Đích thân chủ tịch Milan, ông Silvio Berlusconi xác nhận, Milan sẽ chấm dứt mối lương duyên với 4 cầu thủ là các hậu vệ Alex, Philippe Mexes, Kevin-Prince Boateng và Mario Balotelli. Đây là 4 cầu thủ đã xuống phong độ rất nhiều và không còn nằm trong kế hoạch của Milan mùa bóng tới nữa.
“Sẽ có rất nhiều cầu thủ phải rời Milan vào mùa Hè này bao gồm Alex, Mexes, Boateng và Balotelli. Đây là 4 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng và Milan không muốn gia hạn với họ nữa”, chủ tịch Berlusconi trả lời phỏng vấn trên đài Qui Studio a Voi.
Trong 4 cầu thủ này, Super Mario là cầu thủ mà Milan mượn từ Liverpool. Như vậy, Balotelli sẽ trở về Anfield và tiếp tục đối diện với tương lai bất định khi rõ ràng HLV Juergen Klopp không hề có kế hoạch sử dụng ngôi sao hết thời này.
Trên trang Twitter của Liverpool, thông tin Milan nhất quyết trả Balotelli về Anfield được đón nhận chẳng khác nào thảm họa. Một CĐV viết: “Balotelli đang trở lại Anfield, làm ơn có CLB nào đó tiếp tục mượn cầu thủ này đi”. Hiện tại chân sút người Italia tuyệt đối không có kế hoạch gì cho tương lai của mình.
Tuyên bố dứt khoát của Berlusconi đã ghi điểm trong mắt các Milanista. Cách đây không lâu, vị chủ tịch này từng bị các fan ném đá tơi bời vì gia hạn với Riccardo Montolivo đến tận năm 2019, bất chấp tiền vệ này đã từ lâu không còn thi đấu ở phong độ tốt. Việc Rossoneri dung dưỡng những cầu thủ kém chất lượng cho thấy họ gần như không có khát vọng vươn lên.
Tuy nhiên, chiến dịch thanh lý những cái tên đã hết hạn sử dụng của Berlusconi đã bắt đầu khởi động và nó mở ra những hy vọng về sự hồi sinh của Milan. Chấm dứt hợp đồng với nhiều cầu thủ kém cỏi, Rossoneri chắc chắn sẽ phải mở hầu bao để mua sắm trong mùa Hè này và đây sẽ là cơ hội để HLV Cristian Brocchi xây dựng đội hình của riêng mình.
Balotelli mất… 825 phút mới ghi 1 bàn
Để hình dung về sự sa sút không tưởng của Mario Balotelli đơn giản là nhìn vào hiệu suất của anh. Tại Serie A mùa vừa qua, chân sút này có mặt trong 20 trận đấu của Milan và tất cả những gì anh làm được chỉ là ghi 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Như vậy trong 2 mùa bóng gần đây, Super Mario chỉ ghi vỏn vẹn… 2 bàn thắng tại giải VĐQG.
Tình huống Mario Balotelli cởi áo ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Đức tại bán kết EURO 2012 sẽ mãi là hình ảnh đẹp của kỳ EURO năm đó. 4 năm sau ngày đáng nhớ ấy, người hùng Balotelli không được triệu tập vào đội hình ĐT Italia tham dự EURO 2016, gần như khép lại sự nghiệp của một thiên tài lập lị, kỳ quặc và giờ là... bỏ đi.
Đội bóng mới thăng hạng Serie A, Crotone đã đánh tiếng với BLĐ AC Milan cũng như Liverpool về việc hỏi mượn tiền đạo Mario Balotelli cùng lời hứa hẹn về tấm băng đội trưởng.
Tiền đạo Alvaro Morata khiến nhiều CĐV Juventus lo ngại khi chụp hình tạo dáng bên cạnh chú thích "Adios Amigo" - có nghĩa tạm biệt theo tiếng Tây Ban Nha.
“Chúng tôi thậm chí còn không dám trả lời điện thoại”, Giám đốc phụ trách chuyển nhượng Walter Sabatini của Roma nói vui trước những lời đề nghị mà Juventus dành cho Miralem Pjanic. Nhưng có một điều là sự thật, đó là Roma chuẩn bị đánh mất ngôi sao sáng nhất của mình.
HLV Giampiero Ventura của Torino sẽ trở thành thuyền trưởng tiếp theo của ĐT Italia sau khi Antonio Conte ra đi sau VCK EURO 2016. Dự kiến ông Ventura sẽ ký hợp đồng 2 năm, lương 2 triệu euro/năm để dẫn dắt Azzurri.
Milan đã không thể hồi sinh trong tham vọng khôi phục thứ bóng đá tấn công của Cristian Brocchi. 6 trận cuối cùng tại Serie A 2015/16 của Brocchi là một quá trình thụt lùi, với những đêm diễn tẻ nhạt, không ý tưởng và thiếu nhất quán. Họ thắng 2, hòa 2, thua 2, kiếm được 8 điểm (1,33 điểm/trận) và đánh mất vị trí thứ 6 được bàn giao bởi Mihajlovic.
Đã không có thay đổi nào trên băng ghế chỉ đạo tại sân Giuseppe Meazza. HLV Roberto Mancini sẽ tại vị thêm ít nhất một mùa giải nữa và tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa Inter trở lại đỉnh cao.
HLV Marco Giampaolo (Empoli) và Rudi Garcia là 2 ứng viên mới nhất được BLĐ AC Milan đưa vào tầm ngắm thay Christian Brocchi. Trước đó, đội chủ sân San Siro đã liên hệ với Vicenzo Montella (Sampdoria) và Giampiero Ventura (Torino).
Không có nhiều hình ảnh có thể làm đại diện cho Juventus mùa này như Paulo Dybala. Có khó khăn, có thử thách, thậm chí cả thiếu may mắn nhưng luôn sáng chói, thanh khiết như kim cương. Ngôi sao trị giá 40 triệu euro đã không làm NHM Juve thất vọng.
Trong một mùa giải ghi nhận tới 51 trường hợp chấn thương ở MU, chỉ có 3 cầu thủ được coi là miễn nhiễm, gồm Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Alejandro Garnacho. Điểm chung của họ là đều noi gương Cristiano Ronaldo.
Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn