Mourinho, HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21

VỊNH SAN
07:18 ngày 26-05-2017
Không có gì thay đổi kể từ lần đầu tiên Jose Mourinho đăng quang ở châu Âu tới nay. Sau khi giúp Man United vô địch Europa League, Mourinho chứng tỏ ông vẫn là một chiến thần ở các đêm chung kết, một chuyên gia chiến thắng và nhà sưu tầm danh hiệu.
Mourinho, HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21
Đêm vỡ òa cảm xúc

Khi Paul Pogba ghi bàn mở tỷ số ở phút 18, trong khi tất cả những người trong khu kỹ thuật M.U nhảy ra ngoài ăn mừng, Jose Mourinho vẫn bất động trên băng ghế. Ông nhận thức rõ trận chung kết Europa League là một canh bạc tất tay, và khi thời gian vẫn còn nhiều, tốt nhất không nên vui mừng quá sớm. 

Cho đến khi mọi thứ đã được an bài, Quỷ đỏ là nhà vô địch, cảm xúc tích tụ trong Mourinho mới được bật tung. Ông hôn lên chiếc cúp khi nó còn chưa được trao, ăn mừng với cậu con trai và cắm một lá cờ M.U xuống mặt cỏ Friends Arena. 

Người ta cũng thấy Mourinho lăng xăng ở khắp mọi nơi, trêu đùa với các cầu thủ và nhắc nhở họ giơ 3 ngón tay - ám chỉ 3 danh hiệu đoạt được mùa này, bao gồm cả Community Shield, sau đó tự nguyện để đội ngũ trợ lý tung hê lên trời. Dĩ nhiên, Mourinho không quên tri ân các nhiếp ảnh gia khi đặt chiếc huy chương lên môi đủ lâu, để chắc chắn họ không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. 


Từ bao giờ Mourinho lại trở “đáng yêu” đến vậy? Ông không giống trước đây, một người luôn cố tỏ ra lãnh đạm với các cuộc mừng công và sẵn sàng ném huy chương lên khán đài ngay sau khi giành được. Chắc chắn sự thay đổi này xuất phát từ những bực bội mà Mourinho phải hứng chịu trong hơn một năm qua. 

Niềm kiêu hãnh của “Người đặc biệt” bị tổn thương ghê gớm sau thảm kịch ở Chelsea. Đến M.U, vận rủi vẫn tiếp tục đeo bám. Vô số lần ông đăng đàn than phiền về lịch thi đấu, về cơ hội bị bỏ lỡ và về các chấn thương - như một cách để lấp liếm sự thật, rằng đội bóng của ông ngày một tệ hơn, cả về kết quả lẫn những màn trình diễn khó coi. Nhiều lúc cảm tưởng như Mourinho là một con sư tử già, vùng vẫy trong tuyệt vọng để níu giữ ánh hào quang đang tàn lụi. 

Mourinho vẫn là số 1

Nhưng tại Stockholm, Mourinho đã trở lại để nhắc nhở về sự đặc biệt của mình. Nhàm chán thì đã sao, Ajax kiểm soát bóng 67% liệu có ích gì? Kết quả 2-0 vẫn chứng tỏ sự thực dụng của HLV 54 tuổi lại giúp ông đăng quang, còn những kẻ ngây thơ phải chết. 

“Các nhà thơ giành chiến thắng mỗi trận. Một số chiến thắng mọi lúc”, ông nói sau trận đấu, “Tôi thì không. Nhưng tôi biết cách chiến thắng kể cả trong một mùa giải tồi. Có nhiều nhà thơ trong bóng đá, và nhà thơ thì không thể giành danh hiệu”. 

Với danh hiệu vô địch Europa League, Mourinho đã có tổng cộng 25 chiếc cúp, nhiều nhất trong thế kỷ 21
Với danh hiệu vô địch Europa League, Mourinho đã có tổng cộng 25 chiếc cúp, nhiều nhất trong thế kỷ 21

“Đây là chiến thắng của những người khiêm tốn, những người biết tôn trọng đối phương để vô hiệu hóa điểm mạnh đồng thời khai thác điểm yếu”, 2 năm kể từ khi cùng Chelsea vô địch Premier League, Mourinho mới lại được huênh hoang một lần nữa. 

Trong thế giới quan của Mourinho không có sự lãng mạn, đặc biệt không có thất bại. Ông đã rơi khỏi đó một thời gian và bây giờ, lại được hạnh phúc trong thế giới của mình, Mourinho tự cho phép bản thân được phóng túng, cũng như quyền phán xét kẻ khác. 

Không ai có thể phản bác, và tất cả cũng đồng loạt cúi đầu khi Mourinho giơ ngón trỏ, biểu thị ông là số 1, cả quá khứ và hiện tại. Trong thế kỷ 21, không một HLV nào thành công hơn “Người đặc biệt”, với 2 Champions League, 2 Europa League và vô địch ở tất cả những nơi đã đi qua. 

Carlo Ancelotti kém Mourinho tới 8 danh hiệu, Pep Guardiola chưa thích nghi với Premier League, Antonio Conte chưa có tiếng nói ở đấu trường châu lục, còn Luis Enrique, Zinedine Zidane, Diego Simeone hay Max Allegri cần phải đi một chặng đường dài để có thể so sánh với tầm vóc của HLV người Bồ. 

Một khi lạc vào thế giới của Mourinho, những tranh cãi về triết lý hay lối chơi trở nên vô nghĩa. Đập vào mắt là một khung cảnh tráng lệ với ngổn ngang các danh hiệu lấp lánh. Và ở tít trên cao, Mourinho ngồi đó, ngạo nghễ nhìn xuống với ánh mắt giễu cợt của một “người khiêm tốn”.  

Lịch sử M.U chào đón Mourinho 
Chỉ cần 10 tháng, Mourinho đã chiếm một vị trí trang trọng trong cuốn biên niên sử của M.U. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử 115 năm giành 2 danh hiệu lớn (League Cup và Europa League) ngay trong mùa đầu tiên cầm quân. Sir Alex Ferguson, người giàu thành tích nhất, phải chờ đến mùa thứ 4, trong khi Matt Busby huyền thoại có chiếc Cúp đầu tiên ở mùa thứ hai.   

Người sinh ra để chiến thắng
Với danh hiệu thứ 25 trong sự nghiệp, kể từ năm 2003, trung bình Mourinho đoạt 1,7 danh hiệu mỗi năm. Thực tế là trong một năm dương lịch trọn vẹn, chỉ có hai năm 2013 và 2014 là ông không thể nâng một chiếc Cúp nào đó. Ngoài ra, cả 5 đội bóng mà Mou từng dẫn dắt, không nơi nào ông giành được ít hơn 3 danh hiệu.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x