Cậu bé Iraq mặc áo Hazard đánh bom liều chết
Một đoạn video được tung lên trang LiveLeak cho thấy hình ảnh binh lính Iraq đang gỡ thiết bị kích nổ của quả bom được gắn lên người một cậu bé khoác áo CLB Chelsea.
Không quá nếu gọi đây là giây phút sinh tử, khi một người lính Iraq đã rất cẩn thận tháo các đoạn dây trước khi dỡ bỏ thiết bị trông giống điện thoại di động và bộ pin khỏi người chú bé. Người lính này đã yêu cầu cậu bé giơ tay lên để cắt lớp bọc bên ngoài thiết bị.
Khá đặc biệt, có vẻ như cậu bé này là một người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là CLB Chelsea, khi em mặc bộ đồ phỏng theo áo đấu của đội đầu bảng Ngoại hạng Anh 2016/17, với tên của ngôi sao xuất sắc nhất sân Stamford Bridge, Eden Hazard được in phía sau lưng.
Được biết, cậu bé khoảng 7 tuổi đã bị lực lượng quân đội Iraq bắt bên ngoài thành phố Mosul, nơi vốn đã bị chiến tranh tàn phá. Cậu bé này đã tìm cách trà trộn vào dòng người nhằm mục đích đánh bom liều chết.
Hình ảnh lính Iraq tháo bom khỏi người cậu bé
Quân đội Iraq toát mồ hôi với chiến sỹ cảm tử nhí của ISIS
Theo xác nhận, cậu bé là người trẻ nhất từng biết khi đi đánh bom cảm tử
Theo như lời kể của người lính gỡ quả bom thì cậu bé có tên Uday được ISIS, mà cụ thể là “Amo” (chú) cử đi làm nhiệm vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng quân đội quốc gia.
Hiện tại, lực lượng quân đội quốc gia Iraq đang nỗ lực di tản 600.000 dân thường rời khỏi thành phố Mosul. Tuy nhiên các tay súng bắn tỉa cũng như phiến quân ISIS liên tục tấn công, cản trở quá trình di dân này.
VIDEO: Quân đội Iraq và giây phút sinh tử để gỡ quả bom
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
- 08:10 Biến căng: Xavi chửi bới trọng tài không ra gì vì cho rằng thiên vị Real
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn