MILAN THẮNG ẤN TƯỢNG FROSINONE

Milan đang bạc đãi Mihajlovic

VIỆT NHẬT
16:51 ngày 22-12-2015
Sau những ngày mưa, nắng sẽ tới. Milan đã thắng Sampdoria tới 4-1 vào những ngày cuối tháng 11, mở ra hy vọng về sự hồi sinh của sắc đỏ-đen để rồi tất cả bị đặt trong hoài nghi lớn sau hai trận hòa thất vọng với Carpi và Verona. Giữa lúc ấy, 4 bàn vào lưới Frosinone đã một lần nữa làm ửng hồng San Siro…
Milan đang bạc đãi Mihajlovic

LẦN ĐẦU LỘI NGƯỢC DÒNG 

Bàn thua ngay phút thứ 19 có thể đã là… dấu chấm hết cho Milan ở thời điểm trước đây, khi sức đề kháng của Rossoneri dường như chỉ là con số không. Milan chưa từng lội ngược dòng để giành chiến thắng dù chỉ một lần trong mùa giải này. Nếu bị thủng lưới trước, 1 điểm sẽ là điều tốt đẹp nhất mà Sinisa Mihajlovic và học trò có thể mang lại cho các Milanista. Nhưng trận gặp Frosinone vào rạng sáng qua đã thay đổi tất cả.

Milan của Mihajlovic với sơ đồ 4-4-2 bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian vừa qua cuối cùng đã phản kháng cực kỳ đáng sợ sau bàn thua sớm. Ba pha lập công liên tiếp của Abate, Bacca và Alex đã đẩy những ngày tháng yếu bóng vía vào quá khứ, phần nào mang hình ảnh Milan hào hùng của ngày xưa cũ trở lại. 

Andrea Bertolacci được xem là hạt nhân trong chiến tích ấn tượng đó của đội bóng áo sọc đỏ-đen. Cựu tiền vệ Roma cùng Riccardo Montolivo đã hoàn toàn kiểm soát tuyến giữa, bất chấp việc cả hai đều không phải mẫu tiền vệ phòng ngự điển hình. Chính nhờ điều này mà Milan đã không bị rối loạn đội hình sau bàn thua sớm, mà ngược lại còn kiểm soát tốt thế trận dù chơi trên sân khách.

Sau cùng, công lớn vẫn là của Mihajlovic, đúng vào thời khắc bản lề của mùa giải (kết thúc lượt đi), nhà cầm quân đầy gai góc này đã đưa Milan trở lại đúng quỹ đạo. Thậm chí nếu… lạc quan tếu, Milan hoàn toàn có thể cười vào mặt kình địch Inter khi Nerazzurri thất bại ngay trên sân nhà trước Lazio vào trận đấu cuối cùng trong năm 2015.


THỜI GIAN CÓ CHỜ MIHAJLOVIC?

Giới thạo tin tại Italia như thường lệ đã lại nhanh nhảu đưa ra những hoài nghi về việc bao giờ Milan sẽ… sa thải Mihajlovic dù điều này hoàn toàn phi logic. Ở Milan, kiên nhẫn vẫn là điều gì đó quá sức xa xỉ. Mihajlovic vẫn đang làm tốt công việc của mình. Sau trận thua tủi hổ 0-4 trước Napoli ngay tại San Siro hồi tháng 10, Milan của ông thầy người Serbia chỉ để thua thêm đúng một lần, trước một Juve vượt trội về mặt lực lượng. Còn lại, tất cả đều là những kết quả ở mức chấp nhận được.

Nhưng với Silvio Berlusconi, chừng đó là chưa đủ. Hơn 80 triệu euro đã được ném vào thị trường chuyển nhượng, và phần còn lại của giao kèo đáng nhẽ ra là việc Milan phải cạnh tranh Scudetto, chứ không chỉ đứng thứ 6 ngay trước Giáng Sinh như hiện tại.

Mihajlovic dĩ nhiên không phải là Chúa để có thể hô biến một Milan bệ rạc trở thành ứng viên cho Scudetto như Inter, Napoli, Juve, Roma hay thậm chí cả Fio. Milan hiện tại có gì đáng sợ ngoài Carlos Bacca và phần nào đó là Giacomo Bonaventura? Milan hiện tại tấn công mạnh bằng Napoli, phòng ngự hay bằng Inter hay bản lĩnh cao như Juve? Những cái lắc đầu sẽ là phản ứng của bất kỳ Milanista nào khi bắt buộc phải trả lời những câu hỏi đó.

Mihajlovic đã vượt lên nghịch cảnh trong suốt cả đời cầu thủ, từ Sao Đỏ Belgrade cho tới Roma, Sampdoria, Lazio, Inter. Nhưng ghế huấn luyện khắc nghiệt hơn nhiều so với thảm cỏ xanh. Nếu đá tốt, ông sẽ phải làm tốt hơn. Nếu thua, ông sẽ bị sa thải. Đó là Milan, Mihajlovic liệu có còn bao nhiêu thời gian?

VIDEO: Frosinone 2-4 AC Milan


Lần đầu sau 4 năm cho Milan
Trước chiến thắng Frosinone 4-2 thì lần gần nhất Rossoneri chọc thủng lưới đối thủ 4 lần ngay trên sân khách là trận thắng Lecce 4-3 mùa 2011/12. Kevin Prince Boateng là người lập hat-trick cho Milan trong trận đấu đó, bàn còn lại được ghi do công của Mario Yepes.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x