Bayern vẫn là người phán xử

Việt Hà
08:20 ngày 22-05-2017
15 điểm chia cách Bayern và phần còn lại ở Bundesliga. Không nhà vô địch nào trong 5 giải hàng đầu tạo được khoảng cách lớn đến vậy. Nhưng có lẽ ngay cả thầy trò HLV Carlo Ancelotti cũng chẳng vui mừng với điều đó, khi họ mất dần vui thú với một giải vô địch quá thiếu cạnh tranh.
Bayern vẫn là người phán xử

Kịch tính chỉ có phía sau Bayern

Song thực ra, còn có một Bundesliga khác phía sau Bayern. Nếu chỉ tính 17 đội còn lại, họ đang tạo ra một giải đấu kịch tính, ngang bằng và vô cùng khó lường. Từ đội thứ 6 Hertha tới nhóm xuống hạng chỉ có khoảng cách 12 điểm. Trong khi đó, khoảng cách tương ứng ở Premier League là 28 và La Liga lên tới 33.

Dortmund ghi liền 2 bàn trong 15 phút cuối để lội ngược dòng ngoạn mục trước  Bremen (4-3). Hamburg cũng có màn lội ngược dòng cuối trận đầy kịch tính trước Wolfsburg (2-1). Thầy trò HLV Tuchel ăn mừng tấm vé cuối dự vòng bảng Champions League mùa sau, còn người Hamburg òa khóc trong niềm vui trụ hạng. 

Đấy là những diễn biến kịch tính nhất của vòng đấu cuối. Tất nhiên, nó chẳng liên quan gì tới Bayern. Dù đã vô địch, dù đá như đi dạo, Hùm xám vẫn đè bẹp Freiburg 4-1. Vòng 38 là hình ảnh thu gọn Bundesliga mùa này. Những gì sôi động và kịch tính chỉ diễn ra với 17 đội.


Vấn đề là Bayern đã chơi kém hơn mùa trước. Họ chỉ cán đích với 82 điểm, trong khi mùa trước là 88. Nhưng khoảng cách giữa Hùm xám và đội á quân lại tăng lên 15 điểm, trong khi hai mùa trước đó đều chỉ là 10 điểm. Bayern chỉ đi xuống, còn các đối thủ thì lao dốc. Dortmund luôn sống trong sự bấp bênh dù họ liên tục phát hiện ra các tài năng. Và trong mùa giải mà Tuchel gặp trục trặc với lãnh đạo CLB, đội bóng vùng Ruhr hoàn toàn đứng ngoài cuộc đua vô địch.

Leverkusen rơi vào hỗn loạn sau khi HLV Roger Schmidt mất việc giữa chừng. Hệ quả là công trình mà Schmidt gây dựng suốt ba năm qua, từng có lúc tiệm cận đẳng cấp của Bayern và Dortmund khi đứng thứ 3 mùa trước, đã đổ sụp mùa này (xếp 12 chung cuộc). Wolfsburg rơi vào bi kịch xuống hạng vì sai lầm trong điều hành, đặc biệt là khâu chuyển nhượng. Schalke, M’gladbach cũng tụt dốc so với mùa trước.

Trong bối cảnh đó, Bayern nhìn quanh không thấy ai để thi thố. Họ chỉ chấp nhận đứng nhì bảng trong 3/34 vòng đấu, và cầm chắc ngôi đầu từ vòng 14 tới hết mùa. Họ cũng là đội vô địch sớm nhất trong 5 giải hàng đầu (trước 3 vòng). Và như một bức tranh nhàm chán, hàng công mạnh nhất hay hàng thủ tốt nhất đều là Bayern. 


Nỗi lo Champions League

Trong sự sa sút đồng loạt của các ông lớn Bundesiga, RB Leipzig và Hoffenheim đã vọt lên giành vé dự Champions League. Dù vậy, điều đó không có nghĩa họ là những đại diện ưu tú của Đức để tranh tài tại sân chơi hàng đầu châu Âu.

RB Leipzig đã đi một hành trình kỳ diệu, chỉ mất 8 năm để đi từ giải hạng Năm đến vị trí á quân Bundelsiga. Nhưng cái gì nhanh quá cũng khó bền. Tham vọng của RB Leipzig phụ thuộc hoàn toàn với thói vung tiền của chủ sở hữu, chứ không được xây trên cái nền bền vững. Cần thêm rất nhiều thời gian để đội bóng đông Đức hội đủ bản lĩnh chinh chiến tại Champions League. Thậm chí, bi kịch có thể ập đến chóng vánh nếu RB Leipzig không giữ được bộ ba Emil Forsberg, Timo Werner và Naby Keita trong hè này. 

Hoffenheim lại càng không xứng là đại diện của Đức tại Champions League. Top 4 Bundesliga mùa này phản ánh một giải đấu khá hỗn loạn ở phía sau Bayern khi những tên tuổi hết thời bị đánh bật bởi những kẻ nổi loạn. Trật tự có được lặp lại hay không ở mùa giải tới? Tất nhiên, Bayern chẳng cần quan tâm. Họ chỉ quan tâm vô địch sớm bao nhiêu vòng để còn lo Champions League.

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
Vô địch: Bayern Munich
Á quân: RB Leipzig
Xuống hạng: Ingolstadt, Darmstadt
Dự Champions League: Bayern, RB Leipzig, Dortmund, Hoffenheim
Dự Europa League: Cologne, Hertha
Vua phá lưới: Aubameyang (31 bàn, Dortmund)
Lên hạng: Stuttgart, Hannover 96
Đá play-off dự Bundesliga mùa sau: Wolfsburg 

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
Aubameyang (Dortmund): 31 bàn
Lewandowski (Bayern): 30 bàn
Modeste (Cologne): 25 bàn

5 ĐIỂM NHẤN CỦA MÙA GIẢI

“Làn gió mới” RB Leipzig


RB Leipzig gây ồn ào ngay từ đầu mùa, nhưng theo nghĩa tiêu cực (các CLB Đức không ủng hộ cách làm bóng đá kiểu thiếu căn bản như RB Leipzig). Càng vào giải, RB Leipzig càng gây ồn ào hơn, nhưng là theo nghĩa tích cực. Đội bóng của HLV Ralph Hasenhuttl gây ấn tượng với lối chơi tấn công phóng khoáng, đẹp mắt. Không những thế, họ còn là đối trọng duy nhất với Bayern trong cuộc đua vô địch.

Các đại gia gặp khó


Bundesliga 2016/17 chứng kiến sự sa sút của không ít tên tuổi lớn. Đáng kể là việc Wolfsburg phải chơi các trận play-off để giành quyền trụ hạng. Hamburg, một tên tuổi lớn khác, chỉ thoát được số phận này bằng cách đánh bại chính Wolfsburg ở vòng cuối. Leverkusen thì đánh đu ở khu vực nguy hiểm trong phần lớn thời gian của mùa giải. Schalke cũng gây thất vọng ở vị trí thứ 10.

Căng thẳng cuộc đua Vua phá lưới


Xét về độ căng thẳng và khó lường thì cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới mùa này giữa Aubameyang và Lewandowski còn đáng xem hơn cả cuộc đua vô địch hay Top 4. Cả hai bám đuổi nhau qua từng vòng đấu. Kết quả cuối cùng chỉ được phân định ở vòng cuối khi Aubameyang  (phải) lập cú đúp trong khi Lewandowski “tịt ngòi”. Aubameyang chiến thắng với 31 bàn, hơn đúng 1 bàn so với thành tích của Lewandowski.

Nhiều vấn đề về trọng tài


Chất lượng đi xuống của các trọng tài là một trong những điểm tối hiếm hoi của Bundesliga 2016/17. Và điều đó đã được “khẳng định” một cách mạnh mẽ hơn ở loạt trận cuối, khi nhiều quyết định quan trọng của các trọng tài gây tranh cãi. Dortmund hạ Bremen với 1 bàn thắng việt vị (Reus) và một quả penalty tưởng tượng. Hamburg lẽ ra phải đi đá play-off nếu trọng tài cho Wolfsburg hưởng quả penalty cuối trận...

Chia tay nhiều tượng đài


Bundesliga 2016/17 khép lại cũng là lúc nhiều cầu thủ nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá. Đáng kể nhất là bộ đôi huyền thoại Philipp Lahm (phải) và Xabi Alonso của Bayern. Cả thủ môn dự bị của Bayern là Tom Starke cũng quyết định giã từ sân cỏ sau mùa giải này. Một cầu thủ lớn khác cũng nói lời chia tay là Clemes Fritz, đội trưởng của Bremen.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x