Bundesliga với nỗi lo bình mới rượu cũ

Đức Anh
13:39 ngày 29-08-2016
Trái bóng Bundesliga 2016/17 vừa chính thức lăn nhưng đã khiến người ta lo ngại về một mùa giải thiếu tính cạnh tranh trên đỉnh BXH. Bayern vẫn quá mạnh, trong khi nhiều ông lớn khác không gây được ấn tượng tốt…
Bundesliga với nỗi lo bình mới rượu cũ
BẤT ỔN SAU LƯNG HÙM

Ngay ở trận khai mạc Bundesliga 2016/17, Bayern đã tạo ra một “cơn mưa bàn thắng” vào lưới Bremen với chiến thắng 6-0. Bayern mạnh, đó là điều không thay đổi nhiều năm qua. Nhưng Dortmund, Leverkusen hay Schalke, những đội bóng được kỳ vọng sẽ lột xác để tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn hơn, vẫn cho thấy những bất cập.


Dortmund là đối thủ chính của Bayern trong cuộc đua vô địch và cũng đã thắng Mainz 2-1 trong ngày ra quân. Song, màn trình diễn của đội bóng vùng Ruhr là kém thuyết phục. Họ không thực sự áp đảo được Mainz dù được chơi trên sân nhà. Dortmund không có được nhiều tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt, mà những tình huống nguy hiểm của họ thường chỉ đến sau các quả tạt bóng từ 2 cánh. 

Leverkusen và Schalke thậm chí còn gây thất vọng lớn hơn. Phải làm khách trên sân M’gladbach là thử thách khó khăn và thực tế thì Leverkusen đã thua 1-2. Trong khi Schalke cũng gây thất vọng với trận thua bạc nhược 0-1 trước Frankfurt khi Hoàng đế xanh hoàn toàn tỏ ra vô hại dù chỉ phải đối đầu với ứng viên cho suất xuống hạng.

BAYERN SỚM LÀM CHỦ CUỘC CHƠI

Như vậy, trái ngược với sự kỳ vọng thì chỉ có duy nhất Bayern là ông lớn gây được ấn tượng ở ngày ra quân. Dortmund có thể lấy lý do về thời tiết quá nóng khiến các cầu thủ không thể chơi đúng sức. Schalke cho rằng tập thể mới cần có thêm thời gian. Hay đơn giản như Leverkusen là sự thiếu vắng của một số trụ cột…


Leverkusen (ảnh nhỏ) và nhiều ông lớn hụt hơi ngay từ vạch xuất phát cuộc đua vô địch so với Bayern
Leverkusen và nhiều ông lớn hụt hơi ngay từ vạch xuất phát cuộc đua vô địch so với Bayern

Song, có một thực tế nữa cũng đáng sợ không kém đó chính là việc Bayern đang gieo rắc được nỗi sợ hãi cho các đối thủ, điều mà Dortmund không làm được. “Các cầu thủ dường như không ai muốn nhận bóng bởi họ biết mình có thể để mất ngay sau đó. Chúng tôi đã chơi với nỗi sợ hãi sau 2 bàn thua sớm”, đội trưởng Clemens Fritz của Bremen thừa nhận sau trận thua thảm trước Bayern.

Những gì diễn ra cho thấy một sự bất ổn nhất định trong nhóm CLB này. Cùng với cái uy mà Bayern đã tạo ra trong ngày khai mạc, nỗi lo về một kịch bản nhàm chán, như điều đã từng diễn ra ở 4 mùa giải gần nhất, là hoàn toàn có cơ sở.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x