Thua cá độ bóng đá, Kluivert bị giang hồ đòi nợ
Cảnh sát Hà Lan cho biết, họ vừa tiến hành bắt giữ 5 phần tử xã hội đen được cho là đã đe dọa cựu danh thủ Patrick Kluivert trong một thời gian dài. Theo luật sư của Kluivert, ông Gerard Sprong thì thân chủ của ông đã bị 5 tên xã hội đen tống tiền suốt từ năm 2014 đến nay. Nghe sơ qua, có vẻ Kluivert là nạn nhân.
Tuy nhiên, thông tin từ phía cảnh sát đã nâng vụ việc lên một tầm cao mới. Được biết, 5 gã du côn kia không hề tống tiền Kluivert, mà thực tế họ đang cố gắng thu hồi món nợ lên tới 900.000 bảng mà cựu tuyển thủ Hà Lan chây ì không chịu trả.
Tại sao Kluivert lại nợ tiền? Nghe lý do còn choáng hơn: Do anh… cá độ bóng đá. Tờ De Volkskrant của Hà Lan đưa tin, trong thời gian làm việc tại Twente (từ 2011 - 2012), Kluivert đã rất nhiều lần chơi cá độ và liên tục thua. Thậm chí cựu cầu thủ này còn đặt cược vào chính CLB Twente mà anh là thành viên của ban huấn luyện.
Sau nhiều lần thua độ, số nợ của Kluivert lên tới 900.000 bảng, nhưng anh không thể hoặc không muốn thanh toán khoản tiền này. Cực chẳng đã, phía chủ nợ đành phải nhờ giang hồ vào cuộc và dẫn tới vụ việc kể trên. Được biết, Kluivert cũng đã bị phía cảnh sát mời lên làm việc, nhưng theo luật sư Gerard Sprong, thân chủ của ông chỉ cộng tác với cảnh sát trên tư cách nhân chứng chứ không có tội tình gì.
Luật sư Gerard Sprong phủ nhận chuyện Kluivert cá độ bất hợp pháp và cáo buộc 5 gã du côn dựng chuyện làm giảm uy tín của Kluivert. Hiện tại, Kluivert đang giữ chức giám đốc thể thao của PSG.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn