Serie A và hoài niệm về những số 10

Việt Nhật
09:22 ngày 31-07-2017
Chiếc áo số 10 một thời từng là biểu tượng cho sự hùng mạnh của các đội bóng Serie A giờ đang ngày một phai nhạt. 9/20 đội tham dự Serie A 2017/18 đang bỏ trống áo số 10. Là Serie A ghẻ lạnh hay các cầu thủ không xứng đáng với số áo huyền thoại này?
Serie A và hoài niệm về những số 10

Áp lực hoàn hảo

“Tôi phải chứng minh mình xứng đáng”, Federico Bernardeschi trả lời khi được hỏi về việc tạo sao anh không lấy áo số 10 mà BLĐ Juventus hứa sẽ trao cho mà lại chọn số 33. “Đây là một số áo huyền thoại, và tôi phải chứng minh mình xứng đáng với chúng, giống như tại Fiorentina”.

Bernardeschi đã bắt đầu tại Fiorentina với số áo 29 và sau mùa giải  2014/15 bùng nổ, BLĐ Fiorentina đã trao cho anh chiếc áo số 10 mà Roberto Baggio và Manuel Rui Costa từng khoác lên mình khi còn đầu quân cho Fio. Câu chuyện của Bernardeschi là một ví dụ cho thấy áp lực khủng khiếp mà chiếc áo này mang tới chủ nhân của chúng.

Tính cả Juventus với trường hợp né tránh của Bernardeschi thì có tới 9/20 CLB tại Serie A 2017/18 bỏ trống chiếc áo số 10. Bỏ qua Napoli, CLB treo vĩnh viễn số 10 để tri ân Diego Maradona thì 8 CLB còn lại đều lâm vào tình cảnh không thể tìm ai kế thừa số áo một thời tượng trưng cho sự hoàn hảo này. Sau khi Alessandro Del Piero rời đi, Juve chật vật trong quá trình tìm người thay thế. Carlos Tevez và Paul Pogba, hai ngôi sao tiệm cận “Alex đại đế” về tài năng sau cùng cũng chỉ có 3 mùa giải sở hữu di sản mà Del Piero bỏ lại.

Sau sự ra đi của Clarence Seedorf, AC Milan đã trao số 10 huyền thoại cho Kevin Prince Boateng và Keisuke Honda trong sự phản đối mạnh mẽ của những CĐV. Họ không chấp nhận số áo từng cùng Gianni Rivera, Ruud Gullit đoạt QBV châu Âu, cùng Dejan Savicevic, Zvonimir Boban, Manuel Rui Costa và Clarence Seedorf đem về những chiến công hiển hách thuộc về những cầu thủ hạng ba như Boateng hay Honda. Thực tế đã chứng minh, khi Milan từ bỏ truyền thống số 10 là dành cho những người xuất sắc nhất, Rossoneri đã sa sút không phanh.
 
Dejan Savicevic
Dejan Savicevic

Đầy mới mẻ trong trường hợp này là AS Roma. Sau khi Francesco Totti giã từ sự nghiệp và trở thành giám đốc của CLB, số 10 tại sân Olimpico cũng được bỏ trống. Lưu ý, Roma chưa từng có thông báo chính thức về việc treo số áo gắn liền với Totti nhưng có vẻ như không một ai dám chạm tới “di sản” này, và bản thân BLĐ Roma cũng không muốn trao số áo này cho bất kỳ ai.

Đã qua thời của những số 10

Trong hai thập niên 80, 90, Serie A là thiên đường cho những mẫu “nhạc trưởng” khoác áo số 10. Ngoài những số 10 điển hình về chuyên môn như Ruud Gullit, Manuel Rui Costa, Diego Maradona, Paul Gascoigne… thì đó còn là những mẫu cầu thủ thủ lĩnh của cả đội bóng như Roberto Baggio, Del Piero, Lothar Matthaus hay Totti. Đến cả Udinese, một CLB hạng trung Serie A ngày ấy cũng có lúc sở hữu… Zico. Nói vậy để biết khi ấy Serie A có sức hút tới như thế nào.

Totti
Totti

Nhưng quá khứ ấy giờ đã ở rất xa. Ngoài Adem Ljajic của Torino thì những số 10 còn lại của các CLB tại Serie A đều không phải mẫu cầu thủ từng làm biểu tượng cho một thời Serie A hùng mạnh. Udinese từng sở hữu Zico là thế nhưng giờ chỉ có... Rodrigo De Paul, một tiền đạo cánh tới từ Argentina là số 10 thay thế Antonio Di Natale đã giải nghệ. Cả mùa trước, De Paul chỉ có vỏn vẹn 3 bàn. Và rõ ràng phải rất lâu nữa thì đội chủ sân Friuli mới có thể tìm được người kế thừa trọn vẹn chiếc áo số 10.

Mancini
Mancini

Việc Serie A sa sút là một nguyên nhân khiến những người xuất sắc nhất không còn muốn tới mảnh đất hình chiếc ủng. Những số 10 sở hữu cả một lịch sử đằng sau vì thế cũng không tìm được chủ nhân của chúng. 

Baggio
Baggio

Bên cạnh đó còn là chuyện bản thân những số 10 như Zico, Boban, Rui Costa trong quá khứ đã không còn đất sống tại không chỉ Serie A mà còn trên toàn thế giới. Totti là “người Mohican cuối cùng” cho thế hệ ấy. Những tiền vệ tấn công chơi ngay phía sau tiền đạo bây giờ là những cầu thủ cơ bắp, hoặc bị bào mòn đi nhiều chất sáng tạo do bị cuốn theo lối chơi thiên về thể lực ở các CLB. Serie A là ốc đảo cuối cùng của thứ bóng đá chậm rãi, nhưng cũng không tránh khỏi những thay đổi.

Giới mộ điệu hoài cổ mong chờ những số 10 hào hoa trở lại cùng với thứ bóng đá cảm xúc trong quá khứ. Nhưng tất cả sẽ chỉ mãi là giấc mơ.

Những số 10 bị treo


Tại Serie A, có 3 số 10 bị treo là Diego Maradona của Napoli, Roberto Baggio của Brescia và Adriano Lombardi của Avellino. Trên thế giới còn có 7 trường hợp treo áo số 10. Trong đó nổi tiếng là CLB Honved (Hungary) treo áo số 10 của cố huyền thoại Ferenc Puskas, và New York Cosmos treo áo số 10 của Pele (ảnh), người từng khoác áo CLB của Mỹ này trong 2 năm.

Số 10 dần thuộc về 9x


Trong 11 cầu thủ mặc áo số 10 ở Serie A mùa tới, đã có đến 8 cầu thủ thuộc thế hệ 9x. 3 cầu thủ 8x hiếm hoi khoác áo số 10 mùa tới là Sergio Floccari (SPAL, sinh năm 1981), Alessio Cerci (Verona, 1987) và Papu Gomez (Atalanta, 1988). Số 10 trẻ nhất của Serie A mùa tới là tiền đạo Rodrigo De Paul của Udinese (sinh 24/5/1994).

3 số 10 sáng giá nhất serie A

JOAO MARIO (Inter)


Sau một mùa giải khoác áo số 6, Joao Mario đã chọn chiếc áo số 10 của Inter trong mùa giải này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ tỏa sáng sau khi chơi rất hay trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Joao Mario khẳng định được khoác áo số 10 là “một vinh dự”, và anh “rất tự hào nhất là ở một CLB đặc biệt như Inter”.

HAKAN CALHANOGLU (Milan)


Được Milan chiêu mộ từ Leverkusen với giá 26 triệu euro, Calhanoglu được kỳ vọng sẽ là nhạc trưởng của Milan trong mùa giải này, đồng thời hóa giải những thất vọng mà hai số 10 trước đó của Milan là Kevin Prince Boateng và Keisuke Honda mang lại. Calhanoglu nổi tiếng với biệt danh “vua sút phạt” khi còn chơi cho Leverkusen. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất mạnh với những cú “nã đại bác tầm xa. Anh đã chứng tỏ điều này khi ghi một bàn trong chiến thắng 4-0 của Milan trước Bayern mới đây.

FELIPE ANDERSON (Lazio)


Felipe Anderson từng được nhiều CLB lớn hỏi mua với mức giá trên trời 55-60 triệu euro. Mùa giải vừa qua, anh đã bị che mờ bởi những người đồng đội là Keita Balde và Ciro Immobile tại Lazio song Anderson vẫn chơi tốt khi có 4 bàn cùng 12 đường kiến tạo trong cả mùa trước cho Lazio tại Serie A, góp công không nhỏ trong chiến tích về đích thứ 5 của đội nhà. Tiền vệ người Brazil vẫn sẽ là số 10 đáng xem bậc nhất Serie A mùa giải 2017/18.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x