Dybala và hành trình vươn tới một ngôi sao: Viên ngọc được tạo ra bởi “ông bố thép” và “gã khùng”

Vịnh San
06:56 ngày 17-04-2016
Trận tiếp đón Palermo vào đêm nay với riêng Paulo Dybala là một cuộc ngược dòng, trở về ký ức của những năm tháng chưa xa. Ở đó, anh có một ân nhân, một người cha và một ước mơ ngày nào đó trở thành siêu sao.
Dybala và hành trình vươn tới một ngôi sao: Viên ngọc được tạo ra bởi “ông bố thép” và “gã khùng”

MỘT NGƯỜI CHA CUỒNG TÍN

Vào đầu những năm 2000, con đường hoang sơ đầy bụi bặm từ Laguna Larga đến Cordoba luôn hằn vết xe cà tàng của một người đàn ông tên Adolfo Dybala. Mỗi ngày, ông đi một hành trình 50km kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ để đưa cậu con trai tới trung tâm đào tạo Instituto de Cordoba. Newell Old Boys đã đưa ra lời chào mời trước đó nhưng không thuyết phục được Adolfo. Theo ông, Cordoba, cái nôi của những huyền thoại như Osvaldo Ardiles hay Mario Kempes, mới là nơi thích hợp để cậu con trai phát triển tài năng. 

Adolfo là một người gốc Ba Lan, di cư đến Argentina sau Thế chiến thứ 2. Ông có niềm đam mê điên cuồng với bóng đá và sống cùng nỗi xấu hổ lớn nhất là đã không trở thành một cầu thủ nổi tiếng khi ông từng chơi ở vị trí tiền vệ khi còn trẻ. Vì vậy, ông hy vọng 3 đứa con trai sẽ thay ông theo đuổi ước mơ. Hai đứa đầu, Gustavo và Mariano, là những thất bại tồi tệ. Mặc dù cố ép nhưng không ai nhìn thấy ở chúng tố chất nào đó để thành công trong trò chơi này. 

Dybala có được ngày hôm nay nhờ công rất lớn của cha anh, một người cực kỳ nghiêm khắc
Dybala có được ngày hôm nay nhờ công rất lớn của cha anh, một người cực kỳ nghiêm khắc

Như một tay bạc rơi vào sự quẫn bách, Adolfo dồn tất cả hy vọng cho đứa út, Paulo Dybala. Niềm tin với cậu nhóc này càng được khuyến khích bởi một chữ “duyên”. Vợ ông - một người gốc Napoli nói rằng, Paulo được sinh ra với quả bóng dưới chân và đến khi 4 tuổi, nó không làm tốt mọi thứ, trừ việc đá quả bóng vào khung thành được Adolfo tạo ra bởi những lốp xe cũ trước nhà.

Nhân tiện, cũng nói thêm rằng, Adolfo được gọi là “El Chancho” (nghĩa là con lợn), bởi cách giáo dục tàn bạo của ông. Ông không bao giờ hài lòng với những gì đứa con út Paulo đạt được và luôn đòi hỏi sự tiến bộ hơn nữa. “Một ngày, tôi ghi được 2 hoặc 3 bàn thắng gì đó và rạng rỡ tiến về phía ông”, Paulo nhớ lại khoảng thời gian hành xác đó, “Trong dáng vẻ đầy giận dữ, ông nói rằng tôi vẫn mắc lỗi mà nếu cải thiện, có thể ghi được nhiều hơn”. Cho đến bây giờ, tiền đạo của Juventus luôn cho rằng, anh sẽ không đạt được bất cứ thứ gì nếu không có sự giám sát nghiêm khắc đó.  

MỘT ÔNG CHỦ ĐIÊN KHÙNG

Thật không may, Adolfo đã không thể chứng kiến thành công của con trai. Ông mất khi Paulo mới 15 tuổi. Đó là một cú sốc quá lớn với anh, người đã quen với sự có mặt của cha trong suốt những năm đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, nó không thể đánh gục được cậu nhóc với gương mặt măng sữa nhưng có ánh mắt của con sói Alaska. Adolfo gọi anh là viên ngọc (La Joya) và việc cần làm là để cho nó sáng lên.

Paulo không thể làm việc này mà không có sự giúp đỡ của Maurizio Zamparini, Chủ tịch Palermo. Ông phát hiện ra anh một cách tình cờ, trong bữa ăn tối với Juan Carlos Barrera, người đứng đầu Instituto. Zamparini thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù tất cả - bao gồm người hâm mộ Palermo - đều gọi ông là gã điên khi bỏ ra 12 triệu euro cho một “đứa trẻ” (U Picciriddu).

Dybala từng được ông chủ Zamparini phát hiện
Dybala từng được ông chủ Zamparini phát hiện

Chưa khi nào Zamparini thôi thích thú về cậu nhóc của mình. Chủ tịch Palermo bán cả hai tiền đạo ghi bàn sung mãn Abel Hernandez và Kyle Lafferty nhằm dọn đường cho Dybala.  Ông gọi anh là “Aguero mới”. Vào lúc khác, nói rằng “giống Messi”. Đến khi anh chơi một mùa giải phi thường 2014/15 với 13 bàn và 10 kiến tạo lại tuyên bố, chỉ cần 2 năm nữa, Dybala sẽ tốt hơn Messi, Ronaldo hay Ibrahimovic. Ngay cả khi đã ngôi sao của mình đã chuyển đến Juventus, Zamparini vẫn thường xuyên gửi mail khuyên nhủ mọi điều. Ông muốn được thấy một Dybala tốt hơn nữa.
 
Hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiền đạo người Argentina ghi bàn, góp phần đưa Palermo xuống hạng? Ở nơi nào đó cha anh hẳn sẽ rất tự hào, trong khi ân nhân của anh có lẽ cũng không cảm thấy phiền muộn. Adolfo đã tạo ra một viên ngọc và Zamparini đánh bóng, cho đến khi nó tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, quyến rũ cả thế giới. 

Dybala là tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu


Với 14 bàn và 8 kiến tạo, Dybala là cầu thủ trẻ nhất tạo ra trên 20 bàn ở mùa giải này trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Tiền đạo của Juventus trẻ hơn 44 ngày so với người xếp thứ hai Batshuayi, 110 ngày so với Kane, 186 ngày với Lukaku và 2 năm 8 tháng so với Griezmann.

Sự thăng tiến của Dybala sau 1 năm


PHONG ĐỘ CỦA DYBALA Ở SERIE A MÙA TRƯỚC & MÙA NÀY 
 
Trong mùa giải này, mặc dù dứt điểm ít hơn nhưng độ chính xác và khả năng thành công vượt trội so với mùa trước. Bên cạnh đó, anh cũng hỗ trợ đồng đội tốt hơn và số lần mất bóng giảm mạnh. Cần lưu ý, tiền đạo người Argentina vẫn còn 6 trận để cải thiện tất cả những chỉ thông số này.

TOP 3 TIỀN ĐẠO THÀNH DANH TỪ BỆ PHÓNG PALERMO

LUCA TONI (Palermo 2003-2005)


Luca Toni gây được chút ấn tượng ở Serie A dưới màu áo Brescia, cùng với Roberto Baggio. Nhưng phải đến khi gia nhập Palermo vào mùa Hè 2003, Toni mới thực sự tỏa sáng. 20 bàn thắng mùa 2004/05 đã giúp Palermo có khởi đầu ấn tượng trong mùa đầu tiên trở lại Serie A sau hơn 30 năm. Hè 2005, chân sút này kiếm được hợp đồng chuyển sang Fiorentina, trước khi trở thành Vua phá lưới Serie A 2005/06 và vô địch thế giới năm 2006 cùng ĐT Italia.

EDINSON CAVANI (2007-2010)


Palermo mua Cavani với giá 5 triệu euro vào tháng 1/2007 từ CLB Danubio (Uruguay). Trong 3 năm rưỡi gắn bó với đội bóng đảo Sicily, Cavani đã trở thành một trong những chân sút hay nhất Serie A. Hè 2010, Palermo lãi lớn khi bán Cavani sang Napoli với giá 17 triệu euro. Nay Cavani đã có sự nghiệp thành công tại PSG, nhưng không nên quên chính chủ tịch Zamparini của Palermo đã có công phát hiện ra tài năng của anh.  

PAULO DYBALA (2012-2015)


Tương tự Cavani, Dybala cũng được Palermo nhấc ra khỏi đám cầu thủ vô danh tại Nam Mỹ. Hè 2012, Palermo chi tới 12 triệu euro để mua tiền đạo mới 18 tuổi này từ CLB Instituto. Đây là mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử giải hạng Nhì Argentina. Nhờ tài mài giũa và lăng xê cầu thủ của Palermo, Dybala đã kiếm được hợp đồng với Juventus vào Hè 2015, trở thành ngôi sao hàng đầu trên hàng công Bianconeri.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  •  Điểm nhấn Arsenal vs Bournemouth Điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Tôn vinh Saka, VAR lại 'gây bão'

    Ở vòng 36 Ngoại hạng Anh 2023/24, sự xuất sắc của những cái tên như Saka và Havertz đã giúp Arsenal đánh bại Bournemouth. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý ở màn so tài giữa Arsenal vs Bournemouth trên sân Emirates.

  • Nhận định bóng đá Melbourne Victory vs Melbourne City, 14h00 ngày 5/5 14h00 ngày 5/5: Melbourne Victory vs Melbourne City

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Melbourne Victory vs Melbourne City trong khuôn khổ vòng play-off giải VĐQG Australia sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 5/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Kết quả Công an Hà Nội vs Nam Định: Nguyễn Filip mắc sai lầm đáng tiếc Nguyễn Filip mắc sai lầm, CLB Công an Hà Nội thua đau Nam Định

    Chiến thắng sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với CLB Công an Hà Nội giúp CLB Nam Định củng cố vững vàng vị trí số 1 trên BXH V.League 2023/24. Cần nói thêm, đấy là trận đấu mà thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm đáng tiếc dẫn tới bàn thua không đáng có với CLB Công an Hà Nội.

  • Đến máu cũng không thể cản Saka! Đến máu cũng không thể cản Saka!

    Khoảnh khắc Bukayo Saka bước lên chấm đá phạt đền cho Arsenal ở phút cuối hiệp một, ký ức về pha đá hỏng penalty ở West Ham mùa trước chắc chắn đã ùa về trong tâm trí nhiều người có mặt tại Emirates.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x