Ngoại hạng Anh 2017/18: Kịch tính đến phút chót

Kinh Thi Kinh Thi
06:10 ngày 14-05-2018
Chỉ 3 phút sau khi Dwight Gayle mở tỷ số giúp Newcastle dẫn trước Chelsea, Mohamed Salah cũng đã ghi bàn giúp Liverpool vượt lên trước Brighton vào giữa hiệp 1. Thế là coi như ngã ngũ cuộc đua mà thật ra ai cũng dễ dàng tiên đoán kết quả: nhà vô địch mùa trước, Chelsea, kết thúc mùa này với một chỗ đứng bên ngoài Top 4.
Ngoại hạng Anh 2017/18: Kịch tính đến phút chót
Cần thêm một sự khẳng định? Giới quan sát trung lập chỉ phải đợi đến lúc hiệp 1 khép lại, là quá đủ. Vâng, Dejan Lovren đã ghi thêm bàn thứ 2 cho Liverpool, trong một thế trận mà đáng lẽ đội đang chuẩn bị đá trận chung kết Champions League phải dẫn xa hơn thay vì “chỉ” 2-0. Nhưng lời khẳng định thật sự lại không nằm ở trận Liverpool - Brighton, mà là ở trận đấu của Chelsea. Cũng không phải ở chỗ Newcastle giữ nguyên (trước khi gia tăng) ưu thế đã có, mà là hình ảnh thảm hại của chính Chelsea. Có lẽ đây mới là bất ngờ đáng kể nhất. Đội bóng của Antonio Conte hoàn toàn không có nổi một cú sút - chứ khoan nói đến bàn thắng hay tỷ số.

Chelsea mất suất dự Champions League, đấy chẳng bao giờ là chuyện lạ nữa. Cái mất lớn nhất của họ trong vòng đấu cuối cùng là chính họ đã tự làm hỏng nỗ lực của mình, sau khi đã thắng Liverpool trong chuỗi trận bất bại trước đó. Đấy là một sự đánh mất hình ảnh, mà cụ thể nhất là Conte đã tự thua chính mình. Conte, chứ không phải các cầu thủ, bởi họ đã nhiều lần tỏ rõ thái độ quyết đấu vì Conte trong những thời điểm khó khăn ở mùa bóng này. Thắng, thua là chuyện bình thường. Nhưng chẳng lẽ thầy trò Conte không thể cố gắng đá nốt một trận “xem được”, để ít ra cũng xứng đáng với tinh thần chuyên nghiệp?


Mùa trước, Chelsea ghi được 5 bàn ở vòng cuối cùng, dĩ nhiên là trong hoàn cảnh họ đã sớm bỏ túi danh hiệu vô địch. Man City cũng ghi 5 bàn, Tottenham có 7 bàn ở vòng đấu ấy. Ai cũng biết Premier League có tính giải trí rất cao, và vòng đấu khép lại giải này hàng năm khi nào cũng là cơn mưa bàn thắng. Bây giờ, chỉ là một cơn mưa nhỏ (3-0), vào lưới... Chelsea. Hóa ra, Premier League vẫn không mất đi yếu tố bất ngờ.

Người ta bất ngờ bao nhiêu về việc Newcastle ghi bàn một cách dễ dàng vào lưới Chelsea trong loạt trận đêm qua, thì có lẽ cũng phải bất ngờ bấy nhiêu về sự khó khăn của Man City trong việc tìm cách ghi bàn vào lưới Southampton. Tỷ số 0-0 vẫn đứng vững tại sân St Mary’s, như một sự trêu ngươi, khi bàn thắng đã xuất hiện trong mọi trận còn lại của vòng cuối cùng. Và nó không hề thay đổi cho đến khi 90 phút chính thức đã trôi qua. Đấy là trận đấu mà Man City của nhân vật hãnh tiến Pep Guardiola chỉ quyết nhắm đến con số tròn trịa 100 điểm, cùng không ít kỷ lục khác - chứ đâu hề là một trận thuần túy thủ tục. Giới hâm mộ Man City chỉ được thở phào khi Gabriel Jesus ghi bàn duy nhất trong những phút bù giờ. Âu cũng là một đặc điểm rõ nét của Man City mùa này. Họ chuyên ghi bàn thắng muộn. Và họ đã lặp lại đặc điểm rất nặng về chuyên môn này, trong một vòng đấu hầu như chẳng ai chờ xem các vấn đề chuyên môn!

Tất nhiên, vẫn có cuộc rượt đuổi tỷ số kỳ thú ở trận Tottenham - Leicester, để giới hâm mộ Premier League có cái để nhớ về vòng đấu cuối cùng của mùa bóng này. Chỗ hào sảng trong cách chơi đầy tính cống hiến của Tottenham vẫn được giữ nguyên đến trận cuối cùng. Cạnh đó vẫn là phong cách tấn công hay, đẹp của Liverpool. Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Brighton không chỉ chính thức hóa suất dự Champions League mùa tới. Quan trọng hơn, đấy là chiến thắng sẽ tạo nên khí thế cho Liverpool để họ bước vào trận đấu quan trọng nhất trong làng bóng đỉnh cao tầm CLB - trận chung kết Champions League thật đáng chờ đợi với Real Madrid.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x