Bayern thua trận trước Hoffenheim: Mueller không còn là Raumdeuter

Hoàng Việt Hoàng Việt
11:40 ngày 10-09-2017
Bayern Munich đã có trận thua bất ngờ 0-2 trên sân của Hoffenheim ở vòng 3 Bundesliga và một trong những nguyên nhân thất bại là phong độ yếu kém của Thomas Mueller.
Bayern thua trận trước Hoffenheim: Mueller không còn là Raumdeuter

Mueller không còn là Raumdeuter

Vào năm 2011, khi được hỏi về vị trí của mình trên sân, Mueller đã tự gọi anh là một Raumdeuter, tạm dịch là "chuyên gia tìm kiếm không gian". Mueller là mẫu cầu thủ siêu đặc biệt, đạt tới đẳng cấp cao nhất của thế giới bóng đá bằng kỹ năng của một kẻ nghiệp dư. Mueller nguy hiểm bởi anh chẳng có gì là... nguy hiểm.

Nghe ngược đời nhưng thực tế là như vậy. Chơi ở vị trí tiền đạo cánh, Mueller không có kỹ năng rê dắt bóng thượng thừa như những đồng đội Robben hay Ribery. Anh không có sự nhanh nhẹn và chẳng bao giờ tạo ra những pha xử lý bóng làm ngây ngất lòng người. Thế nhưng, Mueller được trời phú cho bản năng kỳ lạ và bộ não thông minh, anh đọc được tình huống rất tốt, biết nơi nào nên có mặt và làm thế nào để có mặt tại đó.

Mueller hiện diện trên sân mà như không có, nhưng lại bất thình lình xuất hiện để buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi, để kiến tạo cho đồng đội ghi bàn hoặc để tự mình chọc thủng lưới đối phương bằng pha dứt điểm đơn giản. 

Mueller đã đánh mất đi bản năng săn bàn

Để so sánh, Mueller có nét giống như huyền thoại bóng chày Rube Waddell người Mỹ. Ông lớn lên trong một trang trại những năm 1880, chẳng biết môn thể thao bóng chày là gì. Nhưng cậu bé Rube thích ném đá trúng những con chim bay ngang qua trang trại. Rube có khả năng ném chuẩn xác và khi tiếp xúc môn bóng chày, ông trở thành người có những cú ném fastball xuất sắc nhất thế giới.

Cả Mueller và Rube có thứ gọi là bản năng để tạo nên khác biệt và trở nên xuất chúng trong môn thể thao của họ. Nhưng bản năng là thứ khó kiểm soát, khi đã đánh mất đi, khó có thể lấy lại. Mueller đã đánh mất nó và trận đấu với Hoffenheim cho thấy tình trạng báo động của tiền đạo người Đức.

Hoffenheim 2-0 Bayern Munich

Mueller do dự hơn khi có bóng, như thể phải suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, điều mà khi còn có “bản năng”, anh đã tính trước được từ rất lâu. Mueller thiếu sắc sảo và quyết đoán, chỉ tung ra 3 cú sút trong 78 phút có mặt trên sân, 2 trong số đó không trúng khung thành và cú còn lại trúng người hậu vệ. Mueller cũng có chỉ số chuyền chính xác tồi tệ, chỉ đạt 59%. 

Màn trình diễn của Mueller trái ngược hẳn người chơi bên cánh đối diện là Coman, làm hàng công của Bayern thiếu đi sự cân bằng, đột biến và tất nhiên, nó không tạo ra được nguy hiểm cho hàng thủ Hoffenheim.

Sơ đồ đường chuyền của Bayern trong trận gặp Hoffenheim cho thấy Mueller chỉ là cái bóng mờ nhạt trong lối chơi của Hùm xám
Sơ đồ đường chuyền của Bayern trong trận gặp Hoffenheim cho thấy Mueller chỉ là cái bóng mờ nhạt trong lối chơi của Hùm xám

Ancelotti đấu trí thua Nagelsmann và Bayern cần một thủ lĩnh

Ancelotti đã đưa ra ý tưởng khá linh hoạt cho cách tiếp cận trận đấu với Hoffenheim. Bố trí đội hình 4-2-3-1, trong những phút đầu tiên các cầu thủ Bayern hoán đổi vị trí khá nhiều. Tolisso đôi lúc trám vào vị trí của Kimmich, người được dâng cao tấn công. Phía trên, Mueller và Coman đảo cánh cho nhau. Nó gây nhiều khó khăn cho hàng thủ 3 người của Hoffenheim trong việc đánh dấu người theo kèm.

Ý tưởng của Ancelotti giúp Bayern có sự khởi đầu mạnh mẽ. Nhưng Nagelsmann đã nhanh chóng nhận ra và yêu cầu 2 cầu thủ chạy cánh chơi thấp hẳn xuống. Bayern không còn khoảng trống ở 2 biên để khai thác và họ bắt đầu cảm thấy bế tắc trong tấn công. Trong khi đó, Hoffenheim rất nhanh và “quái” trong các đường phản công.

Đội hình ra sân của Hoffenheim và Bayern
Đội hình ra sân của Hoffenheim và Bayern

Ở một tình huống như thế vào phút 27, Mats Hummels đã phá một quả bóng ra ngoài đường biên. Khi quả bóng đó vẫn còn trong sân, các cầu thủ Hoffenheim tổ chức ném biên nhanh bằng một quả bóng khác. Nó khiến hàng thủ Bayern khựng lại và dẫn đến bàn mở tỷ số của Mark Uth. Đó chắc chắn là bàn thắng gây tranh cãi, nhưng nó cho thấy độ “quái” của cầu thủ Hoffenheim và hậu quả khi Bayern không có một người lãnh đạo trên sân.

Hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của họ là Philipp Lahm và Xabi Alonso đã giải nghệ. Chiếc băng đội trưởng trong trận đấu với Hoffenheim được trao cho Neuer, nhưng anh là thủ môn và không có khả năng thức tỉnh đồng đội trong những tình huống tương tự như quả ném biên trên. Bayern giờ quá mức trầm lặng, không có cao trào, không có người vực dậy tinh thần khi đội bóng lâm vào thế bất lợi.

Sự trầm lặng ấy của Bayern chẳng khác nào tính cách vị HLV của họ - Ancelotti. Một đội bóng hàng đầu không thể mãi như vậy và Ancelotti nên nhanh chóng tìm ra một thủ lĩnh trên sân cho Bayern, nếu không muốn những trận thua bất ngờ như trước Hoffenheim có thể tiếp tục xảy ra.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x