Trận hòa không bàn thắng trước AEK Athens tại Europa League đã đẩy căng thẳng tại sân San Siro lên đỉnh điểm. Một tối hậu thư đã được gửi tới HLV Vincenzo Montella, theo đó nếu không có kết quả tốt trong các cuộc đấu trước Genoa đêm nay và Chievo tuần sau, thuyền trưởng của Milan sẽ mất việc.
“Khi các cầu thủ đều muốn trở thành người hùng, họ trở nên ích kỷ và chẳng cần biết đồng đội đang ở xung quanh họ. Milan xứng đáng có chiến thắng, nhưng các cơ hội trôi qua vì những cầu thủ quá tham lam”, BLV nổi tiếng của Sky Sport Italia, Fabio Caressa tóm gọn lý do Milan để AEK Athens cầm hòa trong trận đấu tại Europa League hồi giữa tuần.
Đó không phải là lời chỉ trích tệ nhất về những gì đang diễn ra tại San Siro, nhưng có lẽ là nhận xét chuẩn xác nhất. Khi mọi chuyện đi chệch hướng, người ta cần tìm một người chịu trách nhiệm và Montella đang phải “giơ đầu chịu báng”, cho dù cuộc khủng hoảng này không phải do lỗi của Tiểu phi cơ ngay từ đầu.
Ông đâu có yêu cầu BLĐ vung tiền mua Leonardo Bonucci để rồi nhận lại một núi những khó khăn cả về chuyên môn (làm sao để xếp Bonucci vào hệ thống) lẫn áp lực (có Bonucci thì phải là ƯCV cho Scudetto). Ngay cả khi bộ sậu Mirabelli - Fassone thừa nhận việc chiêu mộ Bonucci “không nằm trong kế hoạch” thì tất cả lỗi lầm vẫn là của Montella. Quân thua trảm tướng, Montella khó tránh khỏi quy luật khắc nghiệt này.
BLĐ Milan với đại diện là giám đốc điều hành Massimiliano Mirabelli đã khẳng định thời gian của Montella tại Milan đang sắp hết. Hoặc Milan giành chiến thắng trước Genoa vào đêm nay và sau đó là trước Chievo vào giữa tuần bằng không, Montella sẽ không còn là HLV trưởng của Milan trong trận đại chiến với Juventus vào cuối tuần sau. Chưa bao giờ Montella bước gần tới cửa hậu tại San Siro như thế.
Milan không nương tay với người ngoài
Trong quá khứ, Milan thường chỉ nương tay với những “người nhà”, ở đây là các cựu cầu thủ của họ. Carlo Ancelotti, Leonardo, Filippo Inzaghi, Christian Brocchi hay Clarence Seedorf luôn có những lệnh bài miễn tử kỳ lạ vào thời điểm Milan thi đấu thậm tệ. Song song với sự nương tay này, bộ sậu cũ của Milan gồm Silvio Berlusconi và Adriano Galliani luôn hăm dọa những chiến lược gia thông thường. Những tối hậu thư được đưa ra như cơm bữa kèm theo đó là những mỉa mai thậm tệ trên mặt báo.
HLV Max Allegri có lẽ là người hiểu áp lực tại Milan hơn bất kỳ nhà cầm quân nào. Số tối hậu thư mà Allegri phải nhận trong 4 năm dẫn dắt Milan có thể đếm quá số ngón của một bàn tay. Sinisa Mihajlovic cũng vậy, nhà cầm quân người Serbia vượt qua hàng loạt cạm bẫy do chính BLĐ Milan đặt ra trước khi bị sa thải vào cuối mùa giải, sau khi đã đưa Rossoneri lọt vào tới trận chung kết Coppa Italia chỉ vì Berlusconi… muốn vậy.
Allegri hay Mihajlovic là những tấm gương tày liếp cho Montella soi vào để hiểu vị thế cũng như mường tượng được những viễn cảnh có thể đến với mình sắp tới. Ở một khía cạnh nào đó, đây cũng là cơ hội để Montella chứng tỏ khả năng chịu đựng của bản thân. Nhìn đi nhìn lại, đây cũng mới chỉ là tối hậu thư thứ… ba Montella nhận được trong hơn một năm qua. Chừng đó vẫn là quá ít so với mức trung bình mà những người tiền nhiệm của ông phải nhận. Đến Milan là phải chấp nhận bị hăm dọa, Montella nên hiểu điều ấy.
16. Nếu sa thải Montella, đây sẽ là lần đầu tiên sau 16 năm, từ tháng 11/2001, thời điểm chia tay nhà cầm quân người Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Terim, Milan sa thải HLV trong giai đoạn lượt đi. Max Allegri là trường hợp đặc biệt nhất khi bị sa thải ngay sau khi vòng cuối lượt đi kết thúc (Milan thua Sassuolo 3-4).
Roma rất cần một chiến thắng để tiếp tục duy trì thế bám đuổi trong cuộc đua vô địch Serie A. Chính vì vậy, họ cần phải khuất phục được kẻ thách thức Torino đêm nay.
Juventus đã rơi xuống thứ ba, kém đội đầu bảng Napoli 6 điểm. Hơi lạ lẫm, khi nhà ĐKVĐ đang bắt đầu phải làm quen với vai trò của kẻ bám đuổi tại Serie A. Họ sẽ bắt đầu hành trình đó đêm nay trên sân của Udinese.
Tiền đạo trụ cột của Napoli, Insigne vẫn có tên trong đội hình xuất phát, thay vì phải vắng mặt vì chấn thương như dự đoán ban đầu. Với Insigne, khả năng tấn công bên hành lang trái của Napoli càng thêm nguy hiểm.
20 năm qua, Inter luôn thể hiện bộ mặt bạc nhược ở San Paolo, kể cả khi Napoli đang nằm trong nhóm cuối BXH Serie A. Nhưng với tinh thần đang lên cao sau khi thắng trận derby thành Milan, đêm nay đội quân áo xanh-đen sẽ không còn sợ San Paolo nữa!
Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.
“Mục tiêu của U23 Indonesia là vào bán kết U23 châu Á 2024”, câu nói của tỷ phú kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erick Thohir trước khi giải đấu diễn ra khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Trong đó có cả HLV trưởng Shin Tae Yong.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn