Đại bàng nhỏ Nice được dẫn dắt bởi một HLV có tài phù phép - Lucien Favre. Chiến lược gia 58 tuổi đang giúp Mario Balotelli hồi xuân mãnh liệt vừa đưa Nice lên ngôi đầu BXH Ligue 1 mùa giải 2016/17.
Nhờ Favre, Balo hồi sinh
Trước khi ký hợp đồng 1 năm với Balotelli theo dạng cho mượn từ Liverpool vào cuối phiên chợ Hè 2016, HLV Favre tuyên bố, ông sẽ bằng mọi cách tìm lại bản năng “sát thủ” cho chân sút người Italia. Khi ấy, người ta nghe chỉ để mà nghe và cho rằng Favre phát biểu thế chỉ đơn giản để lấy lòng đội bóng mới. Thế nhưng, vốn thuộc kiểu người “nói ít làm nhiều”, Favre dành riêng 2 tuần cho một mình Super Mario. “Đó là 14 ngày thực sự rất có ý nghĩa với Mario. Để giúp cậu ấy lấy lại phong độ, Lucien chấp nhận hy sinh một số buổi tập với các cầu thủ Nice, ông ấy chỉ chuyên tâm cho Mario”, chủ tịch Jean-Pierre Rivere của Nice cho biết.
Favre đòi hỏi Balotelli phải tập trung cao độ trên sân tập, nghiêm túc chấp hành chế độ tập luyện khoa học, sử dụng hợp lý kế hoạch nghỉ ngơi và đặc biệt để tiền đạo người Ý chơi tự do trên hàng công. Khi Balo chơi liền 2 trận và không hiệu quả, HLV Favre đã lường trước được tình thế nên không trách mắng hay làm điều gì tương tự khiến anh không thoải mái. Ngược lại, ông hiểu thể lực không cho phép Super Mario thi đấu liên tục với mật độ 3-4 ngày/trận. Có thể nói, nhà cầm quân người Thụy Sỹ góp đến 50% trong sự trở lại rực rỡ của Balotelli.
Lucien Favre hồi sinh Balotelli (giữa) để giúp Nice leo lên ngôi đầu Ligue 1
Bí kíp của Favre là “không có gì”!
Ngoài ra, cựu HLV của M’gladbach cũng “mát tay” với Dante để đưa hậu vệ kỳ cựu này trở thành lá chắn thép nơi hàng thủ Nice, khi mà tất cả đều cho rằng anh đã hết thời. Đặc biệt, Favre là kiến trúc sư cho thành công hiện tại của Nice. Nhiều người hỏi ông có bí quyết gì mà Nice lại thăng hoa đến vậy? Favre khiêm tốn trả lời: “Bí kíp ư? Chẳng có gì! Chúng tôi chỉ làm việc thật chăm chỉ trên sân và hướng đến lối chơi giàu tính đồng đội. Hơn nữa, tôi được kế thừa một nền tảng rất đáng ngưỡng mộ từ người tiền nhiệm”.
Không ít lần trong các phát biểu, Favre đề cập đến HLV cũ của Nice, Claude Puel. Bởi, chính chiến lược gia người Pháp đã dày công xây dựng cho Đại bàng nhỏ một lối chơi riêng dựa trên nền tảng những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB. 4 năm dẫn dắt Nice, Puel từng bước trẻ hóa đội hình và giúp đội bóng này tiến bộ dần đều đầy vững chắc. Favre kế thừa và tiếp tục phát huy thế mạnh của Nice. Và điều khác biệt lớn nhất giữa cách dẫn dắt Nice của Puel và Favre nằm ở chiến thuật. Nếu Puel chỉ thích 4-2-3-1 và thi thoảng là 4-3-3, thì Favra lại muốn các cầu thủ có khả năng chơi được nhiều chiến thuật khác nhau trong cùng một trận đấu. Lối chơi thông minh, đa dạng; kỹ thuật vượt trội và cống hiến hết mình qua từng trận đấu chính là những chìa khóa trong phương pháp cầm quân của Favre.
Bí kíp của HLV từng 3 lần giành danh hiệu xuất sắc nhất Bundesliga không có gì đặc biệt, nên ông luôn cần những cầu thủ biết lắng nghe, sẵn sàng thực hiện theo những chỉ dẫn được đưa ra. Và rõ ràng, Đại bảng nhỏ Nice đang có một “phù thủy”.
Favre có chính sách xoay vòng cầu thủ hợp lý
HLV Favre luôn áp dụng chính sách xoay vòng cầu thủ triệt để. Bởi trong quan niệm của ông, không cầu thủ nào là “người không phổi”. Hơn nữa, Favre cho rằng chính sách quay vòng giúp nhiều cầu thủ có thêm cơ hội chứng tỏ mình và cũng là một cách kiểm chứng sự tôn trọng của cầu thủ dành cho HLV.
Nice đã nhận thất bại cay đắng trước Schalke ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League mùa này vì hàng công dứt điểm quá kém và sự “biến mất” của tiền đạo Mario Balotelli.
Ngay trong lần đầu tiên dẫn quân đi đá sân khách trong sự nghiệp, HLV Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) đã đụng ngay thầy cũ, Dick Advocaat của Fenerbahce. Đó sẽ là cuộc tái ngộ đầy cảm động giữa những người thầy-trò cũ.
Tuy không phải là nhà cầm quân tiếng tăm lẫy lừng như Carlo Ancelotti, Pep Guardiola hay Jose Mourinho, HLV Mustafa Akcay của Osmanlispor lại lập được kỳ tích có một không hai là bất bại ở cúp châu Âu trong gần 20 trận.
Tiền đạo Dirk Kuyt của Feyenoord tiết lộ rằng, tiền vệ Paul Pogba đã la hét các đồng đội vì quá ức chế trong trận thua ở ngày ra quân Europa League 2016/17 của M.U trên đất Hà Lan.
Một đội bóng thua trận thường là vì kém hơn đối thủ về chuyên môn, tinh thần hay thậm chí là tư tưởng. Nhưng M.U thua Feyenoord vì… không muốn thắng? Có thể lắm.
Thay vì hát bài hát truyền thống của đội bóng, các CĐV Feyenoord ngày hôm qua khiến tất cả bất ngờ khi liên tục hát bài hát truyền thống của Liverpool, đại kình địch của M.U tại nước Anh.
Ở loạt trận đầu tiên vòng bảng Europa League, những đội bóng tên tuổi như Inter, Roma hay Bilbao đồng loạt gây thất vọng bởi không thể thắng những đối thủ yếu hơn.
Tiền vệ Paul Pogba lại một lần nữa khiến CĐV M.U thất vọng, khi anh chơi dưới phong độ và là một trong nguyên nhân chính khiến đội nhà bại trận trước Feyenoord ở lượt đấu đầu tiên vòng bảng Europa League 2016/17.
Trên sân Feyenoord, M.U đã chơi trận đấu cực kỳ tồi tệ. Và không ngạc nhiên khi họ phải nhận thất bại 0-1 trước đội bóng Hà Lan. Quỷ đỏ đã thua 2 trận liên tiếp. Tuần trăng mật của Jose Mourinho với M.U chính thức khép lại.
Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.
Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.
Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.
VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam
Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off.
Ghi bàn
Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59')
Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn