Nhân một cột mốc chính thức (có 4 cầu thủ M.U khác nhau ghi được ít nhất mỗi người 10 bàn ở Premier League mùa này), hãy bàn thêm: người ta bắt đầu chú ý đến cột mốc ấy từ bao giờ?
Đấy có thể là trận thắng Brighton 2-1 hôm 19/1. Paul Pogba và Marcus Rashford ghi bàn. Đấy đã là trận thắng tuyệt đối thứ 7 của M.U (6 trận ở Premier League) từ khi sa thải Jose Mourinho và trao ghế tạm quyền cho Ole Gunnar Solskjaer. Có cảm giác như các ngôi sao M.U đã hoàn toàn lột xác và họ không thể không ghi bàn mỗi khi ra sân. Thế rồi, nảy sinh đề tài: ai sẽ ghi bàn nhiều nhất cho M.U ở Premier League mùa này? Sau trận gặp Brighton vừa nêu thì Pogba, Rashford, Romelu Lukaku, Anthony Martial cùng đứng ngang hàng: mỗi người đều có 8 bàn!
Trận kế tiếp chính là... nỗi thất vọng đầu tiên của M.U dưới thời Solskjaer: hòa Burnley 2-2 ngay tại sân nhà. Lần đầu tiên thầy trò Solskjaer biết đến áp lực, trở thành nạn nhân của áp lực? Cũng tốt, bởi áp lực chỉ đến với những đội được chờ đợi là phải thành công mỗi khi ra sân. Hồi còn do Mourinho huấn luyện và phải lặn ngụp ở khu giữa bảng, đâu ai quan tâm rằng rút cuộc thì M.U sẽ có bao nhiêu cây làm bàn, mỗi người bao nhiêu bàn ở Premier League!
Bây giờ, khi M.U thắng Watford trong một thế trận mà họ bị bắn phá khung thành những 20 lần, có những giai đoạn gần như lép vế hoàn toàn, khiến thiên hạ phải cười cợt về trận đấu đầu tiên của Solskjaer sau khi được ký hợp đồng chính thức, thì giới hâm mộ M.U hãy cứ vui vì một điều. Họ còn bị chê là thiếu thuyết phục, là kém, có nghĩa họ vẫn đang được thiên hạ đánh giá bằng cái nhìn dành cho một đội bóng lớn. Buồn vì thắng không áp đảo cũng là cái buồn... đáng vui vậy. Thời Mourinho, giới hâm mộ Old Trafford làm gì có đủ tư cách yêu cầu chiến thắng rõ ràng, đẹp mắt, thuyết phục? Thắng là đã quá mừng rồi.
Không nên so sánh trận gặp Watford vừa qua với những chiến thắng như chẻ tre hồi Solskjaer mới cầm quân (khởi đi bằng chiến thắng 5-1 trên sân Cardiff, tới giờ M.U vẫn chưa có lại chiến thắng nào “hoành tráng” như vậy). Hoàn cảnh quá khác nhau, giữa một Solskjaer vừa ký hợp đồng chính thức với một Solskjaer chỉ giúp “chữa cháy” và hoàn toàn không có gì để mất. Bây giờ, Solskjaer đang dẫn dắt M.U “của mình” - khác hẳn M.U trong trận thắng Cardiff 5-1, vốn chỉ là mớ hổ lốn “của Mourinho” vừa để lại.
Premier League có phải là giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới hay không, còn tùy quan điểm. Nhưng chắc chắn rằng giá trị của giải đấu này phải liên quan đến tính hấp dẫn của nó. Mà đã nói về giá trị thì chẳng còn gì để bàn: Premier League luôn là giải đấu giàu có, đắt giá nhất thế giới. Điều này không phải ngẫu nhiên. Đáng nói hơn, điều này cũng không phải do các đội mạnh như M.U, Man City, Chelsea, Liverpool tạo dựng. Nó còn do các đội bóng nhỏ, như Watford, đem lại. Khi Crystal Palace, Leicester, Newcastle đánh bại Man City; Bournemouth thắng Chelsea đến 4-0, người ta luôn xem đấy là minh chứng cho nhận định muôn thuở: kết quả nào cũng có thể xảy ra trong một trận đấu ở Premier League, bất chấp sự chênh lệch về tên tuổi hoặc đẳng cấp giữa đôi bên.
Tất nhiên, Solskjaer đã quá hiểu về giải đấu này. Nhưng cụ thể, hiểu kỹ đến đâu lại là chuyện khác. Đây mới là lần đầu tiên - chính xác thì trận gặp Watford vừa qua chỉ mới là trận đầu tiên - mà Solskjaer thật sự bước vào thế giới của những HLV danh tiếng ở Premier League. Bây giờ, ông mới thật sự trải nghiệm cái áp lực mà có lẽ là chưa bao giờ có trong sự nghiệp bóng đá của mình. Dù sao đi nữa, ít ra ông cũng có quyền hy vọng “đầu xuôi, đuôi lọt”. Thắng dễ dàng thì còn gì là vui nữa!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau khi liên tục bị chính các CĐV Chelsea xúc phạm ở trận The Blues giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trên sân của Cardiff City vào tối qua, HLV Maurizio Sarri đã đưa ra lời đáp trả trong cuộc họp báo.
Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool vừa trấn an người hâm mộ sau khi dính chấn thương mắt cá ở trận The Kop đánh bại Tottenham với tỷ số 2-1 vào đêm qua. Trận này anh đá đủ 90 phút nhưng phải chườm đá vào cổ chân khi bước vào phòng họp báo.
Cuộc đọ sức giữa Arsenal và Newcastle đêm nay không hứa hẹn có mưa gôn, đồng thời cũng không hứa hẹn là dịp lý tưởng cho NHM yêu thích môn đếm phạt góc.
Arsenal đang thi đấu rất hay. Hai chiến thắng liên tiếp cực kỳ quan trọng thời gian gần đây là minh chứng cho sự hưng phấn của thầy trò HLV Unai Emery. Khi Pháo thủ đã “lên thần” thì gần như không cơ cơ hội cho Newcastle gây bất ngờ.
Arsenal đã toàn thắng cả 9 trận gần nhất ở Premier League khi được đá trên sân nhà. Góp công lớn vào phong độ huỷ diệt của Pháo thủ tại Emirates chính là sự xuất sắc của Lacazette.
Thi đấu không thực sự xuất sắc, song Liverpool đã có được chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tottenham nhờ bàn đá phản lưới ở phút 90 của trung vệ Toby Aldeweireld.
Trận đại chiến tại vòng 37 Ngoại hạng Anh giữa MU vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội khách. Pháo thủ đã đòi lại ngôi đầu từ tay Man City chỉ 1 ngày sau khi bị mất.
Ở trận đấu giữa Bayern vs Wolfsburg tại vòng 33 Bundesliga 2023/24, đội chủ nhà dù không tung ra đội hình tối ưu nhưng vẫn có được thắng lợi nhẹ nhàng 2-0.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn