Chủ tịch Montpellier, Louis Nicollin qua đời: Mãi nhớ về “ngọn núi lửa” của Ligue 1

Minh Huy
08:51 ngày 01-07-2017
Bóng đá Pháp đang choáng váng sau sự ra đi đột ngột của chủ tịch Montpellier, Louis Nicollin, vì một cơn đau tim. Lúc sinh thời, ông được ví như “ngọn núi lửa” của Ligue 1 và bóng đá Pháp. Nhà lãnh đạo 74 tuổi sẽ mãi mãi được nhớ đến vì những đóng góp của mình.
Chủ tịch Montpellier, Louis Nicollin qua đời: Mãi nhớ về  “ngọn núi lửa” của Ligue 1
“Chúng ta vẫn quen gọi ông là Loulou! Ông ấy từng được trao Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh vì những cống hiến cho bóng đá Pháp trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Loulou đã về bên Chúa. Bóng đá Pháp vừa mất đi một cá tính đáng trân trọng nhất. Loulou, chúng tôi sẽ rất nhớ”, tờ L’Equipe đăng trên trang nhất sau sự ra đi đột ngột của ông Louis Nicollin, chủ tịch Montpellier. Khi cả đại gia đình tề tựu để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 74 của Nicollin thì ông đột ngột lên cơn trụy tim và qua đời. Giấc mơ đưa Montpellier vô địch Ligue 1 lần thứ hai của Loulou dang dở, nhưng chắc chắn người ta luôn biết ơn những gì ông đã làm được cho đội bóng chủ sân La Mosson nói riêng và bóng đá Pháp nói chung.

Nicollin không phải mẫu chủ tịch lắm tiền nhiều của chơi trội, nhưng lại là một cá tính mạnh mẽ. Ngay từ khi còn là một chàng thanh niên, Nicollin đã dành tình yêu đặc biệt cho trái bóng tròn. Vốn là nhà kinh doanh đại tài, dám nghĩ dám làm nên năm 1974, ông dốc vốn mua lại đội bóng nghiệp dư Montpellier Paillade Sport Club và giúp CLB này giành vé thăng hạng Ligue 1 sau đó 8 năm. Đến năm 1989, Nicollin chính thức đổi tên CLB thành Montpellier Herault Sport Club mà chúng ta quen gọi là Montpellier. 

Nicollin không chỉ đầu tư cho bóng đá, mà còn vào các môn khác như bóng bầu dục, đua xe công thức 1 và bơi lội. Tuy nhiên, trái bóng tròn là niềm đam mê đặc biệt, khiến ông sống trọn với nó và được làm những gì mình muốn. Còn nhớ năm 2009, sau khi Montpellier lại giành vé thăng hạng Ligue 1, Nicollin đã có một tuyên bố gây sốc: “Trong vòng 2-3 năm tới, tôi sẽ biến Montpellier thành nhà vô địch Pháp”. Ai cũng hiểu Nicollin đam mê bóng đá đến mức nào. Nhưng tuyên bố nói trên rơi vào quên lãng, vì người ta cho rằng người đàn ông bốc đồng này chỉ nói vậy cho… sướng mồm. 


Thế nhưng, bằng việc bổ nhiệm HLV Rene Girard và mua về một loạt cầu thủ đáng chú ý như Cyril Jeunechamp, Romain Pitau, Geoffrey Dernis hay Emir Spahic, Nicollin đã giúp Montpellier thi đấu vô cùng ấn tượng ở mùa giải 2009/10 và cán đích ở vị trí thứ 5 Ligue 1. Vẫn miệt mài đầu tư nhỏ và dần dần chiêu mộ những cái tên đầy tiềm năng như Younes Belhanda, Henri Bedimo, đặc biệt Olivier Giroud, Montpellier đã lên ngôi vô địch Pháp mùa 2011/12 trước sự sững sờ của phần còn lại. Nicollin đã viết câu chuyện cổ tích đẹp nhất cho Montpellier. Từ lời tuyên bố tưởng chừng chỉ để đấy, ông chứng tỏ mình đã nói là sẽ làm được. “Vouloir c’est pouvoir - Muốn là được”. Trong mỗi cuộc trò chuyện với các cầu thủ, Nicollin luôn răn chính mình và các thành viên của Montpellier như vậy.

Với cá tính ấy, nên Nicollin sẵn sàng đưa ra những phát ngôn gây sốc. Ông từng thẳng thắn chê Djibril Cisse như “kẻ hợm hĩnh” và không đáng khoác áo Montpellier. “Cisse ư? Không, đừng có hỏi. Tôi không muốn một gã giống như DJ ở phòng trà hoặc quán cà phê như vậy tại Montpellier”. Ấy thế nhưng Nicollin lại sẵn sàng nhuộm tóc “trẻ trâu” (cam và xanh da trời) để ăn mừng chức vô địch Ligue 1 năm 2012. Bên cạnh đó, ông còn đam mê sưu tập áo đấu, cả bóng đá lẫn nhiều môn thể thao khác. Bộ sưu tập này lớn đến nỗi ông phải xây một viện bảo tàng hơn 10.000 m2 để trưng bày…

Nicollin là một vị chủ tịch cá tính đến mức kỳ quái, nhưng lại được cả Ligue 1 cũng như giới túc cầu Pháp kính trọng và yêu mến vì tình yêu bóng đá mà ông dành trọn cho Montpellier. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của ông, chính quyền thành phố Montpellier quyết định sẽ đặt tên SVĐ tương lai của thành phố (dự kiến khai trương năm 2022) là Louis Nicollin. “Chúng tôi định làm lễ động thổ vào năm 2019 khi World Cup nữ khai mạc, nhưng Loulou đi   rồi. Và SVĐ này sẽ mang tên ông ấy”, Philippe Saurel -Thị trưởng thành phố Montpellier tuyên bố.

5 Phát biểu ấn tượng nhất của Nicollin

1. “Đừng có bắt chúng tôi phải gồng mình với vị trí thứ hai, thứ ba, cúp châu Âu hay Champions League. Kể cả chỉ đạt hạng 8 chúng tôi cũng hài lòng. Còn nếu vô địch Pháp, các anh sẽ lại chúc mừng chúng tôi à? Thôi, hãy để chúng tôi bình yên”,
Nicollin phát biểu vào tháng 3/2012 để giảm sức ép thành tích cho cầu thủ Montpellier.

2 “Các cầu thủ được trả lương cao hơn cả nhân tình của tôi. Và nhân tình của tôi thì ít nhất cũng khiến tôi hài lòng”,
Nicollin tuyên bố sau một trận thua của Montpellier năm 2007.

3. “Những gã đó không phải là CĐV, mà là rác rưởi nặng mùi. Hãy nhốt tất cả lại”,
Nicollin tuyên bố sau vụ CĐV ném pháo xuống sân trong trận gặp Nice 2009.

4. “Tôi thích Courbis hơn Ancelotti. Vì theo tôi thì tiền nào của nấy”,
Nicollin tuyên bố khi chọn Rolland Courbis dẫn dắt Montpellier năm 2013.

5. “Cầu thủ ấn tượng nhất tại Ligue 1 của tôi là Jeremy Menez. Cậu ta có một cái chân của Pastore, chân còn lại của Hazard. Tiếc là cậu ta chả biết làm gì với đôi chân ấy”,
Nicollin nói về Menez năm 2012.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • PSG “cướp” Fabinho trên tay Man United PSG “cướp” Fabinho trên tay Man United

    Vào cuộc muộn hơn Chelsea, Man City và đặc biệt là Man United rất nhiều, nhưng PSG mới là đội nắm trong tay lợi thế lớn để sở hữu tiền vệ Fabinho của Monaco. Bởi gã nhà giàu nước Pháp bạo chi hơn các đối thủ khi sẵn sàng chi 45 triệu euro cho cầu thủ 23 tuổi này.

  • Ligue 1 mùa 2017/18 sẽ quyến rũ hơn Ligue 1 mùa 2017/18 sẽ quyến rũ hơn

    Với sự xuất hiện của các HLV hàng đầu, Ligue 1 mùa tới sẽ đa dạng và giàu tính cạnh tranh hơn. Dưới đây là bài phân tích của HLV Claude Puel, người từng dẫn dắt Lille, Lyon và Nice trên báo L’Equipe về lý do Ligue 1 mùa tới sẽ quyến rũ hơn.

  • Tương lai của Ben Arfa tại PSG: Đi không được, ở không xong Tương lai của Ben Arfa tại PSG: Đi không được, ở không xong

    Mùa Hè 2016, Hatem Ben Arfa đã ký hợp đồng 2 năm với PSG sau một mùa giải tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Nice. Tiền đạo sinh năm 1987 này không lường trước được lựa chọn ấy khiến sự nghiệp của anh đi vào ngõ cụt.

  • PSG nỗ lực chèo kéo Pepe PSG nỗ lực chèo kéo Pepe

    BLĐ PSG đã bắt đầu đàm phán với trung vệ Pepe của Real Madrid. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, Pepe sẽ thi đấu cho PSG trong 2 mùa giải.

  • PSG bán Matuidi là thất sách PSG bán Matuidi là thất sách

    Juventus đang theo đuổi quyết liệt tiền vệ Blaise Matuidi của PSG và đội chủ sân Parc des Princes đang cân nhắc bán tiền vệ người Pháp. Nhưng theo giới chuyên môn, PSG không nên bán Matuidi. Bởi anh vẫn là mắt xích quan trọng trên hàng tiền vệ, người mang đến chất thép cho tuyến giữa PSG suốt 6 năm qua.

  • Bertrand Traore, bản hợp đồng đáng gờm của Lyon Bertrand Traore, bản hợp đồng đáng gờm của Lyon

    Sau khi chơi rực sáng trong màu áo Ajax tại mùa giải vừa qua, Bertrand Traore đã được Lyon mua về với giá 10 triệu euro. Anh được kỳ vọng sẽ thay thế Alexandre Lacazette, người đang trên đường rời đi. Dưới đây là 5 điều cần biết về tiền đạo 21 tuổi giàu tiềm năng này.

  • Monaco sẽ tăng lương cho Mbappe gấp... 9 lần Monaco sẽ tăng lương cho Mbappe gấp... 9 lần

    Để chứng tỏ thiện chí muốn giữ chân Kylian Mbappe, Monaco đã đề nghị tiền đạo 18 tuổi này gia hạn hợp đồng 3 năm với mức lương cực cao. Được biết, nếu đồng ý ở lại sân Louis II đến năm 2022, Mbappe (hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào tháng 6/2019) sẽ nhận được 8,64 triệu euro mỗi năm.

  • PSG: Chào “tân binh” Guedes! PSG: Chào “tân binh” Guedes!

    Mùa chuyển nhượng của PSG vẫn còn im ắng. Dù vậy, có thể xem Goncalo Guedes như một tân binh.

  • PSG, một thương hiệu đang thất truyền PSG, một thương hiệu đang thất truyền

    PSG từng được coi là kẻ thách thức đáng gờm nhất đối với ba ông lớn Real - Barca - Bayern ở sân chơi Champions League. Tuy nhiên, PSG lại đang đóng vai một kẻ thất bại trong “chợ Hè” 2017. Tên của đội bóng Pháp xuất hiện trên mặt báo hầu như chỉ đi kèm với những… lời từ chối.

  • Balotelli giảm lương để gia hạn với Nice Balotelli giảm lương để gia hạn với Nice

    BLĐ Nice thông báo tiền đạo Mario Balotelli đã chấp nhận giảm đáng kể mức lương của mình để gia hạn thêm 1 năm.

  • Quyết sang Barca, Verratti từ chối lương “khủng” của PSG Quyết sang Barca, Verratti từ chối lương “khủng” của PSG

    Vụ tiền vệ Marco Verratti quyết tâm đòi chia tay PSG để sang Barcelona ngay trong Hè này đã có thêm những diễn biến mới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x