón Corentin Tolisso về từ Lyon. Ngoài nhiệm vụ là lấp chỗ trống do Xabi Alonso để lại, ngôi sao trẻ đa năng người Pháp còn mang tới sự cơ động trong lối chơi cho Hùm xám.
Thêm Corentin Tolisso, Bayern đã có 5 sự đầu tư mới cho tương lai. Trước đó, Hùm xám tậu sẵn cặp Suele - Rudy từ Hoffenheim, mua đứt Kingsley Coman từ Juventus và lôi kéo Serge Gnabry từ Bremen. Dù vậy thì cả chủ quan lẫn khách quan mà nhìn nhận, Bayern vẫn rất cần đưa về một ngôi sao tấn công đắt giá.
Bayern đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ trẻ tài năng Corentin Tolisso từ Lyon với số tiền 40 triệu euro. Một thương vụ đầy bất ngờ bởi với phần lớn người Đức, cái tên Tolisso là rất xa lạ…
“Thật vinh dự khi được là thành viên của Bayern”, Serge Gnabry chia sẻ trên trang cá nhân sau khi hoàn tất thủ tục chuyển tới Bayern vào tuần trước. Tuy nhiên, niềm vui của tiền vệ này không kéo dài lâu.
Với Niklas Suele và Serge Gnabry, Bayern sẽ có 2 tài năng trẻ triển vọng cho mùa giải tới. Nhưng với cá nhân 2 ngôi sao mới này, quyết định đầu quân cho Bayern cũng đồng nghĩa họ sẽ phải đối mặt với những cạm bẫy có thể ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của họ…
Chỉ ít ngày sau khi Dortmund bổ nhiệm Peter Bosz, Schalke và Leverkusen cũng đồng loạt công bố HLV mới. Đó là Domenico Tedesco và Heiko Herrlich, hai cái tên gây ngạc nhiên vì sự vô danh của họ.
Đúng ngày này cách đây 10 năm, Franck Ribery đã đặt chân đến Bayern Munich để bắt đầu một kỷ nguyên mới. Nhờ sự xuất hiện của anh, Hùm xám từ một đội bóng chỉ quen thống trị bóng đá Đức đã trở thành ông lớn thực sự của châu Âu.
“Mục tiêu của U23 Indonesia là vào bán kết U23 châu Á 2024”, câu nói của tỷ phú kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir trước khi giải đấu diễn ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Trong đó có cả HLV trưởng Shin Tae Yong.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Đại diện Đông Nam Á là U23 Indonesia đã tạo nên cơn địa chấn trước U23 Hàn Quốc. Chiến thắng ấy của thầy trò ông Shin Tae Yong là động lực để U23 Việt Nam hy vọng vào một cuộc lật đổ tương tự trước U23 Iraq.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn