Điều đáng tiếc cho Conte

Kinh Thi Kinh Thi
08:56 ngày 13-05-2018
Antonio Conte chưa bao giờ bị sa thải. Và bây giờ, ông đang đứng trước trận đấu có lẽ là cuối cùng ở giải VĐQG trước khi nhận quyết định sa thải lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân.
Điều đáng tiếc cho Conte
Đáng lẽ Conte đã biết rõ số phận từ lâu rồi, nếu như Chelsea không lọt vào chung kết Cúp FA, và các giám đốc Chelsea phải... chờ.
Những ngày sắp tới sẽ như thế nào? Chính Conte nói: “Tôi không biết, về bất cứ điều gì. Kế hoạch của CLB sau khi mùa bóng kết thúc? Có đi đâu đá giao hữu hay không? Lịch nghỉ thế nào? Tôi không hề biết. Có thể mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn sau một tuần nữa”.

Suy luận thông thường: các giám đốc Chelsea tất nhiên không cần thông báo kế hoạch của đội bóng cho một HLV mà họ biết chắc là sẽ sa thải. Chẳng qua, người ta không thể sa thải HLV trưởng khi ông ta đang chuẩn bị điều binh khiển tướng trong hai trận cuối cùng, đều rất quan trọng, của mùa bóng. Tiếc cho Conte bởi chi tiết này.

Thắng, bại là lẽ thường tình trong bóng đá đỉnh cao. Đấy là chưa kể, thất bại của Chelsea ở mùa bóng này có những nguyên nhân rõ như ban ngày, và đấy là những nguyên nhân không nói lên năng lực cầm quân của Conte. Mà thật ra, cũng đã chắc gì Chelsea đáng bị gọi là thất bại - trong trường hợp họ bất ngờ giành suất dự Champions League từ tay Liverpool và đoạt Cúp FA.

Tóm lại, đến tận thời điểm này, Conte - ngoài chuyện thắng, thua bình thường trong bóng đá - luôn có lý do để ngẩng cao đầu, trong hoàn cảnh thiên hạ đang chờ Chelsea đá nốt hai trận cuối cùng, để các giám đốc “yên tâm” ra quyết định sa thải.


Một thông báo rõ ràng, sớm sủa sẽ làm cho các cầu thủ Chelsea nản chí trước hai cuộc quyết đấu sắp tới? Nếu quả như thế, đấy là suy nghĩ quá tầm thường - như chính sự tầm thường của giới chủ Chelsea vậy. Hãy hình dung trường hợp Conte thành công vang dội vào giờ chót. Khi ấy, sa thải hay không sa thải đều sẽ là quyết định rất... dở của những người điều hành Chelsea. Chẳng qua, chính họ nghĩ rằng Conte sẽ thất bại, và đấy sẽ là lúc thích hợp để sa thải Conte “đúng dịp”.

Cái “dịp” mà các giám đốc Chelsea đang mỏi cổ chờ vẫn chưa xuất hiện. Chelsea thắng Liverpool trong chuỗi 6 trận bất bại gần đây ở Premier League. Cũng chẳng đáng gọi là hiển hách gì. Nhưng ít ra, Conte đã tỏ rõ sự chuyên nghiệp cần có của bản thân ông. Quan trọng hơn, các cầu thủ Chelsea đã tỏ rõ là họ vẫn luôn tập trung tinh thần thi đấu. 

Vì Conte? Đúng thì quá tốt, không thì cũng chẳng sao. Chỉ có thể khẳng định một điều: Conte không buông, cầu thủ Chelsea cũng không hề buông. Một thái độ đi ngược hoàn toàn với sự chờ đợi của bộ sậu xung quanh ông chủ Roman Abraomovich.


Thắng (hoặc không thua) trong hoàn cảnh đáng gọi là khó khăn nhất kể từ khi Conte huấn luyện đỉnh cao, thế mới khó. Và thế mới nói là tiếc cho Conte, vì sự chần chừ của ban giám đốc Chelsea. Giả sử họ đã tuyên bố sa thải Conte? Chưa chắc Chelsea sẽ sụp đổ trước Newcastle và M.U. 

Ngược lại là đằng khác: sao không chờ xem thầy trò Conte trình diễn nốt hai trận đấu xuất thần trước lúc chia tay? Những tuần lễ vừa qua đã chứng tỏ Conte là một HLV như vậy, và các cầu thủ Chelsea cũng vậy. Có khi, Conte và các cầu thủ càng thanh thản hơn, động lực thi đấu càng mãnh liệt hơn, đơn giản chỉ để chứng tỏ năng lực và tính chuyên nghiệp của họ.

Conte không thể thiếu việc - điều này thì cũng chắc chắn như chức vô địch Premier League của Man City vậy. Ông cũng không phải tranh thủ hai trận cuối cùng để “tự chào hàng”, vì sẽ có tiền bồi thường từ phía Chelsea cho đến khi nào ông thật sự ưng ý với một đề nghị nào đó. Ông chỉ đang làm những việc cần làm mà thôi.

Điều gì xảy ra nếu Chelsea sa thải Conte?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x