Lượt về vòng 1/16 Europa League 2016/17: Chia tay Tottenham, Villarreal

Đức Việt
06:26 ngày 24-02-2017
Tottenham đã không thể giành chiến thắng trước Gent ngay tại Wembley và đành ngậm ngùi chia tay sớm cúp châu Âu. Cùng cảnh ngộ, Villarreal chỉ có thể hạ Roma 1-0 và chẳng thể thể tạo ra phép màu nào.


Dù được thi đấu trên sân nhà và lại có bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 10 nhờ pha lập công của Christian Eriksen, nhưng rồi chính 2 cầu thủ quan trọng nhất của Tottenham là Harry Kane và Dele Alli đã khiến đội bóng này đánh mất lợi thế. Phút 20, Kane lúng túng đốt lưới nhà giúp Gent gỡ hòa 1-1 (2 lượt là 2-1 nghiêng về đội bóng Bỉ), trước khi Alli nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 40 với cú vào bóng kinh hoàng.

Phải chơi hơn nửa thời gian thi đấu còn lại với 10 người, Tottenham đã không thể ngược dòng hạ Gent dù Victor Wanyama đã giúp chủ nhà níu kéo chút hy vọng với bàn thắng phút 61. Cuối trận, do quá mải mê dâng cao tấn công, Spurs còn dính đòn "hồi mã thương" khi để Jeremy Perbet chọc thủng lưới. Tỉ số là 3-2 chung cuộc và đại diện nước Anh cay đắng chia tay Europa League.

Sau khi bất ngờ thua Roma 0-4 ở lượt đi, Villarreal bước vào trận lượt về tại Rome đêm qua với “sứ mệnh bất khả thi của lịch sử”. Trong 72 cặp đấu thuộc các cúp châu Âu trước đây mà đội nào thua 0-4 trên sân nhà ở lượt đi đều bị loại chung cuộc. Villarreal cũng chưa bao giờ thắng được trên sân khách với cách biệt từ 4 bàn trở lên trên đấu trường châu lục.

Dù giành thắng lợi 1-0 nhưng Villarreal vẫn bị loại do lượt đi đã thua Roma 0-4
Dù giành thắng lợi 1-0 nhưng Villarreal vẫn bị loại do lượt đi đã thua Roma 0-4

Nhiệm vụ ngược dòng bất khả thi được Villarreal bắt đầu thực hiện khá suôn sẻ. Rafael Santos Borre sớm mở tỷ số cho đội khách ngay từ phút 15. Tiếc rằng đó cũng là tất cả những gì Villarreal làm được. Suốt 75 phút còn lại, Tàu ngầm vàng không sao khoan thủng thêm được lần nào trước đội hình Roma đã cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi ở trận này. Kể cả khi Roma phải chơi thiếu người từ phút 81 do hậu vệ Antonio Ruediger nhận thẻ vàng thứ 2, tỷ số 1-0 nghiêng về Villarreal vẫn không thay đổi.

Thua nhẹ Villarreal 0-1 nhưng không ảnh hưởng gì tới tấm vé vào vòng 1/8, Roma chẳng có gì phải phàn nàn khi tâm trí họ hướng nhiều tới trận đại chiến với Inter tại Serie A vào đêm Chủ nhật tới. Cả hiệp 1 trận tiếp Villarreal đêm qua, Roma chỉ tung ra được 1 pha dứt điểm. Lần đầu tiên trong mùa giải này, đội chủ sân Olimpico mới dứt điểm ít ỏi như vậy trong cả 45 phút đầu tiên. Hiệp 2, HLV Luciano Spalletti cũng chẳng thèm tung chân sút chủ lực Edin Dzeko vào sân phút nào.

Khác hẳn với Villarreal, Bilbao hành quân tới sân của APOEL Nicosia với lợi thế đã thắng 3-2 ở lượt đi. Song đội bóng xứ Basque đã không thể bảo vệ được lợi thế mong manh này trước đại diện của Đảo Síp. Bilbao để đối thủ dẫn 2 bàn sau 54 phút.

Có lợi thế dẫn bàn ở lượt đi và lại được chơi hơn người suốt gần 30 phút, Bilbao vẫn phải ngậm ngùi rời giải
Có lợi thế dẫn bàn ở lượt đi và lại được chơi hơn người suốt gần 30 phút, Bilbao vẫn phải ngậm ngùi rời giải

Phút 65, Bilbao được chơi hơn người do Pieros Sotiriou của APOEL Nicosia bị truất quyền thi đấu. Dù vậy thì suốt nửa tiếng thi đấu còn lại, Bilbao cũng không sao tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà. Thất bại 0-2, Bilbao bị loại với tỷ số thua chung cuộc 3-4.

Zenit tưởng như đã tạo được cuộc lật ngược thế cờ kỳ vỹ hơn APOEL Nicosia. Sau khi để thua 0-2 trên sân của Anderlecht ở lượt đi, đội bóng Nga dẫn lại 3-0 cho đến phút 90 của trận lượt về. Nếu tỷ số này được bảo toàn hết trận, Zenit sẽ có vé đi tiếp. Nhưng đúng phút 90, Anderlecht tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Hai đội hòa 3-3 sau 2 lượt trận nhưng Anderlecht giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Trong khi đó, Ajax nhẹ nhàng hạ Legia Warsaw 1-0 để ghi tên vào vòng 1/8 với tỷ số thắng chung cuộc 1-0 sau 2 lượt trận với đại diện Ba Lan. Fiorentina thúc thủ 2-4 ngay trên sân nhà trước Moenchengladbach và cay đắng rời cuộc chơi dù lượt đi thắng tối thiểu ngay tại nước Đức.

Kết quả cụ thể
Osmanlispor - Olympiakos: 0-3 (0-3)
APOEL Nicosia - Bilbao: 2-0 (4-3)
Ajax - Legia Warsaw: 1-0 (1-0)
Besiktas - Hapoel B.S: 2-1 (5-2)
Roma - Villarreal:  0-1 (4-1)
Zenit - Anderlecht: 3-1 (3-3)
Copenhagen 0-0 Ludogorets (2-1)
Fiorentina 2-4 M'Gladbach (3-4)
Genk 1-0 Astra Giurgiu (3-2)
Lyon 7-1 AZ Alkmaar (11-2)
Shakhtar 0-2 Celta Vigo (1-2)
Sparta Prague 1-1 Rostov (1-5)
Tottenham 2-2 Gent (2-3)

(in đậm là đội giành quyền đi tiếp, trong ngoặc là tỷ số sau 2 lượt trận)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x