Ferdinand từng ngập trong rượu sau cái chết của vợ

Minh Anh
09:31 ngày 22-03-2017
Cựu trung vệ M.U, Rio Ferdinand thừa nhận anh từng vùi mình trong rượu suốt một thời gian dài sau cái chết của cô vợ Rebecca vì ung thư vú hồi tháng 3/2015.
Ferdinand từng ngập trong rượu sau cái chết của vợ
Ferdinand là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Anh, là người đàn ông thành công trong sự nghiệp khi cùng M.U giành 6 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League và từng có 81 lần khoác áo ĐT Anh.

Tuy nhiên cuộc sống của anh đã gặp xáo trộn lớn sau thời điểm giải nghệ, với cú sốc về sự ra đi của cô vợ Rebecca do căn bệnh ung thư vú tháng 3/2015. Cô vợ ra đi ở tuổi 34 để lại Ferdinand cùng ba con nhỏ, khiến anh mất một thời gian dài khủng hoảng.

Ferdinand lúc này đang là bình luận viên cho một kênh truyền hình. Cựu trung vệ người Anh mới có buổi trải lòng mình trên Radio Times về khoảng thời gian đau buồn sau cái chết của vợ trong chương trình: “Rio Ferdinand: Being Mum & Dad”.

Ferdinand và cô vợ quá cố Rebecca
Ferdinand và cô vợ quá cố Rebecca

“Chúng tôi đã may mắn có một người phụ nữ sống cùng. Tuy nhiên, khi cô ấy đi ngủ, tôi thường thức dậy vào nửa đêm và uống rượu. Điều đó diễn ra suốt 3, 4 tháng đầu. Nhưng sáng hôm sau tôi vẫn đưa lũ trẻ đi học và làm những công việc khác như thường lệ”.

Ferdiand lúc này đang hạnh phúc cùng 3 con của anh
Ferdiand lúc này đang hạnh phúc cùng 3 con của anh

“Bạn luôn cần mối liên hệ chặt chẽ với những người xung quanh. Tôi đã may mắn khi có được những người bạn tốt. Lũ trẻ cũng là động lực thúc đẩy tôi cố gắng hơn”.

“Tôi từng nghĩ thật là ích kỷ khi người ta cứ tìm cách tự tử khi quá đau buồn, nhưng giờ tôi cảm thông hơn với những người như thế. Nếu không có những người xung quanh hay lũ trẻ, tôi có lẽ đã không thể vượt qua nỗi đau”, Ferdinand bùi ngùi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • M.U sẽ phải đá 9 trận trong 30 ngày M.U sẽ phải đá 9 trận trong 30 ngày

    M.U vừa phải trải qua một giai đoạn thi đấu điên rồ bậc nhất trong lịch sử. Trong vòng 30 ngày, từ 16/2 tới 16/3 vừa qua, thầy trò Mourinho đã phải ra sân tới 8 lần. Điều điên rồ ở đây là trong 8 trận này, chỉ có 1 trận là ở Premier League! Trong 7 trận còn lại, có 4 trận ở Europa League, 2 trận ở FA Cup, và trận còn lại là chung kết Cúp Liên đoàn.

  • Arsenal sẽ tống khứ cả Sanchez lẫn Oezil Arsenal sẽ tống khứ cả Sanchez lẫn Oezil

    Theo thông tin từ The Times, Arsenal sẽ bán cả Alexis Sanchez và Mesut Oezil trong mùa Hè này. Pháo thủ đã hết kiên nhẫn với bộ đôi ngôi sao kể trên. Ngoài ra, còn rất nhiều cầu thủ nữa nằm trong danh sách thanh lý của Arsene Wenger.

  • Coutinho xứng đáng ngồi dự bị Coutinho xứng đáng ngồi dự bị

    Gặp Man City là trận thứ ba liên tiếp ở Premier League tiền vệ Philippe Coutinho bị HLV Juergen Klopp thay ra giữa chừng. Đúng là Coutinho không phải mẫu cầu thủ có thể cày ải suốt 90 phút. Nhưng ở 3 trận vừa rồi, anh không bị thay ra vì lý do thể lực.

  • Tháng 4 chào đón siêu kinh điển và derby Manchester Tháng 4 chào đón siêu kinh điển và derby Manchester

    Tháng 4 này, các CĐV sẽ có dịp được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới với các màn so tài ở La Liga, Ngoại hạng Anh hay Champions League.

  • Tottenham, Arsenal, M.U... không có đối ở khoản sút trượt 11m ở Ngoại hạng Anh Tottenham, Arsenal, M.U... không có đối ở khoản sút trượt 11m ở Ngoại hạng Anh

    Kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời, Tottenham chính là đội có tỉ lệ tận dụng thành công phạt đền thấp nhất. Trong khi đó, Swansea bất ngờ đứng đầu ở hạng mục này với chỉ 1 lần đá hỏng penalty.

  • Rashford, lựa chọn tuyệt vời cho tương lai Rashford, lựa chọn tuyệt vời cho tương lai

    Mặc dù không thể ghi bàn giống như Zlatan Ibrahimovic vẫn làm, nhưng Marcus Rashford vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi ở trận thắng M’bough. Qua đó anh gây dựng niềm tin về một sự thay thế tiền đạo người Thụy Điển trong tương lai.

  • Aguero tự đẩy mình khỏi Etihad Aguero tự đẩy mình khỏi Etihad

    Sergio Aguero đang tự đẩy mình ra khỏi sân Etihad bằng chuỗi trận có phong độ tệ hại. Sau khi thi đấu kém cỏi trong chuyến làm khách của Monaco ở Champions League, tiền đạo người Argentina lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, khiến Man City phải chia điểm với Liverpool vào cuối tuần qua.

  • Man City đối mặt án phạt sau trận hòa Liverpool Man City đối mặt án phạt sau trận hòa Liverpool

    Man City đang đối diện với 1 án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau trận hòa Liverpool.

  • Pep Guardiola & Man City: Đâu dễ hơn người Pep Guardiola & Man City: Đâu dễ hơn người

    Trong bóng đá, không có chiến thuật nào, công thức nào, lối chơi nào, quan điểm nào là hoàn toàn ưu việt. Riêng với HLV Pep Guardiola, cần phải nói thêm: kể cả tiqui-taca! Lý lẽ đơn giản: nếu có một cách chơi thật sự ưu việt, thì những cách khác sẽ tự động tuyệt chủng. Tất cả sẽ được quy về một mối. Và bản thân môn thể thao vua cũng sẽ... chết yểu.

  • Lingard lý giải pha ăn mừng độc đáo Lingard lý giải pha ăn mừng độc đáo

    Tiền đạo Jesse Lingard có thói quen “sáng tác” những pha ăn mừng độc đáo. Ở trận Middlesbrough – M.U hôm 19/3, tiền đạo trẻ của M.U lại có một pha ăn mừng khó hiểu. Sau khi nâng tỷ số lên 2-0, Lingard vừa nhún nhảy vừa làm động tác thổi sáo.

  • Cuộc đua Top 4: M.U & Arsenal có ít cơ hội chen chân Cuộc đua Top 4: M.U & Arsenal có ít cơ hội chen chân

    Ngoại trừ Chelsea chắc suất, 5 ông lớn còn lại là Tottenham, Man City, Liverpool, M.U và Arsenal đang phải cạnh tranh khốc liệt để giành 3 tấm vé dự Champions League mùa tới. Trong đó, Arsenal với phong độ tồi tệ và M.U - đội phải đối mặt với lịch thi đấu rất nặng - là 2 cái tên bị đánh giá thấp nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x