Trong màn đêm Lukaku, M.U thấy ánh sáng nơi Greenwood

Hà Trang
11:28 ngày 18-07-2019
Tương lai của Romelu Lukaku là điều nằm ngoài tầm định đoạt của Ole Gunnar Solskjaer nhưng đà phát triển của Mason Greenwood thì hoàn toàn ngược lại. Tin vào chàng trai 17 tuổi này là sự mạo hiểm có tính toán.
Trong màn đêm Lukaku, M.U thấy ánh sáng nơi Greenwood
Kể từ sau thời kỳ của Sir Alex, tiền đạo thành công nhất của Man United tính đến thời điểm này chắc chắn là Marcus Rashford. Dù cũng trải qua không ít giai đoạn chững lại nhưng nhìn chung, biểu đồ phát triển của Rashford vẫn là mũi tên đi lên. Biểu hiện qua niềm tin mãnh liệt mà BLĐ dành cho anh khi vừa gia hạn đến 2023, cùng mức lương 200.000 bảng/tuần.

Có thể khẳng định Rashford chính là tiền đạo chủ lực của M.U từ mùa tới, chứ không còn là Lukaku nữa. Thành công của chàng trai 21 tuổi này khiến những người có trách nhiệm nhận ra tầm quan trọng của lò đào tạo. Việc phát triển những cầu thủ "cây nhà lá vườn" bao giờ cũng là phương án tối ưu nhất, và giờ là lúc để đặt niềm tin vào một măng non khác mang tên Greenwood.

Greenwood đang thể hiện mình khá tốt
Greenwood đang thể hiện mình khá tốt

Greenwood không còn xa lạ gì với người hâm mộ M.U. Anh gia nhập học viện của Quỷ đỏ từ năm 6 tuổi và đã ghi tới 30 bàn trong 29 trận cho đội trẻ M.U mùa trước. Chân sút 17 tuổi này cũng được Solskjaer cho ra mắt Ngoại hạng Anh ở trận đấu với Cardiff mùa vừa rồi. Có khả năng nào cho Greenwood góp mặt ở đội hình xuất phát đối đầu với Chelsea ở ngày khai mạc mùa giải mới không? Khá viển vông nhưng không phải không thể, nhất là với những gì cậu bé này đã làm được ở các trận giao hữu vừa qua.

Lukaku đã vắng mặt trong cả 2 trận gặp Perth Glory và Leeds vì những vấn đề về sức khỏe. Giữa tin đồn có thể chuyển tới Inter, cách Lukaku mất hút như này chắc chắn không thỏa mãn Solskjaer:

"Chẳng có gì tốt khi bạn không thể tập luyện. Lukaku đã không thể hoàn thành buổi tập hôm trước và cũng bỏ lỡ luôn trận đấu với Leeds. Như vậy là anh ấy đã bỏ lỡ mất 2 cơ hội để được chơi 45 phút. Trong giai đoạn này, điều quan trọng là mọi người đều giữ được thể lực".

Solskjaer nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện mình trong giai đoạn tiền mùa giải và như vậy, Greenwood đã ghi điểm. Sự vắng mặt của Lukaku vô hình chung tạo cơ hội cho đàn em. Trước Leeds, Greenwood xuất phát và thu về một loạt thông số ấn tượng. 


Bàn mở tỷ số đến như lẽ tất yếu với M.U sau những sức ép mà họ tạo ra. Tuy nhiên, cái cách mà Greenwood đưa được bóng vào lưới đối thủ dưới cơ cũng đầy kỳ vọng. Một pha phối hợp có nét của Quỷ đỏ, bắt đầu từ đường chọc khe thông minh của Paul Pogba dành cho Aaron Wan-Bissaka băng xuống căng ngang. Ở tuổi 17, Greenwood thể hiện sự thính nhạy tuyệt vời trước khung thành bằng một pha băng cắt cơ bản.

Pha lập công không có gì cầu kỳ nhưng mới thực sự là điều mà M.U và Greenwood cần lúc này. Như vậy, anh đã có bàn thắng đầu tiên cho đội một, dù nó không phải trong trận đấu chính thức. Solskjaer cực kỳ thỏa mãn:

"Bàn thắng đầu tiên đã giảm bớt áp lực trên vai của Greenwood. Bạn có thể thấy đó là một chàng trai tài năng và có đủ mọi cơ hội để trở thành một cầu thủ chủ chốt của M.U".

Ở tuổi vị thành niên, mọi thứ của Greenwood, từ năng lực tới thể chất đều chưa phát triển trọn vẹn. Tuy nhiên, thứ khiến anh được ghi nhận lại là nỗ lực, phát tiết hết mình với mỗi phút có mặt trên sân. Tinh thần chiến đấu quật cường này hơn đứt nhiều danh thủ khác trên đội một.

Cách đây không lâu, Solskjaer từng chia sẻ đầy ẩn ý rằng M.U không cần thiết phải chơi với một tiền đạo cao trên 1,9m. Tuyên bố này có khác gì nhắm trực tiếp vào Lukaku và mở ra cơ hội cho những người còn lại. Suất đá chính dành cho Greenwood là rất nhỏ nhưng vào lúc này, chỉ cần có là được.

M.U 4-0 Leeds United
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x