Thời trang đa sắc của các HLV giải Ngoại hạng Anh
Các HLV trưởng Premier League vừa có dịp tụ hội trong cuộc họp thường niên đầu mùa giải. Đây là nơi mà các chiến lược gia cập nhật những quy định mới của giải ngoại hạng Anh, và cũng là nơi mà người ta có thể chiêm ngưỡng và so sánh…gu thời trang của các vị HLV. Chẳng phải, đây là dịp duy nhất trong năm cả 20 HLV cùng góp mặt trong một sự kiện?
Arsene Wenger giữ tác phong gương mẫu khi xuất hiện đầu tiên ở trụ sở Premier League tại London vào chiều thứ Ba vừa qua. Vị thuyền trưởng Arsenal mặc bộ vest màu xám nhã nhặn và lịch sự. Trái ngược với Wenger, Juergen Klopp ra dáng tay chơi khi diện quần jeans và áo khoác xanh, đi giầy thể thao. Có điều gương mặt của vị HLV trưởng Liverpool tỏ ra khó đăm đăm như đang lo nghĩ về việc Barcelona cướp mất tiền vệ Coutinho.
Ronald Koeman, Mauricio Pochettino nằm trong phần đông những HLV có gu thời trang kém sáng tạo. Cả hai đều chọn trang phục chuẩn mực áo vest bên trong là sơ mi trắng. Nhưng ít ra Koeman và Pochettino còn là áo quần phẳng phiu, chứ không nhăn nhúm như Antonio Conte. Riêng vụ này, bà Conte ở nhà phải gánh trách nhiệm. Vị HLV người Italia còn đâu thời gian lo quần lo áo khi Chelsea của ông đã lộ ra nhiều vấn đề sau thất bại ở trận tranh Community Shield.
Frank de Boer, Marco Silva và Mauricio Pellegrino là ba HLV mới được bổ nhiệm ở Crystal Palace, Watford và Southampton. Thế nên, họ khá chịu khó trau chuốt bề ngoài trong lần đầu gặp gỡ các đồng nghiệp. De Boer trông trẻ ra 5, 7 tuổi với quần kaki, áo sơ mi xanh và đôi giầy màu nâu đất nổi bật. Trong khi đó, Marco Silva gây ấn tượng với chiếc đồng hồ to bự ở cổ tay trái. Còn cựu trung vệ Valencia, Mauricio Pellegrino, đi đôi giầy đen bóng đến độ soi gương được. Riêng khoản đánh giầy cẩn thận trước khi ra đường thì Pellegrino xứng đáng vô địch Premier League.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn