Van Persie được chào đón ở Old Trafford: Như chưa hề có cuộc chia ly

Quang Hoà Quang Hoà
14:26 ngày 21-10-2016
Trước trận đấu giữa Man United và Fenerbahce, tiền đạo Robin van Persie bên phía đội khách cho biết anh luôn xem Old Trafford như ngôi nhà thứ 2 của mình. Đây là chuyện dễ hiểu bởi Van Persie rất được lòng các CĐV M.U, những người luôn dành tình cảm tốt đẹp cho anh ngay cả khi chân sút người Hà Lan giờ không còn chơi cho Quỷ đỏ.
Van Persie được chào đón ở Old Trafford: Như chưa hề có cuộc chia ly
VIDEO: Khoảnh khắc Alex Ferguson và CĐV hạnh phúc khi Van Persie khi ghi bàn vào lưới M.U



Ở trận M.U đè bẹp Fenerbahce 4-1 trên sân nhà vào đêm qua (lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League 2015/16), tiền vệ Paul Pogba của đội chủ nhà đã gây ấn tượng khi lập được cú đúp, trong đó pha làm bàn từ ngoài vòng cấm của anh xứng đáng được xem là siêu phẩm. Tuy nhiên, cái tên được các CĐV M.U hô vang từ đầu cho tới cuối trận không phải Pogba mà lại là... Van Persie.

Từ trước tới nay, các fan M.U rất hiếm khi vỗ tay khi đối thủ ghi bàn. Họ chỉ làm thế khi có điều gì đó thật đặc biệt, chẳng hạn như khi tiền đạo Ronaldo "béo" lập cú hat-trick để đời cho Real, hay đón chào sự trở lại của người hùng lưu lạc Van Persie. Khi các khán đài Old Trafford liên tục vang lên câu hát "Oh Robin van Persie" trên nền nhạc bài Seven Nation Army, rõ ràng các fan M.U không xem Van Persie như người xa lạ.

Họ yêu mến Van Persie như vậy cũng phải, bởi tuy chỉ chơi cho M.U trong 3 mùa giải, chân sút người Hà Lan này đã mang đến rất nhiều cảm hứng cho đám đông CĐV. Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo M.U (2012-13), Van Persie đã chứng minh cho tất cả thấy tại sao M.U lại chấp nhận bỏ ra tới 24 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ đã 29 tuổi từ CLB kình địch (22,5 triệu bảng giao ngay, 1,5 triệu là phí phát sinh nếu M.U đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 4 mùa giải tiếp theo).

Van Persie không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ
Van Persie không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Đến Old Trafford, Van Persie như cá gặp nước. Anh bất lực trong việc chinh phục chức vô địch giải Ngoại hạng trong suốt 8 năm khoác áo Arsenal, nhưng đã đăng quang ở Premier League ngay khi vừa chuyển đến M.U. Nhưng Van Persie giành được vinh quang không phải do được chơi với những đồng đội đẳng cấp hơn mà vì bản thân anh cũng có rất nhiều cố gắng.

Thực tế, cựu tiền đạo Feyenoord chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất và góp công lớn giúp M.U đòi lại chức vô địch giải Ngoại hạng từ tay Man City ở mùa 2012/13. Nếu như trước đó 1 năm, M.U để Man City chiếm ngôi theo cách không thể cay đắng hơn (Aguero ghi bàn trong những phút bù giờ giúp The Citizens đăng quang khi nhiều cầu thủ M.U đã chuẩn bị ăn mừng chức vô địch), thì năm 2013 họ một mình một ngựa băng về đích.

Nhờ 30 bàn thắng của Vua phá lưới Van Persie, đội bóng của HLV Alex Ferguson đã về đích ở vị trí thứ nhất, bỏ xa gã hàng xóm ồn ào Man City xếp thứ 2 với khoảng cách lên tới 11 điểm (89 so với 78). Cũng cần phải nói thêm rằng, trong số 30 bàn thắng mà Van Persie ghi được ở mùa 2012/13 có rất nhiều pha lập công siêu hạng khiến các CĐV phấn khích tột cùng.

Van Persie vẫn duy trì được tình cảm tốt đẹp với những đồng đội cũ ở M.U
Van Persie vẫn duy trì được tình cảm tốt đẹp với những đồng đội cũ ở M.U

Đáng nhớ nhất phải kể đến pha thoát xuống và dứt điểm một chạm làm cháy lưới Aston Villa giúp M.U giành chiến thắng 3-0 hôm 22/4/2013. Nhờ bàn thắng này,  M.U của  HLV Alex Ferguson đã có lần thứ 20 lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, còn bản thân Van Persie mới đây được vinh danh tại Gala huyền thoại giải Ngoại hạng với tư cách cầu thủ có pha lập công ấn tượng nhất.

Có thể Van Persie không ghi được nhiều bàn thắng trong một thời gian dài như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, nhưng bù lại anh rất biết gây ấn tượng bằng những pha xử lý kỹ thuật mang đậm tính thẩm mỹ. Với những gì đã làm được cho M.U, không ngạc nhiên khi cầu thủ thuận chân trái này có được chỗ đứng trang trọng trong lòng người hâm mộ.

Trước đây, Van Persie từng ăn mừng khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Arsenal và phải nhận rất nhiều lời chỉ trích. Nhưng anh không làm như thế khi ghi bàn vào lưới M.U. Hành động ấy thể hiện sự tôn trọng với M.U, và chắc chắn nó khiến anh ghi thêm rất nhiều điểm với các fan Quỷ đỏ. Có thể khẳng định, tại Nhà hát của những giấc mơ đêm qua, tuy không thể giúp Fenerbahce tránh được thất bại nặng nề, nhưng Van Persie cũng có chiến thắng của riêng mình. Đó là chiến thắng của cây săn bàn chơi cho đội bóng này mà lại được chính các CĐV đối thủ ủng hộ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x