Đêm nay, rất nhiều ánh mắt lại hướng về Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA để soi… trang phục của Messi. Năm này qua năm khác, Messi bị chê là thảm họa thời trang khi khoác trên người những bộ cánh màu mè mang thương hiệu Dolce & Gabbana. Song Messi và Dolce & Gabbana vẫn chung thủy với “tình yêu vĩnh cửu” dành cho nhau.
TÌNH YÊU VĨNH CỬU
Trong đội hình Barcelona từ trước tới nay, Lionel Messi đã đá cặp với nhiều đối tác tấn công khác nhau. Nhưng trong các gala trao giải Quả bóng vàng FIFA thì Messi lại mãi chung thủy với hãng thời trang Dolce & Gabbana. Những bộ cánh mà siêu sao của Barcelona diện khi tham dự sự kiện quan trọng này chỉ thay đổi về độ sặc sỡ. Còn thì tất cả vẫn đều do phía Dolce & Gabbana cung cấp.
Gala trao giải năm 2010 và 2011, Messi đều diện vest nhung khi đi nhận bóng Vàng. Gala trao giải năm 2012, anh chuyển sang mặc vest chấm bi. Gala trao giải năm 2013, anh chuyển sang vest đỏ lấp lánh. Lần kế tiếp là bộ vest màu tía, cũng lấp lánh. Tất cả đều bị gắn mác “thảm họa thời trang”.
Mặc kệ thiên hạ chê lên chê xuống, Messi cứ tiếp tục diện đồ Dolce & Gabbana. Mối thân tình giữa siêu sao người Argentina và hãng thời trang danh tiếng của Italia sâu đậm và sắt son hơn sức hình dung của mọi người. Messi đâu chỉ diện mỗi vest Dolce & Gabbana trong những lần anh góp mặt vào gala trao giải của FIFA. Anh còn diện đồ Dolce & Gabbana gần như ở tất cả các sự kiện ngoài sân bóng.
Messi chơi thân với nhà thiết kế Domenico Dolce
và quảng cáo cho Dolce & Gabbana
Messi đâu chỉ làm người mẫu chụp hình quảng cáo cho Dolce & Gabbana. Anh còn sang Italia theo dõi các show diễn hoặc dự lễ khai trương cửa hiệu mới của Dolce & Gabbana. Trên tài khoản Instagram của mình cách đây hơn 1 năm, Messi khoe ảnh chụp cùng Domenico Dolce kèm chú thích đầy tự hào “Với ông bạn của tôi”. Domenico Dolce là nhà thiết kế đồng sáng lập ra Dolce & Gabbana (cùng nhà thiết kế Stefano Gabbana).
Thấy bảo trong thỏa thuận hợp tác giữa Messi với Dolce & Gabbana không có điều khoản về thời hạn cụ thể. Nguồn tin của trang Goal.com cho hay điều khoản về thời hạn hợp tác là hoàn toàn thừa thãi ở đây. Bởi Messi và Dolce & Gabbana đã dành cho nhau “tình yêu vĩnh cửu”. Hay nói một cách văn hoa thì Messi và Dolce & Gabbana giống như cuộc hôn nhân giữa tài năng và phong cách.
Cô bồ Antonella Roccuzzo của Messi cũng mê Dolce & Gabbana
NGƯỜI MẪU & HÌNH MẪU
Messi bắt tay hợp tác với Dolce & Gabbana từ năm 2010. Cho đến giờ không ít người vẫn thắc mắc: “Sao Dolce & Gabbana lại chọn Messi làm đại sứ hình ảnh chứ không phải một ngôi sao có “body” và phong cách siêu mẫu cỡ David Beckham hay Cristiano Ronaldo?”.
Domenico Dolce và Stefano Gabbana đồng quan điểm: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được gắn thương hiệu của mình với Leo Messi. Với chúng tôi, Messi có ý nghĩa hơn cả một người mẫu. Đó là hình mẫu lý tưởng của tài năng, đam mê và quyết tâm”.
Dolce & Gabbana chung thủy với Messi vì tài năng xuất chúng của anh, vì những thành công đặc biệt của anh. Song về phần Messi, sao anh không đổi đối tác sau nhiều lần bị chê là thảm họa thời trang?
Điều khoản về tiền bạc trong thỏa thuận hợp tác giữa Messi với Dolce & Gabbana chưa bao giờ được tiết lộ. Nhưng một người bạn của Messi cho hay nếu đơn thuần chỉ vì tiền bạc, mối hợp tác này đã chẳng tồn tại lâu bền đến thế. Messi mê phong cách thời trang Dolce & Gabbana và cảm kích sự chân thành mà các ông chủ của Dolce & Gabbana dành cho mình. Giữa họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác. Đó thực sự là tình bạn chân thành.
Trong mắt mọi người, có thể Messi trông màu mè, đồng bóng với những bộ cánh Dolce & Gabbana. Còn trong mắt Messi, Dolce & Gabbana đã xây dựng cho anh gu thời trang riêng, không bị lẫn với ai. Khác biệt và nổi bật.
Bồ Messi cũng mê Dolce & Gabbana
Cô bồ Antonella Roccuzzo cũng là fan ruột của Dolce & Gabbana. Sánh đôi với Messi, Antonella toàn diện váy áo Dolce & Gabbana. Nhiều khả năng 2 cậu quý tử Thiago và Mateo của Messi và Antonella cũng sẽ nhiễm “tình yêu Dolce & Gabbana” từ ba mẹ của chúng.
Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany của Manchester City vừa có một phen hú vía khi chiếc chuyên cơ chở anh từ Norwich trở lại Manchester suýt gặp tai nạn.
Tiền đạo Anthony Martial bị nghi ngờ lừa dối cô vợ Samantha khi được cho là đã bay trở lại Paris hú hí với người đẹp Emily Wademan tại khách sạn 5 sao Sofitel.
Người Hà Lan nổi tiếng với tài học ngoại ngữ và khiếu tiếp thu nhanh, nhưng HLV Louis van Gaal của M.U lại biện hộ rằng: “Vì già rồi nên tôi không còn nhanh như trước”. Có nhiều ý kiến cho rằng nếu Van Gaal thật sự quan tâm đến các học trò, ông sẽ không đọc nhầm tên nhiều như vậy.
Để tìm lại cân nặng như ý và sự thanh thoát như thời đỉnh cao, Lionel Messi vừa phải thay đổi chế độ dinh dưỡng. Ban đầu, siêu sao của Barcelona úp mở rất nhiều về những “bữa ăn thần thánh”, có thể giúp anh vẫn nạp đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng lại ngăn được tình trạng nôn khan trên sân cỏ.
Có ai ngờ tiền vệ Mesut Oezil lại đang rơi vào cảnh gặm nhấm nỗi cô đơn. Vừa mới tái hợp cô bồ Mandy Capristo chưa được bao lâu, ngôi sao đang lên của Arsenal lại hục hặc với chân dài này. Xem chừng Oezil vẫn còn phải khổ sở trên tình trường.
Wayne Rooney khen ngợi đồng đội Juan Mata; thủ thành ĐT Iran bị bỏ tù vì lý do lãng xẹt; vợ Valdes thả dáng trên tạp chí Soho... là những tin hậu trường đáng chú ý 24h qua.
Năm 2015, siêu sao Lionel Messi (Barcelona) thống trị mạng xã hội Twitter, còn vị trí số 1 trên Facebook vẫn thuộc về siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
Cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng hồng 2015 do nhật báo Sport (Tây Ban Nha) tổ chức tiếp tục gây sốt, khi danh sách đề cử hiện giờ đã được rút gọn xuống còn 5 ứng viên.
Tầm ngôi sao của Pierre-Emerick Aubameyang đã lên “level” khi anh vừa giành Quả bóng vàng châu Phi và được Arsenal mời gọi với mức phí lên tới 60 triệu bảng. Song đằng sau vẻ hào nhoáng ấy vẫn là một Aubameyang rất chất phác, cho dù anh cũng sành điệu chẳng kém các tay chơi quần đùi áo số khác.
Sự giống nhau về ngoại hình với ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đang đem tới sự bàn tán rôm rả, khi anh chàng được ví von là “Messi tàu điện ngầm” ra tranh cử ghế thị trưởng tại Mexico.
Không phải đợi lâu, danh tính cũng như nguồn gốc xuất thân của bóng hồng bí ẩn cặp kè với tiền vệ Mason Mount (MU) đã được hé mở. Đó cụ thể là Freya Tidy, một người mẫu tuyệt đẹp trên Instagram.
Theo báo chí Anh, Graham Potter và Ajax không thể đi tới thỏa thuận cuối cùng vì đội bóng Hà Lan không đáp ứng được mức lương theo yêu cầu của chiến thuật gia người Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn