Hàng công Napoli thăng hoa: Pháo dàn của Sarri

Việt Nhật
08:03 ngày 08-10-2017
Không ít lần những nhà cầm quân hàng đầu thế giới nhắc tới Napoli như là tập thể tấn công đáng xem nhất tại châu Âu. Nguyên nhân nào để đội chủ sân San Paolo có được sự thừa nhận này? Câu trả lời: bán đi chân sút hay nhất Gonzalo Higuain để tạo nên một hàng công đa dạng hỏa lực.
Hàng công Napoli thăng hoa: Pháo dàn của Sarri
Mùa trước, Napoli ghi tổng cộng 94 bàn thắng trong cả mùa. Phong độ khủng khiếp này của đội chủ sân San Paolo có được khi họ bán đi Gonzalo Higuain, chân sút đã tái lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở một mùa giải trong lịch sử Serie A (36 bàn, mùa 2015/16). Thực tế này cho thấy rằng Napoli tấn công hay không phải vì Higuain, mà vì họ sở hữu một hệ thống tấn công ưu việt hơn tất cả.

Kiến trúc sư của hệ thống này là HLV Maurizio Sarri. Ông thầy từng có thời gian dài làm nhân viên ngân hàng đã giúp đội bóng thích nghi rất nhanh với khoảng trống mà Higuain bỏ lại. Napoli bỏ ra 35 triệu euro để chiêu mộ Arkadiusz Milik để thay Higuain. Dù quãng thời gian Milik thể hiện rất ngắn vì anh bị đứt dây chằng đầu gối nhưng không thể nói không thành công. Milik có 7 bàn/9 trận, một con số ấn tượng với một tiền đạo tân binh chân ướt chân ráo tới với giải đấu khắc nghiệt như Serie A.

Sau khi Milik chấn thương, Sarri chính thức khẳng định Napoli tấn công hay không phải vì sở hữu những nhân tố xuất sắc mà vì hệ thống ông đặt ra ưu việt. Sarri đặt Dries Mertens, người chỉ là một tiền vệ trái thuộc dạng khá trên bình diện châu Âu, lên vị trí trung tâm hàng tấn công và Napoli cũng như Mertens không thể dừng việc hủy diệt đối thủ được nữa.

Bắt đầu từ chiến thắng 5-0 trước Cagliari ở vòng 16, nơi Mertens lập một cú hat-trick, anh bắt đầu màn bứt tốc đến ngôi vị Vua phá lưới. Tiền đạo người Bỉ nghi 10 bàn trong chỉ có 7 trận sau đó. Đầu tháng 3, Mertens lập cú đúp giúp Napoli quật ngã đối thủ trực tiếp Roma ngay tại sân Olimpico. Kết thúc mùa giải, Mertens có 28 bàn thắng, chỉ kém Vua phá lưới Edin Dzeko đúng 1 bàn, dù chơi ít hơn 492 phút (tương đương hơn 5 trận!).

Nhờ HLV Sarri mà Mertens (trái), Callejon (giữa) và Insigne trở thành những họng pháo đáng sợ
Nhờ HLV Sarri mà Mertens (trái), Callejon (giữa) và Insigne trở thành những họng pháo đáng sợ

Những nhân tố chơi bên cạnh Mertens là Lorenzo Insigne và Jose Callejon cũng được nâng cấp hoàn toàn trong mùa giải trước. Callejon góp dấu giày vào 28 bàn thắng cho Napoli tại Serie A (34 bàn trên tất cả các mặt trận). Insigne có 27 bàn tại Serie A (32 bàn trên tất cả các mặt trận). Đó cũng là mùa bùng nổ nhất trong sự nghiệp của hai cầu thủ này. Ngay cả Marek Hamsik, đội trưởng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng kịp tạo ra… 23 bàn cho các đồng đội tại Serie A (29 bàn trên tất cả các mặt trận). Thay vì dồn bóng cho một khẩu siêu đại bác như Higuain, Sarri biến Napoli thành một dàn pháo.

Thứ bóng đá mà Sarri đang tạo ra ở Napoli vào lúc này khiến ngay cả Pep Guardiola cũng phải mê mẩn. “Napoli thuộc Top 5 CLB hay nhất châu Âu”, Pep thán phục. Arrigo Sacchi, người từng tạo ra cuộc cách mạng thay đổi bộ mặt bóng đá đầu thập niên 90 thì khẳng định cách duy nhất để Milan trở lại vị thế ông lớn là đưa Sarri về làm HLV trưởng.

Nhưng có vẻ như ông thầy của Napoli không nghĩ xa đến thế. Sarri kín tiếng với báo giới, ông chỉ muốn làm việc của mình và… hút thuốc. Khi báo chí gán Napoli của ông vào cuộc đua Scudetto cách đây hai năm - lúc Higuain vẫn còn ở San Paolo - Sarri nói rằng đó là từ “đáng nguyền rủa”. Từ đó ông chẳng nói gì quá nhiều với báo giới, dù các học trò của ông như Elseid Hysaj liên tục nói tới Scudetto ngay từ đầu tháng 10. Còn ông chủ Aurelio De Laurentiis thì muốn ông ở lại San Paolo “ít nhất là 10 năm nữa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Serie A trước nguy cơ chảy máu ngôi sao Serie A trước nguy cơ chảy máu ngôi sao

    Hiệu ứng PSG tạo ra với Neymar đang làm thay đổi bộ mặt thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu. Phí giải phóng hợp đồng đang là điều quan trọng nhất, hơn cả giá trị thực của cầu thủ. Trong bối cảnh ấy, Serie A đang tự làm suy yếu mình với những điều khoản phá vỡ hợp đồng ít ỏi cho các ngôi sao.

  • Gilardino và Zaccardo có bến đậu mới: Hành trình cuối của những nhà VĐTG Gilardino và Zaccardo có bến đậu mới: Hành trình cuối của những nhà VĐTG

    Rốt cuộc, Alberto Gilardino đã có CLB mới sau khi ký hợp đồng với Spezia để thi đấu tại Serie B mùa này, chấm dứt hơn 3 tháng thất nghiệp. Cristian Zaccardo cũng chuẩn bị gia nhập CLB Valletta của… Malta. Họ nằm trong số những nhà VĐTG năm 2006 cuối cùng vẫn còn cố bám lấy nghiệp quần đùi áo số.

  • Napoli & cặp biểu tượng mới Mertens - Insigne Napoli & cặp biểu tượng mới Mertens - Insigne

    Thời khắc công thần Marek Hamsik bước sang tuổi 30 cũng là lúc Napoli có cặp biểu tượng mới thay thế đội trưởng người Slovakia. Đó là Lorenzo Insigne và Dries Mertens.

  • Bonucci đang đánh mất mình ở Milan Bonucci đang đánh mất mình ở Milan

    Leonardo Bonucci được ca ngợi là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Anh cũng được kỳ vọng là bản hợp đồng làm thay đổi tầm vóc Milan. Nhưng những gì diễn ra từ đầu mùa cho thấy Bonucci tại San Siro đã không còn là siêu trung vệ như thời anh còn đá cho Juventus nữa…

  • Totti rút khỏi khóa học HLV, chuyên tâm làm sếp Totti rút khỏi khóa học HLV, chuyên tâm làm sếp

    Hiệp hội HLV Italia (AIAC) xác nhận, huyền thoại AS Roma, Francesco Totti đã bỏ khóa huấn luyện sẽ bắt đầu trong tuần này.

  • Milan liên hệ Paulo Sousa thay Montella Milan liên hệ Paulo Sousa thay Montella

    Về hình thức, GĐTT Milan, Massimiliano Mirabelli vừa công khai thể hiện sự hậu thuẫn với HLV Vincenzo Montella bất chấp việc Rossoneri mới để thua Roma 0-2.

  • Lazio phải đóng cửa 1 phần SVĐ vì để fan vạ miệng Lazio phải đóng cửa 1 phần SVĐ vì để fan vạ miệng

    BTC phạt Lazio phải đóng cửa khu vực Curva Nord (tầng thượng) của sân Olimpico trong 2 trận vì đã để fan xúc phạm các cầu thủ của Sassuolo.

  • Khoảng tối cầu thủ nội ở Milan Khoảng tối cầu thủ nội ở Milan

    Milan đã thua trận thứ 3 từ đầu mùa. Vị trí thứ 7 phản ánh khá chính xác thực lực của đội bóng áo sọc đỏ-đen. Trong tay HLV Montella là một tập thể khá nhưng còn thiếu sức bật, đặc biệt dàn cầu thủ nội chưa đáp ứng kỳ vọng.

  • Juventus lần đầu mất điểm mùa này: Đâu rồi, chất thép Juve? Juventus lần đầu mất điểm mùa này: Đâu rồi, chất thép Juve?

    Mạch toàn thắng từ đầu mùa của Juventus đã bị chặn đứng, khi bị Atalanta cầm hòa 2-2 rạng sáng qua. Atalanta rất đáng khen vì màn trình diễn kiên cường của họ, song phải nhấn mạnh, kết quả này là một sự trả giá cho những yếu kém nơi hàng thủ nhà ĐKVĐ.

  • 'Tiểu phi cơ' chấp chới trên bầu trời Milano 'Tiểu phi cơ' chấp chới trên bầu trời Milano

    HLV Vincenzo Montella vẫn chưa bị “sờ gáy” sau trận thua Roma 0-2 của Milan rạng sáng qua. Nhưng đó có thể chỉ là sự an toàn tạm thời, trước khi những giông bão nổi lên trên bầu trời Tiểu phi cơ đang bay lượn…

  • Công nghệ VAR lần đầu gây phản ứng dữ dội Công nghệ VAR lần đầu gây phản ứng dữ dội

    Từ khi công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) được đưa vào sử dụng ở Serie A, đã có rất nhiều tín hiệu tích cực trong việc thực thi công lý trong làng bóng đá Italia. Nhưng ở trận Atalanta - Juventus rạng sáng qua, trọng tài Antonio Damato đã sử dụng VAR một cách rất kỳ cục, gây phản ứng dữ dội từ cả 2 đội.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x