Arsenal 0-3 Man City: Guardiola bỏ túi danh hiệu đầu tiên cùng Man Xanh

Đỗ Trung Đỗ Trung
01:37 ngày 26-02-2018
Pep Guardiola đã có danh hiệu đầu tiên trên cương vị là HLV của Man City, khi The Citizens đánh bại Arsenal với tỷ số 3-0 một cách thuyết phục để lên ngôi ở Cúp Liên Đoàn 2017/18.

Ghi bàn
Man City: Aguero (18'), Kompany (58'), David Silva (65')

Arsenal 0-3 Man City



Không giống như lần gặp nhau tại Premier League hồi tháng 11 năm ngoái, HLV Arsene Wenger chọn phương án đôi công để nghênh chiến Man City. Điều đó giúp những phút đầu trận đấu diễn ra sôi động. Sergio Aguero (Man City) và Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) đều có cơ hội ghi bàn khá rõ nét nhưng đều không tận dụng thành công.

Nhìn chung khoảng thời gian đầu trận diễn ra khá cân bằng. Arsenal kiểm soát khá tốt ngòi nổ Kevin de Bruyne bên phía đối phương. Ngoài ra, Pháo thủ cũng có khá nhiều pha uy hiếp cầu môn, nhờ sự cơ động của Mesut Oezil và Jack Wilshere chơi phía sau Aubameyang.


Vào lúc mà Arsenal tưởng như có thể yên tâm thì bất ngờ họ bị đánh úp bằng một tình huống khá bất ngờ. Từ pha phát bóng dài của thủ thành Bravo, trung vệ Shkodran Mustafi bên phía Pháo thủ mất cảnh giác không áp sát Aguero. Nhờ thế mà tiền đạo người Argentina có cơ hội băng xuống dứt điểm qua đầu thủ môn Ospina đang băng ra, để mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng đó như là gáo nước lạnh dội vào những khẩu pháo thành London. Những phút sau đó, Arsenal trở nên chệch choạc và không còn tạo được sức ép cần thiết lên phần sân đối phương. Trong khi đó, Man City thi đấu thoải mái và có khá nhiều pha uy hiếp nguy hiểm, sau các đường xuống bóng lắt léo của Leroy Sane và David Silva. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi cho tới khi hai đội bước vào giờ nghỉ.




Với tâm lý thoải mái, Man City càng trở nên lấn lướt ở hiệp hai. Họ dồn Arsenal về một góc sân và liên tiếp ra đòn. Trong thế trận tấn công dồn dập đó, đoàn quân của HLV Guardiola không mấy khó khăn nới rộng cách biệt.

Đến phút 65, trận đấu coi như an bài khi Man City vươn lên dẫn 3-0, sau các pha lập công của Vincent Kompany và David Silva. Cách biệt quá lớn đó dường như cũng làm nản lòng Pháo thủ. Những phút còn lại Arsenal phản kháng một cách yếu ớt.

Chung cuộc, Man City đánh bại Arsenal với tỷ số 3-0 để đăng quang tại cúp liên đoàn. Đây là danh hiệu đầu tiên mà HLV Guardiola có được trên cương vị thuyền trưởng Man City. Chiếc cúp liên đoàn vừa giành được có thể là tín hiệu báo trước một mùa giải thành công. Hiện nay, Man City đang chơi tốt ở cả Premier League lẫn Champions League và HLV Guardiola nhiều khả năng sẽ có thêm danh hiệu khi mùa bóng 2017/18 kết thúc.

Thành Manchester áp đảo ở Cúp Liên Đoàn
Những năm qua, bóng đá Manchester chiếm thế áp đảo tại cúp liên đoàn. Theo đó, trong 5 mùa giải gần nhất, có đến 4 chức vô địch cúp liên đoàn thuộc về thành Manchester. Trong đó, Man City có đến 3 lần đăng quang vào các mùa 2013/14, 2015/16 và 2017/18.


Đội hình ra sân
Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Chambers (Welbeck 65'), Monreal (Kolasinac 26'), Xhaka, Wilshere, Ramsey (Iwobi 73'), Oezil, Aubameyang
Man City: Bravo, Walker, Kompany, Otamendi, Danilo, Fernandinho (B.Silva 52'), Silva, Gundogan, De Bruyne, Sane (Jesus 77'), Aguero (Foden 89')
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tường thuật Arsenal 0-3 Man City Tường thuật Arsenal 0-3 Man City

    Nhờ các pha làm bàn của Sergio Aguero, Vincent Kompany cùng David Silva, Man City đã vùi dập Arsenal 3-0 để giành chức vô địch Cúp Liên Đoàn 2017/18 một cách hoàn toàn xứng đáng.

  • Arsenal: Khó thắng, nhưng không được sợ thua Arsenal: Khó thắng, nhưng không được sợ thua

    Giống như M.U mùa trước, Arsenal cần đăng quang tại Europa League mùa này để được góp mặt ở Champions League mùa tới. Dĩ nhiên là khó, nhưng xem ra đấy vẫn là phương án “ít khó nhất”. Với riêng Arsene Wenger, vấn đề ở Europa League không chỉ là chuyện Arsenal chỉ mới lọt vào vòng 16 đội, với nhiều đối thủ sừng sỏ vẫn đang hiện diện.

  • Guardiola có nhiều lý do để yêu thích Wembley Guardiola có nhiều lý do để yêu thích Wembley

    Wembley là ngôi nhà tinh thần thứ hai của Pep Guardiola, nơi ông đạt được những vinh quang cao quý nhất và truyền bá đi những biểu tượng mang thông điệp của riêng bản thân.

  • Nhận định bóng đá Arsenal vs Man City, 23h30 ngày 25/2: Bịt nòng Pháo, giật cúp vàng Nhận định bóng đá Arsenal vs Man City, 23h30 ngày 25/2: Bịt nòng Pháo, giật cúp vàng

    Arsenal, bại tướng quen thuộc ở các trận chung kết đối đầu “sát thủ” của những chiếc cúp quốc nội Pep Guardiola. Chỉ riêng yếu tố tâm lý cũng đã đưa Man City lên một tầm cao quá khả năng với tới của Arsenal.

  • 3 điểm nóng định đoạt trận chung kết Cúp Liên Đoàn 3 điểm nóng định đoạt trận chung kết Cúp Liên Đoàn

    Vào đêm mai (25/2), trận chung kết Cúp Liên Đoàn 2017/18 giữa Man City vs Arsenal sẽ diễn ra. Hãy cùng điểm qua 3 điểm nóng có thể định đoạt vận mệnh của trận cầu vô cùng hấp dẫn này.

  • Áp lực dành cho Pep lớn chẳng kém Wenger Áp lực dành cho Pep lớn chẳng kém Wenger

    HLV Arsene Wenger rất cần chức vô địch Cúp Liên Đoàn để cứu vớt Arsenal khỏi một mùa giải tay trắng. Thế nhưng, đâu chỉ mình "Giáo sư" mà chính Pep Guardiola cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự.

  • Man City: Chờ danh hiệu đầu tiên để mở ra kỷ nguyên vàng Man City: Chờ danh hiệu đầu tiên để mở ra kỷ nguyên vàng

    Sẽ không có cú “ăn 4” sau khi Man City bị loại khỏi Cúp FA. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và thầy trò Pep Guardiola vẫn còn nhiều mục tiêu để hướng tới. Đầu tiên là danh hiệu Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật này.

  • Arsenal hy vọng vào... con đường lạ Arsenal hy vọng vào... con đường lạ

    Ba cầu thủ chạm bóng cuối cùng đều là hậu vệ. Và đấy đều là những pha chạm bóng trên không. Đâu là lần cuối cùng bạn được xem một bàn thắng như thế (nếu có)?

  • Wenger và Arsenal: Ghép xong mảnh cuối và ra đi Wenger và Arsenal: Ghép xong mảnh cuối và ra đi

    HLV Arsene Wenger đang đứng trước cơ hội hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bóng đá Anh khi giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn, giải đấu mà Arsenal chưa từng đăng quang. Đó cũng là cơ hội để ông làm được điều “to tát” hơn: Ra đi trong vinh quang.

  • Chelsea cứ gặp Arsenal là… lãnh đủ Chelsea cứ gặp Arsenal là… lãnh đủ

    Arsenal một lần nữa gieo sầu cho Conte. Nói cách khác, mùa giải u ám của Chelsea phần nhiều đến từ kình địch thành London.

  • Arsenal vào chung kết Cúp Liên đoàn: Hãy mang Man City tới đây! Arsenal vào chung kết Cúp Liên đoàn: Hãy mang Man City tới đây!

    Gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng Arsenal vẫn có chiến thắng 2-1 trước Chelsea để lọt vào trận chung kết. Đối thủ của Pháo thủ là Man City. Nhưng khi đã vào tới vòng đấu này, khi coi Cúp Liên đoàn chẳng khác gì chức vô địch Champions League, Arsenal sẽ chẳng ngán bất kỳ đội bóng nào…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x