Philipp Lahm: Chàng thủ lĩnh trong hình hài bé nhỏ

Lộc Trần
11:26 ngày 21-05-2017
Ở tuổi 33, Philipp Lahm nói lời chia tay bóng đá với chức vô địch Bundesliga lần thứ 8. Nhưng nhắc về Lahm, các danh hiệu, dù rất nhiều, vẫn là không đủ.
Philipp Lahm: Chàng thủ lĩnh trong hình hài bé nhỏ
18h06 thứ Sáu 20/6/2006, hơn 66.000 người, chủ yếu mang màu quốc kỳ Đức ngồi lấp kín những khán đài khang trang của SVĐ mới Allianz Arena để theo dõi trận mở màn World Cup năm đó.

Costa Rica tội nghiệp run rẩy chống đỡ từng đợt lên bóng tốc độ của đội chủ nhà. Nhưng các chàng trai Đức chỉ làm rung khung thành đối phương, tiêu biểu qua cú sút xa sấm sét của Torsten Frings. Rồi bóng đến chân Lahm bên cánh trái, trước mặt anh là 2 hậu vệ Costa Rica. Bastian Schweinsteiger ở tư thế thoáng, đã giơ tay xin bóng.

Bàn thắng để đời của Lahm trước Costa Rica
Bàn thắng để đời của Lahm trước Costa Rica

Nhưng không, Lahm đảo bóng, một chuyển động vai tinh tế đưa quả bóng sang hướng chân thuận rồi một đường cong tuyệt đẹp được vẽ ra. Bóng găm thẳng vào góc lưới, đánh dấu bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2006. Đó cũng là những dòng đầu tiên của một chương mới về huyền thoại của Cỗ xe tăng. Nhưng ngay cả khi lập công tại quê hương, rất ít người Đức dám tin Lahm sẽ trở nên quan trọng đến thế trong dòng chảy lịch sử.

Và cho đến tận cái ngày anh chính thức giữ tấm băng đội trưởng ĐT Đức, số đông vẫn không tin đây là một lựa chọn đúng. Trong hình dung của mọi người, thủ lĩnh của Cỗ xe tăng phải là một người Giéc-man thuần chủng: Lỳ lợm, dữ tợn, gân guốc và đặc biệt phải cao lớn. Oliver Kahn, Michael Ballack là những ví dụ sinh động.

Và tất nhiên Lahm, với khuôn mặt thư sinh cùng chiều cao không quá 1m70, khác xa khuôn mẫu đó. Nhưng có lẽ chính thể hình khiêm tốn lại làm nổi bật tính cách của anh, một chất Đức không lai tạp.

Không cần dữ dằn, Lahm vẫn là thủ lĩnh của các danh hiệu
Không cần dữ dằn, Lahm vẫn là thủ lĩnh của các danh hiệu

Cho đến tận ngày nói lời giải nghệ, Lahm vẫn chính xác như một cỗ máy với số lần mắc lỗi tính trên đầu ngón tay. Ở anh, người ta nhìn ra bản lĩnh, sự ổn định đi cùng năm tháng. Leo đến đẳng cấp thế giới đã khó, biến nó thành một thói quen còn khó gấp vạn lần. Nhưng Lahm thì làm điều đó thuần thục, cần mẫn và chưa bao giờ cho phép bản thân phá đi giới hạn của sự điềm tĩnh. Nên nhớ, sau 765 trận ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, Lahm chưa dính thẻ đỏ nào.

Và như thế, trong xu thế chung của một ĐT Đức tươi mới, Lahm cũng định nghĩa lại khái niệm của một thủ lĩnh. Bóng đá rõ ràng là trò chơi của thể chất, nhưng không chỉ là sức mạnh cơ bắp mà còn là sức mạnh tinh thần. Trong vai trò là người làm điểm tựa, là chỗ dựa để các đồng đội nhìn vào, Lahm xuất sắc hơn tất thảy.

Lúc đầu, người ta chỉ xem Lahm là sự thay thế bất đắc dĩ của chức thủ quân trong giai đoạn Ballack chấn thương. Nhưng khi Ballack trở lại, Lahm nói không. Một quyết định gây chấn động, thì ra Lahm không "hiền" như mọi người vẫn tưởng mà trái lại, đầy tham vọng ẩn chứa trong thân hình bé nhỏ. Anh dám nói lên suy nghĩ của mình, dám khẳng định mình đủ khả năng thống lĩnh đồng đội. Thứ bản lĩnh đó, trong bối cảnh đó, không phải ai cũng có.

Các CĐV sẽ rất nhớ Lahm
Các CĐV sẽ rất nhớ Lahm

Có rất nhiều người mất cảm tình với Lahm vì hành động này. Nhưng những gì diễn ra sau này thì nói lên điều ngược lại. Lahm đúng, nước Đức cũng đã đúng khi chọn ra một thủ lĩnh mới. Đi tiên phong trong suy nghĩ và hành động, Lahm chắc chắn có chất Đức huyền thoại trong người.

Câu chuyện đời và nghiệp của Lahm, kể ra bất cứ chương nào cũng vô cùng... nhàm chán. Ở đó, chỉ tồn tại một từ: cố gắng. Anh không cố gắng trở thành người giỏi nhất, mà là người hiệu quả nhất. Cho đến lúc không thể cống hiến thứ bóng đá tốt nhất của mình, Lahm sẽ nghỉ. Không đắn đo, không nhiều lời và không cả tự dằn vặt, Lahm thậm chí không cho người hâm mộ cơ hội níu giữ. Anh nói, rồi làm, như một cỗ máy cứng nhắc, nhưng không khỏi khiến người ta bồi hồi, cảm động.

Trong thế giới bóng đá đương thời đầy hỗn loạn, vẫn tồn tại một chất riêng biệt như Philipp Lahm, quả là không uổng công trao chọn tình yêu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x