Mamadou Coulibaly ra mắt Serie A: Sống chết cũng phải đá bóng

Việt Nhật
10:14 ngày 06-04-2017
Những cậu bé ước mơ làm cầu thủ nhưng bị gia đình cấm đoán sẽ có bao nhiêu lựa chọn, nghe lời bố mẹ hay theo đuổi đam mê? Mamadou Coulibaly đã chọn cách thứ hai, gạt đi tất cả, trốn sang một… châu lục mới, đặt mình vào giữa sự sống và cái chết để theo đuổi bằng được ước mơ. Còn câu chuyện nào truyền cảm hứng lớn hơn thế về trái bóng tròn?
Mamadou Coulibaly ra mắt Serie A: Sống chết cũng phải đá bóng
Vượt biển để đá bóng

Sân Adriatico cuối tuần qua chứng kiến hai điểm nhấn sinh năm 1999. Người đầu tiên là Gianluigi Donnarumma với sai lầm chết người khiến Milan thủng lưới. Người còn lại chính là tiền vệ Mamadou Coulibaly của đội chủ nhà Pescara khi chơi trận ra mắt giải đấu cao nhất Italia. 

Sinh ra tại Senegal trong một gia đình có bố là giáo viên thể dục, cô ruột là giáo sư, Coulibaly dĩ nhiên được hướng tới con đường học vấn dù đam mê chơi bóng của anh là vô tận. “Ông ấy có nói sẽ đưa tôi tới châu Âu, nhưng chỉ là để giữ tôi im lặng”, Coulibaly nói. Bố của Coulibaly biết, chọn nghiệp bóng đá tại Senegal là tự sát.

Nhưng Coulibaly thì không có suy nghĩ ấy. Anh tự tìm đường tới châu Âu, giấc mơ với mọi cậu bé ham mê bóng đá tại châu Phi. Tắt điện thoại, Coulibaly rời trường học, đi xe bus từ Dakar (Senegal) sang Morocco. “Tôi ra đi với chỉ một chiếc vali”, anh nói với nhật báo số một Italia, Gazzetta dello Sport. Nhưng mọi chuyện tệ nhất chỉ tới sau đó.

Tới Morocco, quốc gia chỉ cách Tây Ban Nha có hơn 1.000 km đường ô tô, Coulibaly ngủ tại bến phà. Không có tiền mua vé lên thuyền, chặng đường của cậu bé tưởng chừng như sẽ chấm dứt. Song không, một vài ngày nằm vạ vật của Coulibaly đã thu hút sự chú ý của nhiều người. “Tôi muốn tới châu Âu”, Coulibaly trả lời một người đàn ông lạ mặt đến hỏi chuyện. Vài ngày sau, người đàn ông quay lại, ông này làm việc trên một chiếc thuyền sẽ nhổ neo tới Pháp, và sẵn sàng cho Coulibaly đi nhờ.

Coulibaly (trái) ra mắt Serie A trong trận gặp Milan
Coulibaly (trái) ra mắt Serie A trong trận gặp Milan

Chiếc thuyền không giống bất kỳ tưởng tượng nào của Coulibaly, nó to lớn, và vận chuyển thực phẩm. “Nếu nó chìm, tôi sẽ chết”. Coulibaly không biết bơi, nhưng ước mơ chơi bóng và máu liều đưa anh tới màn ú tim với tử thần. Coulibaly thắng. Tới Pháp, anh tìm tới nhà người dì ở Grenoble, nhưng bà dì không cưu mang được đứa cháu. 

Nhờ quan hệ, Coulibaly tới được Italia. Không biết tìm ai, Coulibaly cứ chơi bóng bên bờ biển, và thu hút sự chú ý của một người đàn ông. Hóa ra đây là một tay “cò” cầu thủ, người này đưa Coulibaly tới Livorno để thử việc, nhưng không thành. Buổi sáng hôm sau, Coulibaly chỉ còn một mình. Hết tiền. Anh ngủ trên đường phố, may mắn thì nhận được mẩu sandwich chống đói. 

Cesena, Sassuolo, Roma đều đã từ chối Coulibaly. Kỹ năng chơi bóng học ở trường, đường phố và cả... ti-vi của Coulibaly là không đủ để thuyết phục bất kỳ CLB nào. Không bỏ cuộc, anh tới Pescara sau khi trốn vé tàu. Những cảnh sát phát hiện ra cậu bé không nhà cửa, và cho vào trại mồ côi tại Montepagano.

Giấc mơ tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Ấy vậy mà ánh sáng cuối cùng cũng lóe lên nơi cuối con đường. Luca Leone, Giám đốc thể thao của Pescara bất ngờ phát hiện ra cậu bé Senegal đầy tiềm năng, và mang về đội trẻ. 6 tháng sau ngày định mệnh, Coulibaly ra mắt Serie A, trong trận đấu với Milan.

Giấc mơ thành sự thật

Bố mẹ Coulibaly đã tưởng cậu con trai chết khi biệt tăm biệt tích cả năm trời. Nhưng giờ thì họ quá đỗi tự hào. “Bố tôi là người nghiêm khắc. Một năm trước, tôi không thể nói với ông rằng mình đang ở Pháp, ông chắc chắn sẽ bắt tôi về”, Coulibaly xoa tay, “Giờ thì chúng tôi nói chuyện hằng ngày. Ông rất tự hào về tôi”.

Cần phải làm rõ những vấn đề ở đây, đó là Coulibaly không hề thiếu thốn đến mức bóng đá là con đường duy nhất để thoát nghèo. Gia đình anh có đủ điều kiện để chu cấp một cuộc sống bình thường. Nếu chịu ở lại Senegal học hành, thi cử, cả cuộc đời Coulibaly có lẽ sẽ gắn liền với lục địa đen. Nhưng bóng đá đã đẩy Coulibaly tới một chân trời mới. Đó là châu Âu phồn vinh, hoa lệ. Anh giờ có một căn nhà tại Italia, và hằng ngày luyện tập để cuối tuần chơi bóng tại giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng.

“Ước mơ của tôi đã trở thành sự thật”, Coulibaly không giấu nổi niềm vui trong phòng họp báo sau trận đấu với Milan. “Tôi đã phải hy sinh quá nhiều thứ để ở đây”. Đã chơi bóng tại châu Âu, giờ thì ước mơ của Coulibaly là gì? “Đội tuyển Senegal”, anh đáp không chút đắn đo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x