5 chức vô địch Bundesliga, 3 Cúp QG, 1 Champions League, 1 FIFA Club World Cup, 1 Siêu Cúp châu Âu và 2 Siêu Cúp Đức, đó là bảng vàng đầy ấn tượng của Bayern trong 5 mùa gần nhất. Nhưng chu kỳ thành công của Hùm xám có thể sẽ chấm dứt nếu họ không vượt qua được mùa giải bản lề 2017/18…
Mới đây, huyền thoại Stefan Effenberg và cũng là người từng được Bayern nhắm cho vị trí GĐTT đã có nhận xét gây sốc về đội bóng cũ. Effenberg cho rằng ông “sẽ không bất ngờ nếu trong 10 năm tới, Bayern không thể vô địch Champions League”. Và những gì đang diễn ra tại đội bóng xứ Bavaria cho thấy Effenberg có lý do để nhận định như vậy.
Có một điều có thể thấy rõ là chất lượng đội hình của Bayern hiện tại so với trước không còn được duy trì. Nếu như ở những mùa giải trước, đặc biệt là mùa “ăn 3” lịch sử 2012/13, Bayern không sở hữu nhiều tên tuổi hay các bản hợp đồng đắt giá nhưng lại là một tập thể “tròn trịa” với những sự kết hợp, bù trừ rất hoàn hảo. Tập thể đó được dẫn dắt bởi những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của chính đội bóng là Philipp Lahm hay Bastian Schweinsteiger.
Cách đây 2 mùa, Bayern đã chia tay Schweinsteiger. Cuối mùa trước, tới lượt Lahm treo giày. Một số cầu thủ Đức còn lại, như Thomas Mueller hay Jerome Boateng hoặc sa sút, hoặc thiếu động lực chiến đấu. Điều này khiến kết cấu đội bóng mà Bayern luôn muốn xây dựng, đó là dựa vào bộ khung các cầu thủ Đức, đang bị lung lay.
Cũng phải thấy rằng, trong thời gian Bayern từ một đội bóng mạnh vươn lên tầm của một ông lớn châu Âu có sự đóng góp quyết định của bộ đôi tiền vệ Franck Ribery - Arjen Robben. Vai trò của họ lớn và quan trọng đến nỗi Hùm xám dù đã xác định tìm người để chia lửa từ cách đây 3 mùa giải nhưng đến nay vẫn thất bại. Và một thực tế đáng buồn là sự biến hóa trong lối chơi của Bayern thời điểm này vẫn dựa nhiều vào 2 “lão tướng” trên, bất chấp đây có thể sẽ là mùa giải cuối của Ribery và Robben tại Bayern.
Ngoài những vấn đề chủ quan, Bayern còn phải đối mặt với những khó khăn khách quan. Có thể thấy rõ ràng nhất chính là những thay đổi lớn trên TTCN Hè 2017. Cho đến hiện tại, số tiền kỷ lục mà Bayern bỏ ra để chiêu mộ một cầu thủ vẫn nằm ở con số khiêm tốn 41,5 triệu euro. So với các đội bóng hàng đầu châu Âu, họ đều đã và đang sẵn sàng tạo ra những thương vụ với số tiền lên tới 9 con số.
Đơn cử như trường hợp của ngôi sao trẻ Ousmane Dembele vốn đã nằm trong tầm ngắm của Bayern cho những mùa tiếp theo. Nhưng ngay trong Hè 2017, Barcelona đã sẵn sàng để chi hơn 100 triệu euro cho Dortmund để đón ngôi sao người Pháp. Đó là những mức phí chuyển nhượng mà BLĐ đội bóng xứ Bavaria chưa nghĩ tới.
Khép lại hay mở ra?
Trước những khó khăn, BLĐ Bayern vẫn tỏ ra vững vàng với cách làm của mình. Họ liên tục có những quyết định mang tính chiến lược. Đầu tiên là bổ nhiệm Willy Sagnol làm trợ lý HLV cho Ancelotti. Tiếp đó là trao vị trí GĐTT cho Hasan Salihamidzic. Cả Sagnol lẫn Salihamidzic đều là những cái tên trong Thế hệ vàng 2001.
Ý đồ của Bayern là xây dựng đội bóng dựa trên bản sắc riêng. Để làm được điều này, Bayern cần phải tiếp tục có những quyết định đúng đắn trên TTCN. Thay cho những bản hợp đồng ngẫu hứng với Renato Sanches phải là những bản hợp đồng chiến lược như với Joshua Kimmich hay Niklas Suele. Hùm xám không chỉ cần trẻ hóa mà cần một thế hệ cầu thủ Đức mới đủ tầm để có thể duy trì bản sắc riêng.
Ngoài ra, những bản hợp đồng lớn cũng cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng và dài hơi hơn. 41,5 triệu euro đã được chi cho Corentin Tolisso để làm nên một kỷ lục chuyển nhượng mới của Bayern và đây được xem là một canh bạc của Hùm xám. Trong khi dù mượn được James Rodriguez với giá rẻ, kèm điều khoản mua đứt phải chăng nhưng vai trò của ngôi sao người Colombia tại đội bóng vẫn đang được đặt trước dấu hỏi.
Câu trả lời chính xác nhất, tất nhiên phải chờ mùa giải 2017/18 khép lại. Nhưng có thể thấy rằng, với hàng loạt khó khăn, những rắc rối đã và có thể sẽ phải đối mặt, Hùm xám đang đứng trước một mùa giải bản lề. Và kết quả ở mùa giải này có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai của họ. Hùm xám có thể sẽ mở ra một chu kỳ mới và tiếp tục ngự trị trong nhóm những ông lớn châu Âu hoặc trở lại là một đội bóng thách thức như giai đoạn đầu những năm 2000.
Effenberg không tin vào Mueller
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo TZ, huyền thoại Effenberg cho rằng Thomas Mueller “chưa chứng tỏ được nhiều tố chất của một thủ lĩnh”. “Tôi không nghĩ Mueller là người có thể vực dậy toàn đội ở những thời khắc khó khăn. Cậu ấy chưa cho thấy tố chất đó”, Effenberg đánh giá.
53 - 2017/18 là mùa giải thứ 53 liên tiếp Bayern Munich góp mặt ở giải đấu hàng đầu tại Đức, Bundesliga kể từ khi giải đấu này đi vào hoạt động năm 1963. Ngoài Bayern, còn có Hamburg và Bremen là hai đội bóng có nhiều mùa giải góp mặt nhất ở Bundesliga (Hamburg: 55 lần; Bremen: 54 lần).
5 - 5/6 mùa giải Champions League gần nhất, Bayern vào tới bán kết và 1 lần đăng quang. Lần duy nhất Bayern không vào được bán kết chính là mùa giải trước, khi họ bị Real loại ở tứ kết.
Cựu danh thủ Oliver Kahn không ngần ngại khi cho rằng, HLV Carlo Ancelotti sẽ bị “giám sát” chặt chẽ trong mùa bóng này. Nếu “chỉ” vô địch Bundesliga như mùa vừa qua thì đấy tất nhiên là một thất bại, trong tiểu chuẩn của Hùm xám Bavaria.
4 lần gần nhất đá trận khai mạc với tư cách đương kim vô địch, Bayern toàn thắng và 3 trong số đó là những trận thắng với tỷ số cách biệt. Kịch bản đó sẽ lặp lại trong đêm nay, dù Leverkusen thường xuyên gây ra ít nhiều khó khăn cho Bayern trong những lần đối đầu.
Nên hay không nên tiếp tục với chính sách “50+1” (tối thiểu 51% cổ phần của mỗi CLB phải được sở hữu bởi các hội viên đội bóng), một chủ đề gây tranh luận lớn ở Đức vài năm gần đây.
5 năm qua, Bayern đã thống trị tuyệt đối Bundesliga khi ngự trị ở đỉnh cao nhất. Và khi Bayern hoàn tất việc mượn siêu sao James Rodriguez về từ Real, có ý kiến cho rằng “nên trao luôn Đĩa bạc cho Hùm xám trong tháng 8”. Nhưng nếu bóng đá là những phép toán đơn thuần thì nó đã không lôi cuốn đến thế.
LĐBĐ Trung Quốc (CFA) xác nhận đã đạt thỏa thuận để đội U20 của họ tham dự giải hạng 4 Đức ở mùa giải 2017/18. Tuy nhiên, kết quả của các trận đấu có sự tham dự của U20 Trung Quốc sẽ không được tính vào BXH.
Dortmund sắp mất Dembele, thậm chí cả Aubameyang trong Hè này. “Cơn bão” chuyển nhượng ở châu Âu có thể quét sạch các ngôi sao Bundesliga. Và người Bayern có lẽ cũng chẳng vui khi ngồi trên đỉnh của một giải đấu xơ xác.
Một cú hat-trick ở Cúp QG Đức đưa tên tuổi Aubameyang vào lịch sử. Tiền đạo người Gabon trở thành chân sút ngoại ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Dortmund với 124 pha lập công. Nhưng sau tất cả những vinh quang ở vùng Ruhr, Aubameyang đang thèm khát tới miền đất mới.
Gia nhập Bayern từ đầu tháng 7, nhưng phải sau hơn 1 tháng Corentin Tolisso mới lần đầu “lên sóng” trước báo chí Đức. Bản hợp đồng kỷ lục của Bayern (40 triệu euro) đã chia sẻ về quyết định lựa chọn Bayern, về đội bóng và các đồng đội mới…
Giành Siêu cúp Đức sau chiến thắng nghẹt thở trước Dortmund (hòa 1-1, luân lưu 5-4) giúp HLV Ancelotti giải tỏa sức ép. Phát biểu trên báo Gazzetta dello Sport, Ancelotti mạnh mồm tuyên bố: “Bayern sẽ vô địch Champions League 2017/18”. Nhưng trước khi nghĩ tới đỉnh cao đó thì chiến lược gia người Italia vẫn còn cả núi công việc phía trước...
Dù không thắng được Dortmund trong 90 phút chính thức trong trận Siêu Cúp Đức vừa qua, nhưng Bayern vẫn có thể lạc quan, ít nhất là về màn trình diễn của Sebastian Rudy. Tiền vệ 27 tuổi này cho thấy anh chính là đáp án cho bài toán tìm người thay thế Xabi Alonso (đã giải nghệ).
Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Carlo Ancelotti đã gặp rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là tại hàng thủ, Bayern luôn tỏ ra bất ổn với những miếng ghép thiếu tính kết dính. Nhưng chí ít thì ở trận Siêu Cúp Đức với Dortmund, cơn đau đầu của Ancelotti cũng phần nào giảm bớt với sự tỏa sáng của Joshua Kimmich.
Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.
Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn