Cha Thomas Lemar: "Con tôi mơ thành cầu thủ từ thuở lên... 3"

Minh Huy
08:05 ngày 04-09-2017
Thomas Lemar đang là cái tên rất “hot” không chỉ bởi tiền vệ đang khoác áo Monaco vừa từ chối gia nhập Arsenal ở phiên chợ cuối TTCN, mà còn bởi anh đang tỏa sáng rực rỡ tại ĐT Pháp.
Cha Thomas Lemar: "Con tôi mơ thành cầu thủ từ thuở lên... 3"
Theo ông Edwige Lemar, cha anh, thì Thomas vốn là một cậu bé rất thông minh, đam mê bóng đá và thậm chí bộc lộ quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ khi mới 3 tuổi…

Từ Guadeloupe xa xôi...

Trò chuyện trên tờ Miền Tây nước Pháp (Ouest-France), ông Edwige Lemar đã kể lại hành trình của con trai từ một cậu bé mê bóng đá ở đảo Guadeloupe xa xôi thành tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Pháp. Năm 3 tuổi khi chứng kiến ĐT Pháp vô địch World Cup 1998, Lemar đã nói với cha: “Con sẽ thành cầu thủ”. Một lời nói của đứa trẻ mới 3 tuổi không được ông Edwige chú ý. Bởi rất đơn giản, với ông, đó chỉ như một câu nói giống “Con muốn thành kỹ sư, thành đầu bếp…”. Thế nhưng, qua thời gian, cậu bé Thomas Lemar - với niềm đam mê bóng đá vô cùng lớn - đã chứng tỏ câu nói đó thực sự nghiêm túc.

Năm lên 5, cả ngày Lemar chỉ lăn lộn với trái bóng trong chân, quên ăn, quên ngủ và quên cả lời cha mẹ dặn. Lúc Thomas 6 tuổi rưỡi, thấy con trai chỉ thích đá bóng, ông Edwige gửi cậu vào CLB địa phương Solidarite Scolaire và Lemar bắt đầu phát lộ tài năng. Lemar vừa học văn hóa, vừa học đá bóng. Về nhà, cậu bé làm bài tập rất nhanh để có nhiều thời gian luyện tập. Nhờ năng khiếu bẩm sinh, học hỏi nhanh và kỹ thuật tốt, Lemar luôn được HLV đôn lên chơi các đội trẻ từ rất sớm. 7 tuổi thì chơi ở U10, lúc 8 tuổi đá cho U11 và cứ thế, khi mới 13 tuổi, nhiều đội bóng tại Guadeloupe đã bắt đầu theo đuổi Lemar.

Tuy nhiên, 14 tuổi, Lemar rời Guadeloupe (một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp) để sang Pháp sau khi được các tuyển trạch viên của Caen phát hiện. 


… đến tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Pháp

Cuộc sống của Lemar lúc mới bắt đầu tại Pháp thực sự khó khăn. Một cậu nhóc mới chỉ 14 tuổi lạ lẫm hoàn toàn với khí hậu thời tiết, với cách sống nhộn nhịp, với văn hóa khác biệt. Nỗi nhớ cha mẹ, người thân và sự khắc nghiệt của cuộc sống tha hương tưởng chừng có thể đánh gục được một cậu bé xa xứ gày gò, mảnh khảnh (đến lúc này Lemar cũng chỉ cao 1,70m và nặng 58kg). Nhưng may mắn khi ông Edwige xin được việc làm tại Pháp và có thể ở cạnh con trai để dìu dắt mỗi ngày. Hơn nữa, sự giúp đỡ của người bạn thân Jordan Leborgne (hiện là cầu thủ Caen) đã giúp Lemar dần hòa nhập. Hàng ngày, Lemar đến nhà Leborgne sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ và được dạy bảo từ những điều nhỏ nhặt nhất về cuộc sống tại Pháp. 

Nhưng trên tất cả là sự theo sát, bảo ban của cha Lemar - vốn là một cầu thủ nghiệp dư và hết lòng thương con, lo lắng cho con. Và chỉ sau hơn 3 năm tại Caen, Lemar được ký hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 17. Bùng nổ 2 mùa ở sân Michel D’Ornano, Lemar gia nhập Monaco hồi mùa Hè 2015 với giá 7 triệu euro và bắt đầu hành trình thăng tiến chóng mặt. Cầu thủ 21 tuổi này luôn là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng Công quốc trong suốt 2 năm qua. Lemar tiến bộ qua từng trận đấu. “Thomas chơi bóng bằng cái đầu. Cùng với đôi chân khéo léo, cảm giác bóng tinh tế và đặc biệt luôn biết chắt chiu từng cơ hội trên sân, cậu ấy góp phần giúp Monaco tiến lên phía trước”, HLV Leonardo Jardim của Monaco không tiếc lời khen ngợi cậu học trò cũng.


Dù được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất châu Âu hiện tại, nhưng lối chơi đa năng của Lemar luôn phù hợp với mọi sơ đồ và chiến thuật. Anh có thể chơi được mọi vị trí trên hàng công. “Thomas có thể đá tiền vệ trung tâm, dẫn dắt lối chơi, hộ công, hai cánh và cả tiền đạo. Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của Thomas chính là khả năng chuyền. Tôi phát hiện ra điều này khi nó mới chỉ 5-6 tuổi và cố gắng rèn giũa cho con”, ông Edwige Lemar nhấn mạnh.

Chỉ sau 2 năm tiến bộ vượt bậc tại Monaco, Lemar trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Pháp hiện nay.

Top 5 ngôi sao gốc Guadeloupe từng khoác áo ĐT Pháp

Thierry Henry (1997-210): 
Là chân sút vĩ đại nhất của ĐT Pháp với 51 bàn thắng, góp công lớn giúp Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000.


Lilian Thuram (1994-2008): 
Đang giữ kỷ lục đá nhiều trận nhất cho ĐT Pháp (142 trận), nổi tiếng với cú đúp vào lưới Croatia ở bán kết World Cup 1998.


Marius Tresor (1971-1983): 
Là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Pháp. Ông đã 65 lần khoác áo ĐT Pháp, ghi được 4 bàn.


Sylvain Wiltord (1999-2006): 
Nằm trong Top 10 chân sút vĩ đại nhất của ĐT Pháp với 26 bàn thắng, là thành viên ĐT Pháp vô địch EURO 2000.


William Gallas (2002-2010): 
Trung vệ này thi đấu 84 trận cho ĐT Pháp, ghi được 5 bàn thắng, cùng Pháp giành ngôi á quân tại VCK World Cup 2006.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x