Gabriel Jesus: Từ cậu bé chân đất vẽ tranh đến ngôi sao ĐT Brazil

Khương Thượng
09:39 ngày 01-06-2017
Cách đây 3 năm, tiền đạo Gabriel Jesus của Man City còn phải đi chân đất vẽ tranh thuê để kiếm sống, nhưng bây giờ với sự nghiệp cầu thủ, thu nhập của anh đã lên tới 75.000 bảng/tuần. Với thành quả có được như hiện nay, Jesus là niềm tự hào và mơ ước của những đứa trẻ Brazil đang chật vật mưu sinh ở quê nhà.
Gabriel Jesus: Từ cậu bé chân đất vẽ tranh đến ngôi sao ĐT Brazil
Gabriel Jesus đăng một số hình ảnh đặc biệt trên trang cá nhân kể lại câu chuyện ba năm trước khi anh phải đi vẽ tranh cổ động cho World Cup 2014 tổ chức ở quê nhà Brazil. Vào thời điểm đó, chân sút cao 1m75 này đang thi đấu cho đội trẻ Palmeiras nhưng "nghề tay trái" là sơn và vẽ màu sắc cho con đường ở khu phố nghèo Brazil để trang hoàng mừng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ít ai biết rằng, khoản tiền công mà Jesus nhận được rất ít ỏi. Nhưng không nản chí, anh và những người bạn cùng xóm còn nhận vẽ hình cho nhiều nơi khác để kiếm thêm. Cũng ở thời điểm khó khăn ấy, tiền đạo sinh năm 1997 hiểu ra rằng, bóng đá chính là cơ hội tốt nhất để đổi đời. Bên cạnh đó là khát khao được khoác áo ĐTQG tranh tài ở những giải đấu lớn.

Jesus vừa đá bóng vừa kiếm tiền
Jesus vừa đá bóng vừa kiếm tiền

Ngay sau đó, Jesus đã được gọi lên đội một Palmeiras và chơi cho CLB trong 2 mùa giải trước khi gia nhập Man City với giá 31 triệu bảng. Kể từ khi chuyển tới thi đấu cho đội chủ sân Etihad, mức lương của Jesus đã tăng phi mã từ 3.500 bảng/năm lên 75.000 bảng một tuần.

Jesus trưởng thành từ giải đấu nghiệp dư nổi tiếng với lối chơi cứng rắn ở Sao Paulo, được biết đến với cái tên Verzea. Jesus nhớ lại: “Các cầu thủ bước vào trận đấu để đá gãy chân của nhau”. Tuy nhiên, Jesus không hề sợ sệt. Anh có đam mê không tưởng với trái bóng, luôn muốn được thi đấu dù ở bất kỳ đâu hay giải đấu nào.

Jesus bị ám ảnh bởi trái bóng
Jesus bị ám ảnh bởi trái bóng

Jesus từng chia sẻ: “Đôi khi tôi muốn chơi 3, 4 trận bóng một ngày. Tôi không bao giờ thấy đủ. Tôi muốn đá đến khi bị chuột rút. Tôi không hề đặt tâm trí vào bất cứ điều gì khác ngoài bóng đá. Tôi không quan tâm đến việc đi chơi hay tiệc tùng. Đối với tôi, cuộc sống là những gì liên quan đến bóng đá, tập luyện và thi đấu. Ngay cả khi về nhà, bóng đá chiếm toàn bộ tâm trí. Tôi nghĩ mình bị ám ảnh về bóng đá”.

Chỉ mới gia nhập Man xanh nhưng Jesus đã lập tức ghi dấu ấn với 7 bàn sau 10 lần ra sân trên mọi mặt trận. Khả năng hòa nhập cực nhanh của Jesus đã đe dọa và thách thức vị trí số 1 trên hàng công Man City của Sergio Aguero. Bên cạnh đó, anh đang cùng Neymar (Barcelona) trở thành những niềm hi vọng hàng đầu của Brazil trong chiến dịch chinh phục World Cup 2018 trên đất Nga.

Gabriel Jesus và đối tác ăn ý trên hàng công của ĐT Brazil, Neymar có hình xăm giống nhau ở cánh tay: đều là hình một chú bé tay cầm trái bóng, quay lại nhìn khu ổ chuột nơi mình sinh ra và lớn lên. Với riêng Jesus, những túp nhà lụp xụp trong hình xăm này chính là khu ổ chuột Jardim Peri ở ngoại ô Sao Paulo, nơi anh được sinh ra và ở đó cho tới năm 16 tuổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x