Renato Sanches: Từ thiên đường rơi xuống mặt đất

Lộc Trần
14:46 ngày 31-08-2017
Swansea chuẩn bị đón một tân binh theo dạng cho mượn từ Bayern: Renato Sanches. Đúng, không lệch một ly nào, đó chính là thần đồng của bóng đá Bồ Đào Nha và nhà ĐKVĐ EURO chứ không phải kẻ trùng tên nào khác.
Renato Sanches: Từ thiên đường rơi xuống mặt đất
Sanches mới chỉ bước qua tuổi 20 được 13 ngày và đang trải qua cú sốc đầu đời. Hiện thực chỉ ra cựu tiền vệ Benfica chỉ là một người thừa tại Allianz Arena dù vào mùa Hè trước đó, anh là mục tiêu của cả châu Âu.

Bayern bỏ lại sau lưng một loạt đối thủ đáng gờm như M.U, Chelsea, Inter... để chiêu mộ thành công Sanches với giá 35 triệu euro. So với thời giá hiện nay thì đó là một con số quá hời nếu xét trên tiềm năng phát triển của Sanches. Nên nhớ lúc đó là anh là báu vật của Benfica, đồng thời là người hùng của cả đất nước Bồ Đào Nha với việc góp công lớn vào chức vô địch EURO 2016.

Nhưng kỳ vọng chỉ mang đến thất vọng, Sanches chưa bao giờ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình trên đất Đức. Có nhiều lý do dẫn đến việc anh không thành công, từ môi trường mới đến cách dùng người của Carlo Ancelotti (ưu tiên những cầu thủ kinh nghiệm như Arturo Vidal, Xabi Alonso, Thiago Alcantara). Nhưng thời gian thi đấu chỉ vỏn vẹn 615 phút trong cả mùa trước thật khó chấp nhận. 

Sanches đơn giản là không hợp với Bayern, hoặc không đủ đẳng cấp để ở lại Bayern. Cộng thêm sự có mặt của tân binh kỷ lục Corentin Tolisso, đương nhiên Sanches không còn chỗ đứng ở Allianz Arena. Carletto đã rất muốn níu giữ cậu học trò bằng việc cho thi đấu liên tục trong giai đoạn trước mùa giải. Nhưng trớ trêu thay, Sanches chơi vô cùng tệ hại và thậm chí dính "bão" chỉ trích trên mạng xã hội.

Sanches lạc lõng tại Bayern
Sanches lạc lõng tại Bayern

Dùng không được, cất dự bị cũng chả xong, Bayern buộc phải mở đường thoát cho Sanches. Đội bóng Đức vẫn níu giữ chút hi vọng ít ỏi vào tương lai khi chỉ đồng ý một hợp đồng cho mượn chứ không phải bán đứt. Sanches cũng chấp thuận, miễn là được chơi bóng thường xuyên, còn đâu cũng được. 

Nhưng giờ mới là lúc thực sự đáng buồn. Những đội bóng ham muốn Sanches mùa Hè trước đều không còn mặn mà. Có vẻ như tất cả đã nhận ra giá trị thực của cậu nhóc 20 tuổi chỉ sau một vài trận đấu ở đẳng cấp cao. Milan là cái tên lớn nhất vẫn muốn có Sanches nhưng sau một vài lời đề nghị không tích cực, mọi chuyện cũng chẳng đến đâu.

Vậy là Swansea vào cuộc, với chỉ mối quan hệ thân thiết giữa HLV Paul Clement và Ancelotti, thỏa thuận đã được thống nhất. Bầy Thiên Nga đón về tài năng sáng giá bậc nhất Bồ Đào Nha lúc này mà không tốn quá nhiều công sức cũng như tiền bạc. Mà Swansea là gì so với Bayern? Một đội bóng tầm trung ở Ngoại hạng Anh, mùa trước còn lo trụ hạng và may mắn đứng thứ 15.

Nói không quá, Sanches vừa rơi từ thiên đàng xuống mặt đất ghồ ghề. Và chưa có gì đảm bảo anh sẽ chơi hay tại mảnh đất mới này dù kỳ vọng đã ít đi rất nhiều. Sanches chắc chắn sẽ được thi đấu nhiều hơn tại Swansea nhưng anh đã lãng phí 615 phút quý giá nhất cuộc đời mình trên đất Đức. Một bước sẩy chân có thể kéo theo một sự nghiệp bỏ đi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x