Thất bại 2-4 trên sân của Lyon ở lượt đi đặt Roma vào thế rất khó lội ngược dòng. Thầy trò HLV Luciano Spalletti có quá nhiều điểm yếu, họ cần phép màu để tiến vào tứ kết Europa League.
Cúp châu Âu, hạn chế của HLV Spalletti
Được đánh giá là một vị thuyền trưởng có tài nhưng trong biên giới Italia, HLV Spalletti chưa từng được đặt lên ngang hàng với những Carlo Ancelotti hay thậm chí Massimiliano Allegri. Đơn giản vì HLV Spalletti thiếu hẳn danh hiệu (chưa từng đoạt Scudetto), nhưng quan trọng hơn nữa là các đội bóng do ông dẫn dắt không bao giờ thể hiện được những tinh hoa khi bước ra trời Âu.
Trong nhiệm kỳ 1 của HLV Spalletti ở Roma, ông đã giúp đội bóng thủ đô dần lấy lại được vị thế tại Serie A sau một giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên cũng dưới sự chỉ đạo của HLV Spalletti, Roma luôn tỏ ra yếu thế ở Champions League, mà thất bại nhục nhã 1-7 trước Man Utd ở lượt về tứ kết mùa 2006/07 là ví dụ điển hình.
Ngay đầu mùa này, bất chấp việc có binh hùng tướng mạnh, Roma-Spalletti vẫn bị Porto đánh bại ở vòng play-off Champions League. Còn sau trận thua Lyon ở lượt đi, chính HLV Spalletti đã thừa nhận Roma thiếu hẳn “kế hoạch B”, nghĩa là đội bóng luôn không biết phải đá như thế nào khi gặp thế trận bất lợi, hoặc khi đối thủ chơi bốc lửa.
Đó chính là tính cách của những đội không quen với đấu trường cúp châu Âu. Mà không ai có thể truyền được tính cách ấy cho đội bóng tốt hơn vị thuyền trưởng, nhưng chính HLV Spalletti cũng đã thừa nhận ông bất lực. Và cũng một phần vì thế, ông đang có ý định rời bỏ con tàu Roma vào cuối mùa này.
Roma không biết ngược dòng
Với thất bại 2-4 ở lượt đi, Roma chỉ có thể đi tiếp nếu thắng với cách biệt 3 bàn trở lên, hoặc thắng với các tỷ số 2-0, 3-1. Barca vừa thực hiện cú lội ngược dòng thần thánh trước PSG ở vòng 1/8 Champions League. Trong một chiều đẹp trời, Roma cũng có thể hóa thân thành Barca để có những trận thắng vĩ đại, nhưng với điều kiện đối thủ của họ phải ở tầm cỡ của những… Pescara hay Crotone ở Serie A. Lyon chắc chắn không ngờ nghệch để Roma dễ dàng “bóp mũi”.
Kể từ mùa giải 2007/08, khi Roma vượt qua Torino ở vòng 1/8 Coppa Italia (thua 1-3 ở lượt đi, thắng lại 4-0 trên sân nhà), Bầy sói chưa từng thực hiện được cú lội ngược dòng nào tại tất cả các giải đấu Cúp theo thể thức 2 lượt trận (Champions League, Europa League và Coppa Italia).
Trong 6 lần gần nhất thua trước ở lượt đi các giải đấu cúp, Roma chỉ thắng lại 1 trận duy nhất, 1-0 trước Arsenal ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2008/09, nhưng sau đó lại thua trên chấm luân lưu. Mùa 2010/11, Roma thậm chí bị cả Slovan Bratislava loại ở vòng play-off Europa League sau khi thua 0-1 ở lượt đi (hòa 1-1 lượt về).
Cần có tính cách để thực hiện những cuộc lội ngược dòng ở cúp châu Âu, nhưng đó chính là thứ Roma còn rất thiếu, hay nói đúng hơn là họ mãi không chịu trưởng thành. Đêm mai, hãy chờ định mệnh giáng xuống đầu Bầy sói!
Cứ 10 trận, Roma mới sạch lưới 1 lần
Roma chỉ sạch lưới đúng 4/41 trận gần nhất tại cúp châu Âu, tức trung bình hơn 10 trận họ mới sạch lưới 1 lần. Trong đó, 3 lần là trước các đội bóng tí hon Astra Giurgiu (2 lần) và BATE, còn lại là trận lượt đi vòng 1/16 Europa League mùa này trước Villarreal. Chỉ cần để Lyon ghi 1 bàn thắng đêm mai, nhiệm vụ của Roma sẽ trở nên khó khăn gấp bội.
Con số:
4 Trong thất bại 2-4 ở lượt đi, Roma đã để thủng lưới nhiều hơn số bàn thua trong cả lịch sử đối đầu với các đội bóng Pháp ở cúp châu Âu trước đó (3 lần/9 trận).
5 Trong 5 lần gần nhất hành quân đến Italia ở cúp châu Âu, không lần nào Roma thua với tỷ số có thể khiến họ bị loại đêm mai (0-2, 1-3,
Dù bước vào giờ nghỉ với tỷ số thua 1-2, nhưng sức mạnh của Lyon đã được phát tiết đúng lúc trong 45 phút còn lại của trận đấu. Những siêu phẩm của Corentin Tolisso, Nabil Fekir và Alexandre Lacazette đã giúp Sư tử sông Rhone lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2, qua đó chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về.
Dù chỉ có tỷ số hòa trên sân của Rostov nhưng đây vẫn là kết quả đủ khiến Jose Mourinho hài lòng. Bởi M.U đã ghi được 1 bàn trên sân khách và các trụ cột của ông không ai dính chấn thương, bất chấp phải đá trên mặt sân quá tệ. Quỷ đỏ đầy hy vọng có thể giành vé vào tứ kết Europa League…
Nếu M.U vô địch Europa League mùa này, sẽ có một đoạn trong DVD ăn mừng bị bỏ qua. Trận hòa 1-1 tại Rostov rạng sáng nay đã không có chất lượng như mong đợi do mặt sân quá xấu và đó là điều được HLV Mourinho dự báo từ trước trận.
Mặc dù là người mở tỷ số của trận đấu nhưng xét toàn bộ trong 90 phút, Henrikh Mkhitaryan không phải là người xuất sắc nhất trong số các cầu thủ có mặt ở trên sân.
Trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League, Lyon đã vượt qua Roma với tỷ số 4-2 trên sân nhà, qua đó tạo ra lợi thế dẫn trước 2 bàn cho trận lượt về trên đất Italia.
HLV Jose Mourinho và Henrikh Mkhitaryan đồng loạt lên tiếng chê mặt sân của Rostov và cho rằng nó là nguyên nhân khiến M.U không thể hiện được những gì tinh túy nhất.
Dù chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Rostov tại lượt đi vòng 1/8 Europa League 2016/17, song M.U vẫn nắm giữ lợi thế khá lớn trước trận lượt về nhờ luật bàn thắng sân khách.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn