HLV Antonio Conte ngày càng cho thấy ông là vị tướng giỏi lấy lòng người. Hóa ra, ngay sau khi cùng Chelsea đánh bại West Brom để sớm vô địch Premier League mùa này, Conte đã mời ê kíp huấn luyện của mình đi ăn mừng thâu đêm luôn.
Xưa nay chuyện cánh cầu thủ kéo nhau đi ăn mừng thâu đêm suốt sáng không có gì lạ nữa. Chuyện HLV mời cộng sự đi ăn cũng không còn hiếm. Nhưng HLV rủ ê kíp huấn luyện của mình đi ăn khao tới 7 giờ sáng mới về thì chắc Conte là trường hợp tiên phong. Nguồn tin độc quyền của tờ The Sun vừa tiết lộ chi tiết về dạ tiệc mừng công hiếm thấy ấy.
Tiệc khao cộng sự của Conte được tổ chức tại nhà hàng Gola gần sân Stamford Bridge vào đêm thứ Sáu tuần trước, sau khi thầy trò Conte đánh bại West Brom trên sân khách để sớm vô địch Premier League mùa này. Conte và dàn sao Chelsea đã cùng nhau tắm champagne ăn mừng trong phòng thay đồ ngay sau khi trận đấu này khép lại. Chia vui với học trò xong, Conte muốn tri ân các cộng sự, những người hùng thầm lặng trong chiến công của The Blues.
Trên đường trở về London, Conte gọi gấp cho ông chủ Aaron Rutigliano của nhà hàng Gola để đặt bàn. Rutigliano cho biết bình thường nhà hàng Gola đóng cửa vào 11 giờ đêm. Nhưng với Conte thì khác. Chiến lược gia người Italia là khách VIP, khách ruột ở đây. Conte thường tới Gola thưởng thức các món Ý để vơi cảm giác nhớ nhà. Rutigliano “OK” ngay.
Quán nhậu nơi Conte mời bia các phóng viên năm ngoái
Hai giờ sáng thứ Bảy, Conte và các cộng sự có mặt tại nhà hàng Gola. Theo chân Conte có đầy đủ những cánh tay thân thiết nhất của ông như các trợ lý Angelo Alessio, Steve Holland, các HLV thể lực Constantino Coratti, Chris Jones, HLV thủ môn Hilario,… Cựu thủ thành Carlo Cudicini với tư cách đại sứ Chelsea cũng góp miệng. Tự tay Conte bật champagne tri ân mọi người. Cả hội ăn uống no say, cười nói rôm rả suốt 5 tiếng đồng hồ. Mãi đến 7 giờ sáng, họ mới ra về. Quả là một dạ tiệc chưa có tiền lệ ở hậu trường Premier League.
Khéo lấy lòng người
Khao cộng sự tới 7 giờ sáng, Conte càng cho thấy tài lấy lòng người của mình. Chuyện ông tâm lý để học trò uống bia ngay sau trận đấu đã được nhắc đến nhiều, không nói thêm ở đây nữa. Chuyện ông tặng tất cả các nhân viên ở Chelsea mỗi người một chai vang Ý hảo hạng và tự tay viết lời chúc cho họ dịp Giáng sinh năm ngoái cũng đã được ca ngợi nhiều, không cần mổ xẻ thêm.
Việc Conte khéo lấy lòng người không chỉ được ông thể hiện với cộng sự và với học trò. Với cánh WAGs Chelsea và những nhóc tì ở hậu trường Chelsea, ông cũng ghi điểm tuyệt đối. Hồi đầu mùa này, Conte mở tiệc BBQ để dàn sao Chelsea mời vợ con hoặc bồ của họ tới đánh chén vui như tết. Conte tâm lý tới mức còn nhờ người chuẩn bị sẵn cả một khu vui chơi cho con em của học trò có thể thỏa thích vui đùa quanh tiệc BBQ này.
Conte vừa khao các cộng sự một dạ tiệc chưa có tiền lệ
Thậm chí Conte còn khéo ghi điểm cả với báo giới. Dịp Giáng sinh năm ngoái, trong buổi họp báo trước trận Chelsea gặp Bournemouth, ông mời các phóng viên tham dự buổi họp báo uống bia. Phóng viên John Southall của BBC kể Conte không mời kiểu đãi bôi mà rất thật lòng. Nói là làm, ngay sau buổi họp báo, ông mời các phóng viên ra quán nhậu The Old Plough gần sân tập của Chelsea và mời mỗi người một lon bia.
Còn với người hâm mộ thì Conte càng để lại nhiều thiện cảm. Chủ nhà hàng Gola, Rutigliano cho biết ngay cả khi đang mải ăn tại đây mà có fan đến xin chữ ký và chụp hình lưu niệm cùng, Conte cũng không bao giờ từ chối.
Nhưng rắn với cấp trên
Mềm mỏng với tất cả mọi người, song Conte lại rất quyết liệt với BLĐ Chelsea. Khi trợ lý Holland của Conte xin chuyển sang phò tá HLV Gareth Southgate tại ĐT Anh, BLĐ Chelsea có ý tìm một trợ lý người Anh lấp vào. Họ muốn một trợ lý “người của mình” để lỡ có xảy ra chuyện đổi tướng thì không quá bị động. Nhưng Conte kiên quyết và dứt khoát yêu cầu phải thay Holland bằng một trợ lý đồng hương của ông. Việc chọn cộng sự phải do ông quyết định.
Arsenal đang đứng trước nguy cơ kép nếu bị văng khỏi Top 4 vào cuối mùa: Họ không những mất suất dự Champions League mà còn có thể mất luôn cả ngôi sao lớn nhất là Alexis Sanchez trước sự chèo kéo của hàng loạt đại gia.
Jamie Vardy, cầu thủ chỉ mất đúng một mùa để bước từ ngưỡng vô danh đến đẳng cấp được một nửa Premier League săn đuổi, vừa có bài trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail. Vardy chia sẻ rất nhiều, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Anh muốn chơi bóng đến 40 tuổi như đồng đội Kevin Phillips.
Sau khi bị đánh bật khỏi giải Ngoại hạng Anh, Hull, Sunderland và Middlesbrough cần nhớ nếu không sớm thăng hạng thì rất khó để họ trở lại giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù.
Theo truyền thông Anh, West Brom là đội bóng duy nhất liên hệ nhằm thuyết phục trung vệ đội trưởng của Chelsea, John Terry chuyển tới sân The Hawthorns thi đấu.
Những chiếc ghế trống và bầu không khí lạnh lẽo trong trận gặp Sunderland nói lên sự thờ ơ của giới hâm mộ Arsenal? Hoàn toàn không phải. Ngược lại là đằng khác.
Có vẻ như ông thầy Mourinho đã chính thức buông De Gea sau khi để thủ thành này ngồi dự bị trong trận đấu gặp Southampton vừa qua. Ngày chia tay của thủ thành Tây Ban Nha với CLB M.U có lẽ không còn xa nữa.
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Điểm tin 29/3
- Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool
- Fabregas đặt cửa Arsenal
- MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus
- Zidane tái xuất
- Man City mua thần đồng 14 tuổi
- MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời
- Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick
Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn