Serie A 2016/17: Bùng nổ bàn thắng, hướng tới kỉ lục

Việt Nhật
09:51 ngày 18-05-2017
Serie A luôn bị mang tiếng là giải đấu nặng nề về phòng ngự, khó thu hút những khán giả thích lối chơi cống hiến. Nhưng mùa giải 2016/17 đã thay đổi ít nhiều quan điểm ấy.
Serie A 2016/17: Bùng nổ bàn thắng, hướng tới kỉ lục

Bùng nổ những cầu trường

Kết thúc vòng 36 mùa 2016/17, Serie A ghi nhận 1.040 bàn thắng đã được 20 CLB tạo ra, trung bình 2,89 bàn/trận, con số này đã phá vỡ cột mốc của mùa giải 2013/14 (1.035 bàn thắng). Trong bối cảnh giải đấu ngày càng nhàm chán dưới sự áp đảo của Juventus, nguyên nhân vì đâu khiến phần còn lại tạo ra những màn tạp kỹ đầy ấn tượng?

Có hai lý do chính có thể lý giải được việc tại sao Serie A 2016/17 lại bùng nổ bàn thắng. Một là sự vươn lên của hàng loạt chân sút hàng đầu giải đấu. Nếu như mùa giải trước, cuộc đua Vua phá lưới ghi nhận một mình sự tỏa sáng của Gonzalo Higuain khi xô đổ hết kỷ lục này tới kỷ lục khác thì mùa này tình trạng đó đã không xảy ra. Đang có 5 chân sút thi nhau “nổ súng” và đều đang có được trên 20 bàn để hướng đến danh hiệu cá nhân hào nhoáng nhất giải đấu.

Dẫn đầu danh sách này đang là Edin Dzeko của Roma với 27 bàn, đứng ngay sau là Andrea Belotti (Torino) và Dries Mertens (Napoli) với cùng 25 bàn. Mauro Icardi (Inter), Gonzalo Higuain (Juve) có cùng 24 bàn, và thậm chí, Vua phá lưới mùa 2013/14, Ciro Immobile cũng đang âm thầm vươn lên với 22 bàn.


Nguyên nhân thứ hai nằm ở tư tưởng đổi mới của các CLB tại Serie A. Thay vì hướng tới lối chơi chặt chẽ truyền thống, phần lớn các CLB đều chọn lối đá cống hiến. Trong quá khứ, Serie A chỉ thường chứng kiến vài CLB điển hình dám chơi tấn công như Roma, Milan, nhưng hiện tại con số này đang gia tăng đột biến. Serie A 2016/17 đang chứng kiến… 8 CLB ghi trên 60 bàn cho tới lúc này của mùa giải. Ngay cả đội đầu bảng Juve cũng “chỉ” có số bàn thắng ngang với đội đứng thứ tư là Lazio (cùng 72 bàn).

Hướng tới kỷ lục

Serie A đã cán mốc 1.000 bàn thắng ngay từ vòng 35. Đó là pha lập công của Pietro Iemmello (Sassuolo) vào lưới Fiorentina. Những mùa trước, con số này chỉ có được khi mùa giải bước sang 2 vòng đấu cuối cùng thay vì đến sớm như mùa này. Với xu hướng các CLB càng về cuối mùa càng thoải mái tinh thần, khả năng Serie A 2016/17 phá vỡ kỷ lục mọi thời đại về số bàn thắng không phải là không có. 

Hiện tại, niềm tự hào về số bàn thắng của người Italia nằm ở mùa giải 1951/52. Năm đó 20 CLB tại giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng đã cùng nhau tạo ra tới 1.101 bàn thắng, trung bình 2,9 bàn/trận. Đội vô địch, Juve, đã ghi tổng cộng 98 bàn thắng với sự tỏa sáng của Vua phá lưới John Hansen (30 bàn).

Quay trở lại hiện tại, Serie A 2016/17 còn thiếu 61 bàn nữa để bắt kịp kỷ lục cách đây 65 năm. Sẽ có tổng cộng 20 trận được tổ chức thi đấu trong hai vòng cuối. Như vậy nếu tính toán kỹ lưỡng, mỗi trận đấu sẽ ít nhất phải có 3,1 bàn thắng để có thể bắt kịp kỷ lục này. Với xu hướng tạo ra các cơn mưa gôn vào cuối mùa khi phần lớn các CLB đã hết mục tiêu, rất có thể các CĐV trung lập sẽ được chứng kiến mùa giải lịch sử của giải đấu cấp cao nhất đất nước hình chiếc ủng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Juventus ngỏ ý chiêu mộ Rafinha Juventus ngỏ ý chiêu mộ Rafinha

    Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ để hướng đến mùa giải 2017/18, ngay từ lúc này Juventus đã lên kế hoạch chiêu mộ Rafinha. Theo đó, để thuyết phục Barca nhượng lại Rafinha, Juventus đã đưa ra đề nghị 25 triệu euro.

  • Milan chiêu mộ "kim cương đen" Franck Kessie ngay trước mũi Roma Milan chiêu mộ "kim cương đen" Franck Kessie ngay trước mũi Roma

    Milan vừa nẫng tay trên thành công viên kim cương đen của Atalanta, Franck Kessie, bất chấp việc tiền vệ người Pháp đã có lúc gần như thuộc về AS Roma.

  • Mùa giải gói gọn trong 20 ngày với Juventus Mùa giải gói gọn trong 20 ngày với Juventus

    Đó là phát biểu của HLV Max Allegri trước cuộc đối đầu với Lazio tại chung kết Cúp quốc gia Italia.

  • Immobile cần mành lưới Juve để khẳng định mình Immobile cần mành lưới Juve để khẳng định mình

    Với 22 bàn thắng, Immobile đang nổi lên như là một “họng súng” đáng sợ tại Serie A. Thế nhưng trước những mành lưới của các đội bóng lớn như Juventus, Napoli hay Milan, anh lại im tiếng. Để khẳng định mình, Immobile rất cần phá lưới Lão phu nhân đêm nay.

  • Nhận định bóng đá Lazio vs Juventus, 02h00 ngày 18/5: Juve vào quỹ đạo chinh phục Nhận định bóng đá Lazio vs Juventus, 02h00 ngày 18/5: Juve vào quỹ đạo chinh phục

    Coppa Italia là danh hiệu đầu tiên trong mục tiêu thực hiện cú “ăn ba” của Juventus trong những ngày cuối mùa giải đầy sôi động. Đạo quân chinh phục của Lão phu nhân đã sẵn sàng cho cuộc chiến đêm nay.

  • Inter gian truân công cuộc săn thuyền trưởng Inter gian truân công cuộc săn thuyền trưởng

    Để trở lại đỉnh cao, Inter đang sẵn sàng làm mọi điều điên rồ. Sau khi phải nhận những cái lắc đầu của Antonio Conte và Diego Simeone, giới chủ Trung Quốc hiện đặt thuyền trưởng của Tottenham, Mauricio Pochettino vào tầm ngắm cho chiếc ghế HLV trưởng tại sân Giuseppe Meazza. Lợi thế của Inter, như mọi lần, chỉ là tiền.

  • Inter chuyển hướng tậu sao gạo cội Inter chuyển hướng tậu sao gạo cội

    Mauro Icardi, đội trưởng của Inter hiện tại sinh năm 1993, là cầu thủ… trẻ thứ 6 trong đội hình Nerazzurri. Không bất ngờ khi Inter luôn gặp phải những vấn đề trong phòng thay đồ. Trong nỗ lực tái xây dựng một đội hình thiện chiến hơn cho mùa giải tới, BLĐ Inter đang hướng tới những tên tuổi kỳ cựu của lục địa già.

  • Juve thua Roma: Hoãn vô địch lại hay Juve thua Roma: Hoãn vô địch lại hay

    Các CĐV Juventus đã cất công tới tận thủ đô Rome để chờ đợi khoảnh khắc đội nhà vô địch Serie A đã phải thất vọng. Nhưng trận thua 1-3 trước Roma có khi lại… hay cho nhà ĐKVĐ!

  • Vòng 37 Serie A: Napoli chói sáng, Inter buông xuôi Vòng 37 Serie A: Napoli chói sáng, Inter buông xuôi

    Về cuối mùa, Napoli vẫn lăn xả chiến đấu vì mục tiêu đánh chiếm vị trí thứ nhì. Còn Inter “thảnh thơi” hơn rất nhiều, khi toàn đội xem như đã không còn tinh thần để chơi bóng. Vì thế trận thua 1-2 trước Sassuolo là một kết quả không bất ngờ

  • Allegri cảnh tỉnh học trò sau thất bại trước Roma Allegri cảnh tỉnh học trò sau thất bại trước Roma

    HLV Max Allegri cho biết, trận thua sốc Roma đêm qua là một hồi chuông cảnh tỉnh với Juventus ở những tuần cuối cùng của mùa giải 2016/17.

  • Thua sốc Roma, Juventus chưa thể đăng quang sớm Thua sốc Roma, Juventus chưa thể đăng quang sớm

    Juventus chỉ cần giành 1 điểm để đăng quang, nhưng có lẽ chính thầy trò HLV Massimiliano Allegri cũng không thể ngờ phản ứng dữ dội của Roma. Trái lại, danh tiếng của Juve đã một phen hoen ố tại sân Olimpico.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x