Mourinho sẽ lại phát điên vì Bertrand Traore

Vịnh San
09:59 ngày 23-05-2017
Jose Mourinho hiếm khi “rung động” vì cầu thủ trẻ. Nhưng Bertrand Traore là ngoại lệ. Tuy nhiên, số phận lại sắp đặt để họ ít có cơ hội làm việc cùng nhau. Cho đến hôm nay, khi Mourinho tái ngộ cậu học trò cũ ở trận chung kết Europa League...
Mourinho sẽ lại phát điên vì Bertrand Traore
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Vào một buổi tối nóng nực tại Bangkok mùa Hè 2013, Chelsea có trận giao hữu với Singha All-Stars. Đó là trận đầu tiên của Mourinho trong nhiệm kỳ 2 ở Chelsea và ông đã hào phóng trao cho Bertrand Traore 11 phút ra mắt đội một. 

Với cầu thủ 17 tuổi người Burkina Faso, sự hưng phấn còn kéo dài tới Malaysia, Indonesia, rồi ở Mỹ trong tour du đấu Hè năm ấy. Trong suốt tour du đấu mùa Hè năm đó, Traore luôn có cơ hội để thể hiện mình. Có cảm giác như anh sẽ đóng vai trò đặc biệt trong mùa giải mới, nhất là sau khi Mourinho ca ngợi Traore là “một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất” trong thời đại của ông. Anh ta có hầu hết những phẩm chất của một cầu thủ lớn, gồm tốc độ, kỹ thuật, khả năng di chuyển thông minh và kết thúc chuẩn xác.


Thế nhưng mọi thứ đã không diễn ra dễ dàng như vậy. Sự chậm trễ trong thủ tục xin giấy phép lao động khiến Traore không thể ký hợp đồng chuyên nghiệp với Chelsea cho đến tận tháng 1/2014. Sau nhiều tháng tập chay, cậu bé mồ côi từ khi 1 tháng tuổi được gửi đến Vitesse ở Hà Lan theo dạng cho mượn 18 tháng. 

Trong thời gian này, Traore gây ấn tượng mạnh với 20 bàn thắng. Vitesse muốn giữ cầu thủ Burkina Faso ở lại thêm, nhưng như HLV Peter Bosz của đội bóng Hà Lan thừa nhận, “Mourinho đang phát điên vì Bertrand và muốn nhìn thấy cậu ta trong đội hình Chelsea mùa 2015/16”. 

Song một lần nữa, Traore lại thất vọng. Cuộc khủng hoảng tại Stamford Bridge đã nhấn chìm Mourinho. Trong bối cảnh tuyệt vọng để kiểm soát tương lai của chính mình, HLV người Bồ khó giúp được cậu học trò. 30 phút ra sân, bao gồm 7 phút tại Premier League là tất cả những gì Mou có thể làm. Dĩ nhiên Traore không thể chứng tỏ nhiều với khoảng thời gian ít ỏi ấy. Và khi Người đặc biệt bị sa thải vào tháng 12/2015, hai thầy trò không bao giờ gặp nhau một lần nữa...

“Xin lỗi Jose, nhưng tôi phải ghi bàn”

... cho đến đêm thứ Tư tới, tại Stockholm. Mặc dù chơi khá nổi cuối mùa trước dưới thời Guus Hiddink - với 4 bàn và 1 kiến tạo - song ngay khi Antonio Conte tới London, Traore lập tức bị đem cho mượn cùng với 37 cầu thủ khác, lần này anh đến Ajax. Có thể gọi đó là sự sắp đặt đầy trớ trêu của số phận. Mourinho và Traore luôn vô duyên với nhau khi cùng chung một màu áo, cuối cùng hội ngộ dưới dạng đối thủ, trong một trận chung kết tầm châu lục.

“Tôi rất vui khi được gặp lại ông ấy”, Traore nói, “Mọi người thường nói tôi không được ra sân nhiều dưới thời ông, tôi hiểu. Nhưng ở một đội bóng như Chelsea và trong tình cảnh kết quả không thuận lợi, thật khó để thay đổi đội hình và đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ.”.


“Tôi nợ ông ấy rất nhiều”, cầu thủ 21 tuổi tâm sự, “Với Jose tôi học được nhiều điều, bao gồm cả cách trở thành một cầu thủ lớn - người hoàn thành cả hai nhiệm vụ phòng ngự và tấn công. Thật tiếc là tôi không thể được ông hướng dẫn nhiều hơn. Tôi luôn ước ông ấy có thể quay trở lại Stamford Bridge, nhưng điều này là bất khả thi”. 

Mùa này tại Ajax, Traore là chân sút tốt thứ 3 trong đội với 13 bàn thắng, dù chỉ ra sân 2.984 phút. Trong vai trò tiền đạo phải, anh vừa là mũi nhọn trên hàng công vừa hỗ trợ hiệu quả trong phòng ngự. Như ở chiến thắng 4-1 trước Lyon ở bán kết lượt đi, Traore ghi 2 bàn, 1 kiến tạo và tạo ra 5 cơ hội ngon ăn, đồng thời cũng thực hiện 2 cú tắc bóng và 3 đánh chặn. Rõ ràng những bài học của Mourinho rất hữu ích với cầu thủ người Burkina Faso. 

Traore nói rằng sẽ dành cho Mourinho một cái ôm thật chặt, nhưng sau đó thì sao? “Đây là trận chung kết vô cùng quan trọng với sự nghiệp mới chớm nở của tôi”, tiền đạo 21 tuổi cho biết, “Vì vậy, xin lỗi Jose, nhưng tôi sẽ ghi bàn để giành cúp vô địch”.  

Và Mourinho sẽ lại phát điên vì Traore, theo nghĩa tiêu cực của từ này? Hãy cùng chờ xem vào đêm mai tại Stockholm. 

Học trò cũ tốt hơn học trò hiện tại 


Trung bình mùa này, Traore cần 229 phút cho 1 bàn thắng. Hiệu suất này cao hơn mọi cầu thủ mà Mourinho đang có trong tay, gồm Henrikh Mkhitaryan khá nhất với 247 phút/bàn, sau đó đến Juan Mata 265 phút, Marcus Rashford (271), Wayne Rooney (302), Anthony Martial (314) và Paul Pogba là 400 phút/bàn.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x