Keita chưa thể thăng hoa vì thói vô kỷ luật

Mạnh Khởi
09:27 ngày 28-12-2016
Xếp Keita Balde Diao (Lazio) vào nhóm cầu thủ Tây Ban Nha có phần hơi khiên cưỡng, bởi anh là tuyển thủ Senegal. Nhưng sự thực là Keita đã bị người Tây Ban Nha bỏ rơi.
Keita chưa thể thăng hoa vì thói vô kỷ luật
Keita là con trai của một gia đình nhập cư gốc Senegal, anh sinh năm 1995 tại xứ Catalan. Có hộ chiếu Tây Ban Nha, Keita từng đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha. 

Tiền đạo này đã chờ đợi suốt mấy năm để được gọi vào ĐTQG, tuy nhiên anh đã bị ấn tượng xấu trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Cuối cùng vào tháng 3 năm nay, Keita đã chấp thuận phục vụ ĐT Senegal. 

Keita từng là tài năng được các thầy tại lò La Masia đánh giá cao, nhưng không ai chịu nổi những trò nghịch ngợm của anh. Năm 2010, trong một lần đi du đấu Qatar cùng đội trẻ Barca, Keita đã đổ nước đá lên giường của 1 đồng đội.

Trò đùa đó cũng là giọt nước tràn ly, khiến Keita bị cách ly khỏi môi trường La Masia. Keita bị đẩy sang CLB hạng dưới Cornella theo dạng cho mượn. Đến 2011, Lazio đã chớp thời cơ đưa Keita về với giá chỉ 300.000 euro.  


Ở Lazio, Ciro Immobile mới là tay săn bàn hàng đầu, nhưng Keita lúc này đang là cầu thủ cao giá nhất của CLB. Bất chấp nhiều chuyện ì xèo về kỷ luật, Keita vẫn được nhận định sẽ có phí chuyển nhượng từ 30-35 triệu euro.

Khả năng bùng nổ, độc lập tác chiến của Keita khiến các tifosi phải ngưỡng mộ. Nhiều chuyên gia bóng đá Italia đã so sánh Keita với Mario Balotelli, cả về tài năng lẫn tính cách. 

Trong buổi gặp mặt toàn đội mừng Giáng Sinh năm nay, Keita lại tự ý bỏ về sớm, khiến Chủ tịch Claudio Lotito của Lazio rất tức giận. Kỷ luật vừa là lý do khiến Keita bị người Tây Ban Nha bỏ rơi, vừa ngăn cản sự nghiệp của anh thăng hoa.
 
Milan muốn có Keita nhất
Sau vụ rắc rối mới nhất, Lazio đã sẵn lòng bán Keita ngay tháng 1. Rất có thể đích đến tiếp theo của Keita sẽ là Milan, khi dường như HLV Vincenzo Montella rất kết tiền đạo này. Khoản tiền từ những ông chủ mới của Milan đang về, Milan dự kiến sẽ có Keita ở nửa sau mùa giải này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Người Tây Ban Nha rủ nhau sang Italia lập nghiệp Người Tây Ban Nha rủ nhau sang Italia lập nghiệp

    Sự thành công của những Suso, Jose Callejon và Iago Falque tại Serie A mùa này đang nói lên một xu hướng mới, đó là làn sóng sang Italia lập nghiệp của các cầu thủ Tây Ban Nha.

  • Alessio Romagnoli & nửa cuối năm bùng nổ Alessio Romagnoli & nửa cuối năm bùng nổ

    Có những khoảng thời gian sẽ thay đổi cuộc đời một cầu thủ. Với Alessio Romagnoli, nửa cuối năm 2016 là khoảng thời gian như thế. Từ bản hợp đồng gây nhiều thất vọng, Romagnoli giờ trở thành niềm hy vọng của không chỉ Milan, mà còn cả đất nước Italia.

  • Milan gia hạn với Suso tới năm 2021 Milan gia hạn với Suso tới năm 2021

    HLV Vincenzo Montella đã đưa Gianluigi Donnarumma và Alessio Romagnoli lên tầm cao mới ở mùa này, nhưng nếu nói về phát hiện mới tại Milan, Suso mới xứng đáng được tôn vinh. Với phong độ ấn tượng, cầu thủ người Tây Ban Nha này mới được Milan gia hạn bằng bản hợp đồng mới tới năm 2021.

  • Nhìn lại năm 2016 của Juventus: Giậm chân tại chỗ Nhìn lại năm 2016 của Juventus: Giậm chân tại chỗ

    Juventus vẫn duy trì được sức mạnh tuyệt đối ở Serie A, nhưng "Lão bà" đã không có bước tiến nào đáng kể ở đấu trường châu Âu, thậm chí còn sa sút hơn thường lệ.

  • Inter theo đuổi Lucas Leiva và Luiz Gustavo Inter theo đuổi Lucas Leiva và Luiz Gustavo

    Geoffrey Kondogbia, Felipe Melo và Gary Medel là những cái tên được giao vai trò này tại Inter.

  • Juventus thất bại ở trận tranh Siêu cúp Italia: Max Allegri & nỗi ám ảnh mùa thứ ba Juventus thất bại ở trận tranh Siêu cúp Italia: Max Allegri & nỗi ám ảnh mùa thứ ba

    Ngọn lửa tiêu cực đang nhen nhóm dần ở Juventus sau thất bại trước Milan tại trận tranh Siêu Cúp Italia khi HLV Max Allegri công khai chỉ trích các học trò. Đó là lần hiếm hoi kể từ khi nhậm chức tại Juventus, Allegri bực tức đến như thế. Xem ra “hội chứng mùa thứ ba” rõ ràng đang ám ảnh Allegri.

  • Donnarumma, người hùng mang siêu cúp về Milan Donnarumma, người hùng mang siêu cúp về Milan

    Milan đã chìm trong cơn đói khát danh hiệu suốt 5 năm, cho đến khi Donnarumma xuất hiện và mang về cho họ Siêu Cúp Italia. Milan đã “mồ côi” thủ môn ở đẳng cấp thế giới suốt gần 10 năm qua, cho đến khi Donnarumma xuất hiện, dù anh mới 17 tuổi. Ở Donnarumma, người ta nhìn thấy một Milan mạnh mẽ ngày nào sắp trở lại.

  • Siêu cúp Italia, danh hiệu của lòng quả cảm với Milan Siêu cúp Italia, danh hiệu của lòng quả cảm với Milan

    Khi Mario Pasalic sút thành công quả luân lưu cuối cùng giúp Milan thắng Juventus 4-3 trên chấm 11m, sự sung sướng và hạnh phúc đã lan tỏa trong giới Milanista khắp hành tinh. Sau 5 năm, cuối cùng Milan đã giành được một danh hiệu, đó sẽ là điểm khởi đầu cho thời thịnh trị...

  • Allegri luôn nhỏ bé ở những trận đấu lớn Allegri luôn nhỏ bé ở những trận đấu lớn

    Thêm lần nữa, Juventus gục ngã ở một trận chung kết. Và đó là lúc để nói lên sự thật, rằng Max Allegri không phải nhân vật phù hợp trong những đêm trọng đại, những đêm mà danh hiệu được trao chỉ sau một trận đấu.

  • Serie A 2016: Điểm hẹn của những sao mai Serie A 2016: Điểm hẹn của những sao mai

    Thật ngẫu nhiên, hàng loạt “sao mai” đã đồng loạt xuất hiện trên bầu trời bóng đá Italia vào ngày thi đấu cuối cùng của Serie A trong năm 2016. Những niềm tin vào tương lai của bóng đá Italia cũng vì thế mà được nhen nhóm.

  • Belotti thổi lửa vào cuộc đua Vua phá lưới Belotti thổi lửa vào cuộc đua Vua phá lưới

    Chuỗi trận thất bại của Torino đã dừng lại ở con số 3. Và không ai khác, một lần nữa Andrea Belotti lại trở thành người hùng của đội bóng thành Turin. Bàn duy nhất của Belotti ở phút 49 đã giúp Torino có chiến thắng 1-0 trước Genoa để leo lên thứ 8 trên BXH.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x