Man City vẫn có thể thua, bất cứ lúc nào. Đấy là vì dù thua vài trận, họ... vẫn sẽ vô địch Premier League. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao Pep Guardiola kiên định xây dựng một Man City ngày càng có sức mê hoặc người xem như hiện nay. Vì thế, chờ đợi một Man City “bất bại” là... hơi ngây thơ.
Man City gặp nhiều khó khăn trước Leicester hoặc Huddersfield. Có nghĩa, đấy không phải là các trận đấu mà thầy trò Pep Guardiola được đảm bảo sẽ có 3 điểm. Nhưng rút cuộc, đội bóng của Pep vẫn thắng, vẫn có 3 điểm “như dự đoán”. Và khi Man City cứ thắng mãi, thiên hạ lại phải đổ xô ca ngợi sức mạnh vô đối mà họ đang thể hiện rõ trên sân cỏ Anh. Văn hoa thì dùng từ ngữ mô tả hình ảnh thêu hoa dệt gấm. Lạnh lùng thì cứ đơn giản trưng ra số liệu thống kê. Tóm lại là nhìn vào đâu cũng thấy ngay sự thống trị tuyệt đối của đội bóng sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
Chắc chắn một điều: Man City vẫn chưa phải là “Độc Cô Cầu Bại”, đơn giản vì mẫu ấy không có trong đời sống thực, trong bóng đá thực. Vào một ngày “không đẹp trời” nào đó, đoàn quân của Pep dĩ nhiên là có thể thua, trước bất cứ đối thủ nào. Thậm chí, Man City có thể sẽ thua trong hoàn cảnh người ta... không giải thích được vì sao lại thua. Bóng đá chính là như vậy. Nhưng, phải lặp lại: họ sẽ vô địch Premier League. Vì giải VĐQG, với thể thức marathon 38 vòng, là nơi người ta “có quyền” thua một vài trận mà chẳng hề hấn gì. Ngay cả cái quy luật lớn nhất trong môn bóng đá cũng không thể gây ảnh hưởng đến hành trình chinh phục Premier League của Man xanh, thì thử hỏi: còn điều gì ngăn cản họ đăng quang trong mùa bóng này?
Nói vậy để thấy: giới quan sát đang bị cuốn vào một đề tài vô nghĩa: Man City của Pep có thể vô địch Premier League với thành tích bất bại? Không nên so sánh với Arsenal trong mùa bóng 2003/04, đơn giản vì đấy là hai thời kỳ khác nhau. Muốn không thua trong từng trận đấu, cách làm của Pep sẽ khác, và “sản phẩm”, tức sự thể hiện trên sân cũng khác. Bây giờ, chúng ta đang thấy một Man City thoải mái trình diễn, chẳng những thắng như chẻ tre mà còn phải thắng với hình ảnh đặc trưng của họ. Đấy mới là điều mà Pep hướng đến, chứ ông đâu có mục tiêu vô địch với thành tích bất bại!
Suốt nhiều năm nay, giới chuyên môn đã chỉ rõ: phải sút bóng lấy “độ độc” thì mới ăn thua, nghĩa là trong khoảng chục lần dứt điểm, nếu các đội mạnh chỉ có khoảng 2-3 quả đúng hướng cầu môn thì đấy là chuyện bình thường. Vậy, hãy hình dung: bình quân Man City chỉ để đối phương sút bóng 5,8 lần/trận, làm sao họ có thể thường xuyên thủng lưới? Tương tự, hễ Man City cứ giữ bóng mãi thì đối phương lấy đâu ra cơ hội dứt điểm? Cứ thế, khi cách chơi của Man City ngày càng trở nên nhuần nhuyễn thì chức vô địch Premier League ngày càng trở nên chắc chắn.
Trong thể thức của loạt trận knock-out như ở Champions League chẳng hạn, câu chuyện còn có thể khác, và đấy mới là các trận đấu mà giới quan sát có thể ngờ vực thành công của Man City.
Thêm một chi tiết “duy nhất”
Khi mà mọi sự so sánh về cách chơi, lực lượng, tài năng... đều dẫn đến chỗ khập khiễng, thì các tình huống cố định thường được xem là nguồn hy vọng lớn nhất để một đội yếu ghi bàn vào lưới đối thủ trên tài. Vậy, xin giới thiệu thêm một chỗ “duy nhất” của Man City hiện thời: đấy là đội duy nhất ở Premier League chưa hề thủng lưới từ tình huống cố định.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Liverpool đang chững lại với hàng phòng ngự ngày càng lỏng lẻo. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp giờ đây có nguy cơ vấp ngã trước bất cứ đối thủ nào. Với phong độ đó, Liverpool rất có thể sẽ lại phải nhận thêm một gáo nước lạnh nữa khi viếng thăm sân Bet365 của Stoke.
Dù đã thay HLV, nhưng Everton vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền David Unsworth, đội chủ sân Goodison Park tiếp tục chìm trong khủng hoảng.
21 tháng trước, Ederson mới bắt chính lần đầu cho Benfica. Vậy mà bây giờ anh đã là thủ môn đắt nhất thế giới và chơi cho Man City của Pep Guardiola. Trên Sky Sports, Ederson đã tâm sự về hành trình khởi nghiệp và thăng tiến chóng mặt của anh.
Mario Goetze ghi bàn duy nhất trong trận chung kết, đưa Đức lên ngôi vô địch World Cup 2014. Nhưng Goetze, cũng như bất cứ đồng đội nào trong hàng ngũ Mannschaft, đều không phải là cầu thủ xuất sắc nhất ở kỳ World Cup ấy. Đấy là Lionel Messi, như mọi người đã biết.
Man City đang là kẻ độc cô cầu bại tại Premier League. Trong khi đó, Southampton vẫn chưa thể tìm lại được sự ổn định. Một đội bóng như Southampton chưa đủ sự lỳ lợm để có thể chặn được đà thăng hoa của thầy trò Pep Guardiola…
VIDEO bàn thắng LPBank HAGL vs Hà Tĩnh
Trên sân nhà, dù bị dẫn trước nhưng LPBank HAG đã có màn lội ngược dòng thành công để vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 2-1.
Ghi bàn
LPBank HAG: Thanh Bình (70'), Jairo (84' pen)
Hà Tĩnh: Anh Quang (17')
Thẻ đỏ
Thẻ đỏ: Anh Quang (44')
Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trong một ngày tiền đạo Yago tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng, Quảng Nam đã giành chiến thắng quý giá trước Bình Dương. Đây là trận đấu thiếu may mắn của Bình Dương khi trọng tài không công nhận 1 bàn thắng hợp lệ cho đoàn quân ông Lê Huỳnh Đức.
Dù còn rất trẻ, tiền vệ Florian Wirtz đã có mùa giải thứ 5 thi đấu cho đội 1 Leverkusen. Ở tuổi 21, ngôi sao người Đức thực sự khiến nhiều người phải nể phục vì đã vươn tới tầm cao hơn hẳn so với phần lớn các đồng nghiệp cùng trang lứa.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn