Lý do HLV Ancelotti không mặn mà trở lại Milan

Huy Hiếu
21:10 ngày 27-05-2015
Phó chủ tịch Milan - Adriano Galliani đang làm hết sức để thuyết phục HLV Carlo Ancelotti trở lại Milan. Đáp lại, Carletto nói ông cần 1 năm nghỉ ngơi để phẫu thuật lưng, nhưng có lẽ không nhiều tifosi tin vào điều ấy. Sự thực là lời đề nghị của Milan chưa đủ mạnh!
Lý do HLV Ancelotti không mặn mà trở lại Milan
KHÔNG THỂ CHỐI TỪ, NHƯNG…
Ancelotti đã gắn bó với Milan 13 năm, trong đó có 5 năm với tư cách một trong những tiền vệ hay nhất Italia và châu Âu, và 8 năm trên cương vị HLV trưởng. 13 năm ấy biết bao nhiêu tình, Carletto xem Milan là tình yêu bất diệt, San Siro là ngôi nhà thực sự, còn các Milanista cũng hết mực yêu quý ông.

Trong quá khứ, HLV Ancelotti từng giành nhiều danh hiệu cùng Milan

Các HLV huyền thoại Arrigo Sacchi và Fabio Capello đều dẫn dắt Milan 2 nhiệm kỳ, tương tự là Giovanni Trapattoni và Marcello Lippi tại Juventus. Có thể xem việc trở lại đội bóng làm nên tên tuổi của mình là truyền thống của các HLV Italia xuất sắc. Bởi vậy đáng ra với vị trí đặc biệt trong lịch sử CLB, Carletto không thể từ chối khi BLĐ Milan mời ông tái ngộ sân San Siro, mà phải gật đầu ngay lập tức. Nhưng điều ấy đã không xảy ra. 

Việc Carletto phải chấp nhận giảm tới hơn 50% lương, từ 7,5 triệu euro/năm ở Real xuống chỉ còn 3,5 triệu tại Milan có lẽ không phải vấn đề chính. Như đã phân tích, Milan có vị trí quá đặc biệt trong trái tim HLV Ancelotti, thiệt hơn về thu nhập không quá ảnh hưởng tới quyết định của ông. Với tầm cỡ Carletto, ông khó có thể chấp nhận trở lại Milan chỉ vì tình yêu vô điều kiện với màu áo đỏ-đen, bởi đó có thể là bước lùi lớn trong sự nghiệp mà ông sẽ không thể vươn lên được nữa.

TRỞ LẠI MILAN ĐỂ… TRỤ HẠNG?
Sau khi kỷ nguyên Ancelotti tại Milan chấm dứt vào mùa Hè 2009, đội bóng này chỉ có một giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi dưới thời HLV Massimiliano Allegri, với Scudetto năm 2011. Nhưng hãy xem với HLV Allegri, Juve đã thành công như thế nào mùa này.

Với 3 danh hiệu Champions League cùng 3 chức VĐQG Italia, Anh và Pháp, HLV Ancelotti rõ ràng không thể trở lại Milan chỉ với mục tiêu đưa đội bóng vào Top 3, hay tệ hơn là… trụ hạng. Carletto phải được thuê để đem về những danh hiệu, mở ra một giai đoạn hoàng kim mới trong lịch sử đội bóng áo đỏ-đen. Vậy có thể hiểu, những hứa hẹn của phó chủ tịch Galliani đơn giản là chưa đủ sức hấp dẫn, chưa đủ thuyết phục để Carletto phải gật đầu.


HLV Ancelotti đã được rèn luyện… sức chịu đựng trong suốt 8 năm làm việc cùng ông chủ Silvio Berlusconi tại Milan. Dĩ nhiên, Carletto cũng đã quá hiểu môi trường tại đây cũng như thái độ của BLĐ Milan. Họ có thể hứa rất nhiều, nhưng ngay sau đó lại nuốt lời, bởi BLĐ Milan vẫn chỉ xem lời hứa là những thứ chót lưỡi đầu môi. 

Hè 2009, Galliani thản nhiên trả lời ông đi du lịch khi phóng viên hỏi ông sang Madrid có phải để bán Kaka cho Real không. Không đầy 48h sau đó, Kaka chính thức thuộc về sân Bernabeu! Hè 2012, đúng 12 ngày sau khi gia hạn với Thiago Silva đến năm 2017, Milan bán trung vệ này sang PSG cùng với Zlatan Ibrahimovic, trong sự ngỡ ngàng của CĐV Milan cũng như cả làng bóng đá Italia. 

Hai ví dụ điển hình đó cho thấy BLĐ Milan chưa bao giờ xem trọng lời hứa. Cách hành xử của ông chủ Berlusconi cũng như những cận thần dưới tay ông có phần mang tính chất… con buôn, chứ không phải của bậc chính nhân quân tử. Carletto được hứa hẹn đủ điều, từ cấp 150 triệu euro để shopping trên TTCN cho tới những vai trò lớn hơn tại CLB. Nhưng nếu sự thực không đúng như lời hứa, lực lượng của Milan không thể khá hơn mức trụ hạng, Carletto có thể làm gì được BLĐ Milan, hơn là bó tay chịu trói (cùng với cái lưng đau nhức!) tại San Siro?

BLĐ MILAN PHẢI CÓ “VỐN” TRƯỚC KHI MỜI CARLETTO
Milan không được dự cúp châu Âu mùa tới, đó là điểm trừ rất lớn khi CLB muốn mời một HLV giỏi. Trước viễn cảnh đổi chủ, được bơm thêm tiền vào TTCN, có lẽ cách tốt nhất và duy nhất để BLĐ Milan thuyết phục được Carletto là những cầu thủ chất lượng. Hơn là ngay bây giờ, khi mùa giải Serie A còn chưa kết thúc, đã vội vã hứa hẹn suông với HLV Ancelotti, người quá hiểu CLB. 

Ngoài việc gặp Carletto, chuyến công cán Tây Ban Nha của Galliani còn để đem về cho Milan một chân sút chất lượng. Chính Galliani xác nhận đã có gặp gỡ đại diện của Atletico về trường hợp của Mario Mandzukic. Bên cạnh đó, báo chí Italia tin rằng Galliani còn bí mật tiếp xúc với Porto về tiền đạo Jackson Martinez, người Milan đã mua trượt hồi mùa Hè 2014. 

Nếu Milan giành được những hợp đồng chất lượng trên TTCN, không thể loại trừ khả năng cái lưng của Carletto sẽ… hết đau, để ông ngồi vào “ghế nóng” tại Milan một lần nữa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Napoli họp báo không phải để bàn về tương lai của HLV Benitez Napoli họp báo không phải để bàn về tương lai của HLV Benitez

    Trước thông tin cho rằng BLĐ Napoli tổ chức họp báo vào ngày mai để mở đường cho HLV Rafa Benitez chuyển sang dẫn dắt Real Madrid, đội bóng đang xếp thứ 4 trên BXH Serie A đã có động thái nhằm xua tan những nghi ngờ.

  • Cuộc đua vua phá lưới: Toni & Tevez mặt đối mặt Cuộc đua vua phá lưới: Toni & Tevez mặt đối mặt

    Vòng cuối cùng của Serie A không chỉ có trận “chung kết” tranh tấm vé cuối cùng dự Champions League giữa Napoli và Lazio là đáng chú ý. Cuộc “đọ súng” giữa Luca Toni và Carlos Tevez ở sân Bentegodi cũng tạo ra sự háo hức khác biệt, bởi nó sẽ quyết định ai là chủ nhân mới của danh hiệu Vua phá lưới Serie A.

  • Derby Della Capitale bất tử! Derby Della Capitale bất tử!

    Đam mê, hận thù, nước mắt… tất cả những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất của bóng đá đều đã dồn vào SVĐ Olimpico đêm thứ Hai vừa qua, nơi Lazio quyết chiến với Roma để tranh tấm vé dự vòng bảng Champions League. Sau cùng, Roma là đội được nở nụ cười chiến thắng!

  • Benitez họp báo chia tay Napoli, đích đến là Real Benitez họp báo chia tay Napoli, đích đến là Real

    Napoli vừa thông báo, ngày mai đội bóng này sẽ tổ chức một cuộc họp báo với 2 nhân vật chính là HLV Rafa Benitez và chủ tịch Aurelio De Laurentiis. Động thái khiến người ta càng có thêm lý do để bàn tán sôi nổi hơn về tương lai của HLV Benitez.

  • 'Đế chế' Napoli suy tàn 'Đế chế' Napoli suy tàn

    Không chỉ choáng váng với những thất bại liên tiếp trên sân cỏ, hình ảnh của Napoli còn bị chính họ bôi bác bằng những hành vi không đẹp. Đó là lý do suốt mấy năm qua, Napoli liên tục bỏ lỡ cơ hội bước lên đỉnh cao thực sự, dù họ đã không ít lần tiệm cận thành công.

  • Tạm biệt Inzaghi! Tạm biệt Inzaghi!

    Trong ngày Filippo Inzaghi chia tay sân San Siro rạng sáng qua, các học trò của ông đã nỗ lực hết sức với chiến thắng 3-0 trước Torino. Đó cũng là trận thắng đậm nhất của Milan tại Serie A mùa này.

  • Gabbiadini: Điểm sáng hiếm hoi Gabbiadini: Điểm sáng hiếm hoi

    Manolo Gabbiadini của Napoli là chân sút nội ghi nhiều bàn thứ hai tại Serie A mùa này. Anh có 15 lần lập công, sau lão tướng Luca Toni (Verona), người vừa nâng thành tích ghi bàn lên con số 21, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

  • Serie A hãy thôi ruồng bỏ các chân sút Italia Serie A hãy thôi ruồng bỏ các chân sút Italia

    Trong Top 5 cầu thủ săn bàn hay nhất Serie A mùa này, không ai có thể chơi cho ĐT Italia, khiến HLV Antonio Conte phải cầu viện tới chân sút có gốc gác nước ngoài (Oriundi) cho hàng công Azzurri. Điều nghịch lý là các chân sút Italia không được trọng dụng ở Serie A.

  • Đánh bại Lazio, Roma bảo vệ thành công ngôi á quân Đánh bại Lazio, Roma bảo vệ thành công ngôi á quân

    Ba bàn thắng được ghi chỉ trong chưa đầy 20 phút cuối, trận derby thành Rome vẫn diễn ra kịch tính, hấp dẫn và khó dự đoán như thường lệ. Với kết quả thắng 2-1, Roma đã năm thứ 2 liên tiếp giành ngôi Á quân Serie A, trong khi Lazio vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3.

  • 'Selfie' nữa chứ, Francesco Totti? 'Selfie' nữa chứ, Francesco Totti?

    Trận derby della Capitale lượt đi đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc có lẽ là ấn tượng nhất của bóng đá châu Âu. Francesco Totti sau khi lập một siêu phẩm vào lưới Lazio đã ăn mừng bằng tấm “selfie” ngay trên sân. Còn đêm nay?

  • Sếp bự Milan sang Madrid, úp mở đàm phán với Ancelotti Sếp bự Milan sang Madrid, úp mở đàm phán với Ancelotti

    GĐĐH Adriano Galliani của Milan đã bóng gió về việc sẽ có cuộc đàm phán với HLV Carlo Ancelotti tại Madrid vài ngày tới để bàn về việc quay trở lại Italia dẫn dắt đội chủ sân San Siro.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x