Thua 0-2 trước Lazio rạng sáng qua, Inter đã chính thức đứng ngoài Champions League mùa thứ 5 liên tiếp. Inter (64 điểm) đã kém hai đội đứng trên là Napoli và Roma lần lượt 9 và 7 điểm dù chưa cần tính kết quả của họ ở vòng 36, trong khi thầy trò HLV Mancini chỉ còn 2 trận đấu nữa.
Quan điểm của BLĐ Inter trước khi bước vào mùa giải này là rất rõ ràng, hơn 80 triệu euro bỏ ra không phải để cho vui, một suất dự Champions League là mục tiêu bắt buộc cho đội bóng của ông Mancini. Inter thực tế đã có lúc tới rất gần được điều đó. Nửa đầu mùa giải trôi qua như mơ với chức vô địch mùa Đông cùng tinh thần rất tốt nơi các cầu thủ. Song kể từ khi bước sang năm mới 2016, nửa xanh thành Milan đã sa sút không phanh.
Không ai có thể nhận ra được hình ảnh chắc chắn hồi đầu mùa, thay vào đó là một Inter chỉ vừa đủ sức mạnh để vượt qua những cái tên nửa cuối bảng xếp hạng. Hàng phòng ngự từng là “boongke” không thể bị đánh bại giờ có thể bị bất kỳ đội bóng nào xuyên thủng. Trận gặp Lazio rạng sáng qua là một ví dụ điển hình. Cả 2 bàn thua của Inter đều tới từ những tình huống đánh vỗ mặt của hàng công không lấy gì làm quá mạnh mẽ của Lazio.
Jeison Murillo, cái tên từng được ngợi ca là “Alessandro Nesta mới” của Inter liên tục bị gài bẫy và phải nhận thẻ đỏ. Bàn đầu tiên cho hậu vệ Murillo quá ngây thơ để lão tướng Miroslav Klose vượt qua. Bàn thứ hai, hậu vệ người Colombia buộc phải phạm lỗi trước tốc độ quá cao của Keita Balde phía Lazio.
Không thể phủ nhận những công lao của BLĐ trong việc cải thiện chất lượng đội hình so với những mùa giải trước. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để có thể bước ra châu Âu. 80 triệu euro bỏ ra trong mùa Hè năm trước cùng vô vàn những niềm hy vọng của các Interista trên toàn thế giới thực sự là cái giá quá đắt cho suất tham dự Europa League.
LỖI LÀ CỦA MANCINI
Phải thừa nhận rằng đội hình Inter hiện tại có quân số chất lượng ở mọi tuyến. Họ có Samir Handanovic xuất sắc trong khung gỗ, có Miranda đẳng cấp ở hàng thủ, có Brozovic, Kondogbia, Perisic, Icardi nằm trong tầm ngắm của hàng loạt đại gia châu Âu. Với những cái tên đẳng cấp, luôn khẳng định được tài năng như vậy, việc không thể với tới chiếc vé tham dự Champions League hiển nhiên là lỗi của HLV trưởng Roberto Mancini.
Những camera đã bắt được cảnh ông Mancini cúi đầu bước nhanh vào đường hầm sau khi trọng tài nổi hồi cói kết thúc cuộc đấu tại sân Olimpico rạng sáng qua. Mancini có lẽ biết rằng, tương lai của ông không còn là ở sân Giuseppe Meazza nữa.
10 năm là đủ để Mancini trẻ trung, khao khát thành công của nhiệm kỳ một biến thành Mancini già cỗi, bảo thủ, né tránh trách nhiệm ở hiện tại. Mancini liệu có dám trả lời tại sao Rodrigo Palacio, Felipe Melo luôn được đá chính ở những trận cầu quan trọng, hay tại sao Jovetic, Ljajic luôn bị bỏ ngoài sân?
Sẽ không có câu trả lời nào từ nụ cười nửa miệng đặc trưng của “đứa con ngạo mạn nhất Italia” kia, không có luôn cả những phép màu lật ngược tình thế ở những giây cuối cùng. Inter đã thất bại, đó là điều duy nhất mà tất cả biết.
Cơn ác mộng sân khách
Hành trình sa sút mạnh mẽ của Inter chịu ảnh hưởng lớn bởi kết quả sân khách tệ hại ở giai đoạn lượt về. Cụ thể Inter đã thi đấu 9 trận lượt về trên sân khách với thành tích chỉ 1 chiến thắng, 3 trận hòa, thua tới 5 trận. 9 trận sân khách ở lượt đi, Inter thắng 6, hòa 2, thua đúng 1 trận.
Thất vọng vì Inter không thể giành vé dự Champions League mùa tới dù bản thân đã cố gắng rất nhiều, thủ thành Samir Handanovic một lần nữa đánh tiếng muốn rời Giuseppe Meazza. Các CĐV Inter dĩ nhiên không trách anh.
Giới truyền thông ở xứ sở mỳ ống loan tin, nhiều khả năng Roma sẽ gia hạn hợp đồng với tiền đạo Francesco Totti sau khi trận đấu sắp tới giữa đội bóng thủ đô Italia và Genoa kết thúc.
Tiền đạo Paulo Dybala của Juventus quả quyết, nếu sang Serie A chơi bóng thì 2 siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không thể ghi nhiều bàn như ở La Liga. Lý do là bởi các đội bóng Serie A rất chú trọng đến phòng ngự và luôn đặt yếu tố chiến thuật lên hàng đầu.
Từ vị trí của một đối thủ tranh đua Scudetto với Juventus, giờ Napoli còn có nguy cơ không giữ được vị trí thứ nhì kèm vé vào thẳng vòng bảng Champions League. Nhưng ở vòng này, một cuộc đổi ngôi tương đối khó xảy ra, khi Napoli có lợi thế sân nhà trước đối thủ đã hết động lực là Atalanta.
Nếu thắng trận này, Roma sẽ tạm chiếm vị trí thứ nhì, đồng thời gây sức ép tâm lý lên Napoli - đội thi đấu ngay sau đó. Nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Luciano Spalletti.
Mùa trước, khi Serie A còn chưa kết thúc, Juventus đã hoàn tất thương vụ mua Paulo Dybala. Tiếp nối truyền thống khởi đầu sớm, ngay bây giờ Juve đã và đang tiến hành một loạt bước đi cho mùa giải tới. Ngoài 2 tân binh, Bianconeri đang đề nghị tăng lương cho Paul Pogba.
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
HLV Ten Hag có thể giữ được ghế nóng tại MU sau mùa này nhưng lại đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục đồng hành cùng trợ lý lâu năm Mitchell van der Gaag.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn