Bayern đang tích cực trẻ hóa và coi đây là ưu tiên hàng đầu. Nhưng liệu họ có đi đúng hướng khi hàng loạt câu hỏi mùa giải trước vẫn chưa được giải đáp, dẫn đến nguy cơ hàng loạt tài năng đang có bị bỏ rơi?
Như thường lệ, Bayern luôn nhanh nhẹn trong công tác chuyển nhượng. Bây giờ mới là giữa tháng 6 nhưng họ đã hoàn tất 5 bản hợp đồng. Đầu tiên là bộ đôi Niklas Suele - Sebastian Rudy (tổng 20 triệu euro), sau đó mua đứt Kingsley Coman (21 triệu euro), ký hợp đồng với Serge Gnabry (8) và mới đây, hoàn thành thương vụ kỷ lục Corentin Tolisso (41,5). Ngoại trừ Rudy 27 tuổi, những người còn lại đều ở độ tuổi U22.
Cách đây không lâu, chủ tịch Uli Hoeness đã nhấn mạnh, “trẻ hóa là nhiệm vụ then chốt để Bayern vững bước trong tương lai”. Đội hình già nua là một trong những nguyên nhân khiến họ thất bại ở Champions League mùa vừa rồi. Trong thất bại 2-4 trước Real tại bán kết, Hùm xám ra sân với 11 cầu thủ có độ tuổi trung bình 30,3 tuổi. Vào năm 2013 khi đăng quang ở giải đấu này, tuổi bình quân của họ chỉ là 26,9.
Bayern tuyên bố sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ ở lò đào tạo trẻ nhưng vẫn chiêu mộ rất nhiều ngôi sao
Tuy nhiên, dường như Hoeness lại đang phản bội lời nói của chính mình trước đó. Tháng 3 vừa qua, ông tuyên bố “các vụ chuyển nhượng sẽ bị cắt giảm” và “lấp đầy đội hình bằng những tài năng từ lò đào tạo trẻ”. Thực tế thì Bayern lại chi ra 90,5 triệu euro và sự xuất hiện của các tân binh đương nhiên sẽ triệt tiêu không gian dành cho cầu thủ trẻ.
Không chỉ vậy, những vụ chi tiêu bạo tay còn khiến người ta đặt câu hỏi về tính cần thiết, bởi Bayern có không ít tài năng chưa được tận dụng triệt để. Tại sao phải mua Gnabry khi vẫn còn đó Kingsley Coman và Douglas Costa? Tolisso liệu có hơn Renato Sanches và vị trí nào cho Rudy? Suele sẽ ra sân còn Jerome Boateng tiếp tục ngồi dự bị và Medhi Benatia sẽ lại bị mang cho mượn? Cuối cùng, HLV Carlo Ancelotti có thực sự muốn những bản hợp đồng này?
Thực chất, Bayern cần gì?
Thật điên rồ nếu cho rằng đội hình tổng trị giá 566,15 triệu euro của Bayern không đủ chất lượng, kể cả khi đã gây thất vọng mùa vừa rồi. Thay vì chi tiền, họ cần tập trung giải quyết những tồn đọng dựa trên nguồn lực sẵn có.
Nhiệm vụ quan trọng là giảm sự phụ thuộc vào tài nghệ ghi bàn của Lewandowski, người đã kết thúc mùa 2016/17 với 43 bàn thắng, chiếm 32,6% trong tổng số 132 bàn của cả đội. Muốn làm được điều này, Ancelotti cần tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến việc Thomas Mueller sa sút thảm hại khi ghi 9 bàn ở mọi mặt trận, ít nhất trong 8 mùa trở lại đây. Tại Bundesliga, Mueller chỉ có được 5 bàn dù đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn mùa trước, và phải đợi đến giữa tháng 12 mới “khai hỏa”.
Tình trạng rớt phong độ cũng xảy ra với Coman và Costa, bộ đôi tỏa sáng rực rỡ trong năm cuối cùng của Pep Guardiola và được cho là sự thay thế hoàn hảo của cặp Ribey-Robben. Vì chính họ hay bởi chính sách dùng người cùng chiến thuật của Ancelotti? Dù nguyên nhân nào, hai tài năng trị giá 51 triệu euro cũng không phải món hàng trang trí trên ghế dự bị.
Tương tự là Sanches. Anh có tiềm năng lớn nhưng chưa được khơi dậy, và nếu tiếp tục theo cách này, sẽ sớm trở thành hợp đồng tồi tệ nhất lịch sử CLB. Đó cũng là lúc để Bayern nhận ra, chiến lược phát triển họ đang theo đuổi thực sự sai lầm.
Bayern vẫn chưa dừng mua sắm
Theo Sport1, Hùm xám đang săn lùng một tiền đạo chất lượng và Andrej Kramaric là mục tiêu hàng đầu. “Hàng thải” của Leicester vừa có một mùa giải thăng hoa trong màu áo Hoffenheim, ghi 15 bàn và 8 lần kiến tạo. Nếu đến Allianz Arena, Kramaric sẽ là cầu thủ Hoffenheim thứ 3 mất vào tay Bayern mùa này, sau Suele và Rudy.
Aubameyang đã quyết định rời Dortmund. Nhưng oái oăm, các đội bóng vốn đánh tiếng mời chào anh nay lại tỏ ra thờ ơ đến lạ. Điều đó khiến cho ngôi sao người Gabon đang bị mất phương hướng…
Bayern đã chi số tiền kỷ lục (41,5 triệu euro) để đón Corentin Tolisso về từ Lyon. Ngoài nhiệm vụ là lấp chỗ trống do Xabi Alonso để lại, ngôi sao trẻ đa năng người Pháp còn mang tới sự cơ động trong lối chơi cho Hùm xám.
Thêm Corentin Tolisso, Bayern đã có 5 sự đầu tư mới cho tương lai. Trước đó, Hùm xám tậu sẵn cặp Suele - Rudy từ Hoffenheim, mua đứt Kingsley Coman từ Juventus và lôi kéo Serge Gnabry từ Bremen. Dù vậy thì cả chủ quan lẫn khách quan mà nhìn nhận, Bayern vẫn rất cần đưa về một ngôi sao tấn công đắt giá.
Bayern đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ trẻ tài năng Corentin Tolisso từ Lyon với số tiền 40 triệu euro. Một thương vụ đầy bất ngờ bởi với phần lớn người Đức, cái tên Tolisso là rất xa lạ…
“Thật vinh dự khi được là thành viên của Bayern”, Serge Gnabry chia sẻ trên trang cá nhân sau khi hoàn tất thủ tục chuyển tới Bayern vào tuần trước. Tuy nhiên, niềm vui của tiền vệ này không kéo dài lâu.
Với Niklas Suele và Serge Gnabry, Bayern sẽ có 2 tài năng trẻ triển vọng cho mùa giải tới. Nhưng với cá nhân 2 ngôi sao mới này, quyết định đầu quân cho Bayern cũng đồng nghĩa họ sẽ phải đối mặt với những cạm bẫy có thể ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của họ…
Chỉ ít ngày sau khi Dortmund bổ nhiệm Peter Bosz, Schalke và Leverkusen cũng đồng loạt công bố HLV mới. Đó là Domenico Tedesco và Heiko Herrlich, hai cái tên gây ngạc nhiên vì sự vô danh của họ.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn