Inter & Milan hòa 2-2 kịch tính: Tái sinh dưới ánh mặt trời
Từng phải hứng chịu những ánh mắt hoài nghi nhưng nay, AC Milan và Inter Milan đã sẵn sàng tìm lại bản ngã. Tối thứ Bảy vừa qua, màn trình diễn đẳng cấp cao của hai đội bóng kinh đô thời trang đã chứng minh điều đó. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12, trận derby thành Milan mới lại diễn ra chất lượng và giàu cảm xúc đến vậy.
Một bức hình biếm họa khổng lồ có một người đàn ông mặt nhăn nhó tay cầm cốc bia được các CĐV Inter giăng ra. Không phải để chế giễu Silvio Berlusconi, người không còn là chủ sở hữu Milan, bức biếm họa chỉ đơn giản là để mỉa mai việc trận derby duy nhất giữa hai CLB từng đoạt cúp C1 châu Âu/Champions League diễn ra vào… 12h30’ trưa (giờ Italia). Người ta nói thời tiết này chỉ nên uống bia, cớ sao lại đá bóng?
Hiếm lần nào trong lịch sử, trận derby thành Milan được đẩy lên đá sớm như vậy. Lần gần nhất, giới mộ điệu được chứng kiến một trận berby khi mặt trời hẵng còn ở trên cao như thế là mùa 2006/07. Nhưng khi ấy, cũng phải tới 3 giờ chiều bóng mới bắt đầu lăn trên thảm cỏ San Siro. Việc cả Inter cũng như Milan đều thuộc về tay người Trung Quốc đã khiến trận derby được đẩy lên đá sớm hòng phục vụ thị trường Trung Quốc, nơi thống kê cho thấy có tới… 330 triệu tifosi (nhiều nhất thế giới).
Cả Milan (trái) lẫn Inter đã cống hiến một trận đấu giàu cảm xúc
Trong bối cảnh giờ giấc không thuận lợi, cũng như việc cả Milan cũng như Inter chẳng còn mục tiêu gì lớn lao, việc trận derby Milan bỗng diễn ra đầy sống động rõ là điều bất ngờ. Milan đã trở lại từ cõi chết bằng hai bàn thắng trong 15 phút cuối trận. đặc biệt, bàn ấn định tỉ số 2-2 của Cristian Zapata được thực hiện khi đồng hồ bước sang phút bù giờ thứ 7 dù trận đấu chỉ được bù giờ có 5 phút. Những Interista sau trận đã lên tiếng chỉ trích quyết định của các trọng tài không ngớt, nhưng nhìn rộng ra, sự thù địch như vậy mới là thứ tất cả chờ đợi ở trận derby Milan.
Hình ảnh Gianluigi Donnarumma lao tới vòng cấm Inter để vớt vát nốt chút hy vọng vào những giây cuối cùng, hay Mauro Icardi không giấu được những giọt nước mắt lúc trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu thực sự khiến niềm tin trở lại ít nhiều nơi các CĐV. Chưa khi nào kể từ chiến thắng 4-2 của Inter trước Milan vào lượt về mùa giải 2011/12, khiến Rossoneri tuột mất Scudetto vào tay Juventus, trận derby Milan mới lại hấp dẫn, kịch tính đến vậy.
Giữa muôn trùng thất vọng từ phong độ của đội bóng con cưng đến giờ giấc thi đấu, trận derby Milan bỗng tái sinh ngoạn mục. NHM Serie A lo ngại việc có quá nhiều ông chủ người Trung Quốc sẽ hủy hoại giải đấu. Nhưng thực tế thì đang cho thấy điều ngược lại. Phải chăng, Inter và Milan rồi cũng sẽ tái sinh, với nguồn lực tài chính dồi dào? Dưới ánh mặt trời không có gì mới, derby thành Milan rồi sẽ lại vĩ đại.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn