Ronaldo đâu có ích kỷ như người ta nói!

Hà Trang
11:28 ngày 02-05-2024
Bóng được đặt ở chấm penalty nhưng Ronaldo lại ở bên ngoài vòng cấm, miệng lẩm bẩm động viên đồng đội. Hình ảnh này trông thật lạ lẫm nhưng đó chính xác là Ronaldo của hiện tại.

Trước khi nhắc tới trận bán kết King Cup với Al Khaleej, hãy quay ngược thời gian về thời điểm cuối năm ngoái. Phút 73 trong trận đấu với Al Ettifaq, hậu vệ đối thủ không theo kịp Sadio Mane nên đã dùng tay cản bóng trong vùng cấm. Trọng tài chính không cần tham khảo VAR để cho Al Nassr được hưởng phạt đền.

Ban đầu, Mane cầm bóng và tiến đến nói chuyện với Ronaldo. CĐV đều tưởng anh sẽ thực hiện quả penalty để chấm dứt chuỗi 7 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, người thực hiện phạt đền vẫn là đội trưởng Ronaldo. CR7 không mắc sai sót nào để gia tăng cách biệt lên thành 3 bàn cho Al Nassr.

Mane dường như đã nhường phạt đền để Ronaldo tiếp tục cuộc đua ghi bàn trong năm 2023. Bằng chứng là sau khi đàn anh người Bồ Đào Nha ghi bàn, Mane chạy đến để ăn mừng đầu tiên. Ronaldo cũng ra dấu để cảm ơn đồng đội sinh năm 1992.

Thực tế, đây là điều rất bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Mỗi đội đều có cầu thủ chuyên thực hiện những pha bóng cố định. Do đó, bất luận trong hoàn cảnh nào, chỉ cần anh ta có mặt trên sân thì người thực hiện vẫn luôn mặc định. Thế nhưng Ronaldo vẫn bị chỉ trích là ích kỷ trong trận đấu với Al Ettifaq. Đó dường như là định kiến đã đóng đinh với sự nghiệp của CR7.

Ronaldo nhường vinh quang cho Mane

Thay đổi định kiến gần như là điều không thể, đặc biệt là khi não bộ luôn tìm ra luận cứ để bảo vệ quan điểm của mình. Do đó, bất luận Ronaldo có làm gì đi chăng nữa từ nay tới khi treo giày, anh vẫn là biểu tượng của sự cá nhân.

Tốt thôi! Không cần phải thay đổi góc nhìn làm gì! Bản thân Ronaldo có lẽ cũng không mấy quan tâm tới ý kiến của những người vốn không thích mình. Chỉ là trong trận đấu với Al Khaleej, CR7 đã cho người khác chiêm ngưỡng một phiên bản khác.

Lần này, Ronaldo chủ động nhường penalty cho Mane. Cựu tiền đạo Liverpool thậm chí còn có chút bất ngờ khi nhận bóng từ người đàn anh. Đây là một trận bán kết, Al Nassr mới chỉ dẫn 1-0 và chưa nắm chắc phần thắng, Ronaldo mới ghi được 1 bàn và với những gì người đời biết về anh, đáng lẽ sự khát khao có bàn thứ 2 là khủng khiếp. Nhưng rốt cuộc là Ronaldo lại nhường và cho công chúng thêm một chút bối rối với những định kiến.

Dường như ở tuổi 39, ghi bàn, lập công, trở thành tâm điểm không còn là ưu tiên số 1 của Ronaldo nữa. Anh đơn giản chỉ muốn thắng trận và 
để làm được điều đó, sức một người là không đủ. Ronaldo cần đồng đội hỗ trợ và hiểu mình cũng cần hỗ trợ đồng đội. Trong một mùa giải khó khăn, Ronaldo khao khát một danh hiệu và chỉ khi đi cùng nhau, Al Nassr mới có thể đạt được!

Ronaldo nhường penalty cho Mane

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x