5 điều rút ra từ chiến thắng của M.U trước Ajax

Lý Nam
10:35 ngày 25-05-2017
Đánh bại Ajax 2-0 ở chung kết Europa League, M.U đã giành được “niềm vui kép” với chức vô địch cùng suất dự vòng bảng Champions League mùa sau. Dưới đây là những điều rút ra sau trận đấu.
5 điều rút ra từ chiến thắng của M.U trước Ajax
1. Fellaini là tâm điểm lối chơi của M.U

Marouaane Fellaini là… Xavi của M.U. Không phải bạn đọc nhầm. Đúng vậy, có thể Fellaini chỉ là một anh thợ vụng về so với người nghệ sĩ Xavi, nhưng tầm ảnh hưởng họ mang tới lên lối chơi của các đội bóng là như nhau.

Bất cứ khi nào Quỷ đỏ tấn công, họ đều phất bóng dài. Không phải những đường chuyền dài vu vơ, mà là lối chơi bóng dài có mục tiêu. Jose Mourinho biết rằng không hậu vệ nào của Ajax đủ khả năng tranh chấp trên không với Fellaini, và như vậy mọi đường lên bóng đều tìm tới mái đầu xù của cầu thủ người Bỉ.

“Xavi của M.U” chỉ chuyền thành công 79%, nhưng anh vẫn có cho mình 1 đường kiến tạo và ấn tượng hơn, giành chiến thắng 15/21 pha không chiến!


2. Các cầu thủ trẻ Ajax quá hoảng loạn

Đoàn quân trẻ trung, tiềm tàng khả năng bùng nổ với độ tuổi trung bình chỉ mới 22 bước vào trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên cùng nhau. Không ngạc nhiên khi họ tỏ ra luống cuống và hoảng loạn trước đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao dày dạn cùng lối thi đấu đầy thể lực.

Ajax khởi đầu trận đấu quá chậm chạp, liên tục mắc lỗi, hầu hết đến từ trung vệ Davinson Sanchez (dù anh này đã chơi hay hơn nhiều trong hiệp 2). Trong hiệp 1, cầu thủ người Colombia thậm chí còn tỏ ra không hề giàu kinh nghiệm hơn người đá cặp mới 17 tuổi Matthijs de Ligt.

Lại nhắc tới De Ligt, anh cho thấy mình là cầu thủ hay nhất bên phía Ajax, bất chấp độ tuổi trẻ nhất trên sân. Tương lai tươi sáng chắc chắn đang chờ anh, dù tương lai ấy có thể không ở Ajax.

Sự khởi đầu chậm chạp của Ajax cũng khiến cho chân sút chủ lực của đội bóng này, Kasper Dolbert, không một lần chạm bóng mãi tới khi anh… giao bóng sau bàn thua đầu tiên. Và kể từ thời khắc ấy, M.U của Mourinho như cá gặp nước: Họ có một bàn dẫn trước và được phép chơi phòng ngự chủ động.


3. Ấn tượng Paul Pogba

Hai ngày trước, huyền thoại Hà Lan Ruud Gullit có nhận xét: “Pogba chẳng tạo được ấn tượng gì ở nước Anh cả”. Không chỉ thế, ông còn bồi thêm: “Tôi nghĩ có khi Ajax cũng chẳng cần bận tâm tới cậu ta đâu”.

Hẳn nhiên khi phát biểu những điều này, Gullit có lẽ không biết rằng tiền vệ người Pháp sở hữu nhiều đường chuyền nhất, nhiều pha qua người nhất và tạo ra nhiều cơ hội nhất ở giải Ngoại hạng Anh.

Và, Pogba cũng đã chơi cực hay ở chung kết Europa League rạng sáng nay. Ngay cả khi không tính tới bàn thắng mở tỉ số, Pogba cũng là cầu thủ cầm bóng nhiều nhất của M.U. Anh có mặt ở mọi điểm nóng, hỗ trợ đồng đội, dẫn bóng, dắt mũi các cầu thủ Ajax như thể người lớn chơi đùa với trẻ con. Tóm lại, đó là màn trình diễn người hâm mộ chờ đợi từ lâu ở bản hợp đồng kỷ lục thế giới ấy, trong một trận đấu lớn.


4. Mkhitaryan: Ông vua đấu cúp

Tỉ số là 1-0 nghiêng về M.U ở đầu hiệp 2, nhưng Quỷ đỏ đã dồn đội hình thấp và chủ động phòng ngự trước Ajax từ nửa cuối hiệp 1. Thế trận từng “giúp” họ có được quá nhiều trận hòa ở Ngoại hạng Anh được lặp lại. Cho đến quả đá phạt góc của Juan Mata.

Từ cánh phải, tiền vệ người Tây Ban Nha treo bóng hướng vào cái đầu của Chris Smalling. Cú đánh đầu hơi nhẹ của trung vệ này lại trở thành mục tiêu không thể tốt hơn cho Henrikh Mkhitaryan, khi ấy đã thoát khỏi sự kèm cặp của Joel Veltman và tung cú móc bóng cận thành đẹp mắt. 2-0 cho M.U.

Đây đã là bàn thắng thứ 6 của Mkhitaryan ở Europa League mùa này, con số cao nhất giải. Càng ấn tượng hơn nếu biết rằng 5 trong số 6 bàn ấy được Mikki ghi bên ngoài sân Old Trafford. Chưa hết, tiền vệ người Armenia xứng đáng được xưng tụng là Vua đấu Cúp, với 7 pha lập công và 4 đường kiến tạo chỉ trong 12 trận đấu cúp mùa này.


5. Mùa bóng thành công của Mourinho

Cứ chê bai nếu bạn thích, nhưng Mourinho đã hoàn thành nhiệm vụ của ông ở M.U sau mùa giải đầu tiên. Bóng đá đẹp, một lối chơi ổn định? M.U của ông không làm được. Mối quan hệ với truyền thông? Cũng chẳng mấy tốt đẹp, như thường lệ. Phát triển cầu thủ trẻ ư? Hầu như không.

Nhưng vẫn phải thừa nhận, Mourinho đã làm tốt. M.U đã có những danh hiệu, chính xác là 3. Trong đó có một chức vô địch đấu trường châu Âu, danh hiệu mà họ chưa từng giành được, kèm theo tấm vé dự Champions League – điều người hâm mộ Quỷ đỏ mong chờ có lẽ còn hơn chiếc cúp Europa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x