Nhằm giữ chân Marquinhos, PSG cam kết sẽ trao suất đá chính cho trung vệ trẻ người Brazil ở mùa giải tới. Có lẽ, đây là quyết định quan trọng và đúng đắn của HLV Laurent Blanc để PSG ngày càng kiện toàn bộ máy hơn.
Từ khi xuất hiện tại sân Công viên các Hoàng tử Hè 2013, Marquinhos luôn chỉ là trung vệ thứ ba, dự bị cho cặp David Luiz - Thiago Silva trong đội hình PSG. Dù nỗ lực làm việc, nỗ lực thể hiện mình, thì dưới con mắt của HLV Blanc, cựu trung vệ Roma vẫn chưa được xếp vào hàng ngũ ngôi sao, không cùng đẳng cấp với những Thiago Silva, David Luiz. Lúc mới đến PSG, Marquinhos mới chỉ 19 tuổi. Sức chịu đựng của một cầu thủ còn quá trẻ như vậy thật tuyệt vời. Marquinhos luôn biết cách thể hiện tài năng mỗi lần có cơ hội thi đấu. Anh miệt mài rèn luyện và hầu như không có những phản ứng thái quá để đòi ra đi.
Ra sân 40 trận (27 tại Ligue 1) trên mọi đấu trường ở mùa này, Marquinhos đã tận dụng rất tốt sự vắng mặt đan xen của các hậu vệ PSG và khẳng định đẳng cấp của mình. Ngay cả khi không được thi đấu ở vị trí sở trường mà phải dạt sang cánh phải, cầu thủ người Brazil vẫn tỉnh táo, thi đấu hiệu quả và luôn chơi ít nhất là tròn vai. Blanc vốn là một người có tính cách khá bảo thủ và ít khi thừa nhận sai lầm trong lựa chọn cầu thủ. Nhưng lần này, sau những gì Marquinhos thể hiện ở mùa 2015/16, nhà cầm quân người Pháp quyết định trao cơ hội đá chính ở khu vực trung vệ cho Marquinhos trong mùa bóng tới.
Theo đó, cặp trung vệ của PSG mùa sau sẽ là Thiago Silva - Marquinhos. Đây là một quyết định thể hiện nỗ lực thay đổi của Blanc, sau 3 mùa “găm” Marquinhos ở ghế dự bị để tin tưởng một David Luiz thất thường. Đáng lẽ Blanc phải làm điều này từ sớm hơn nhưng dù sao cũng chưa quá muộn. Bởi Marquinhos là cầu thủ được xem như tương lai của đội bóng. Trung vệ 22 tuổi đang đứng trước cơ hội chứng tỏ khả năng, đẳng cấp vốn có của mình.
LUIZ CHẤP NHẬN DỰ BỊ?
David Luiz đã đánh mất rất nhiều điểm số trong mắt Blanc ở mùa trước. Sự thất thường, ham dâng cao là điều tối kỵ với một trung vệ. Nhưng cựu trung vệ Chelsea lại thường xuyên mắc hai lỗi cơ bản ấy, nhất là ở mùa giải này. Blanc hiểu điều đó làm tổn hại trực tiếp thế nào lên hàng thủ và hiệu quả chung của toàn đội. Vì thế, sang mùa 2015/16, niềm tin mà HLV người Pháp đặt vào Luiz đã vơi dần. Thậm chí, có rất nhiều trận đấu trung vệ đắt giá nhất Ligue 1 vẫn phải ngồi dự bị, dù hoàn toàn sung sức. Tuy nhiên, vấn đề là liệu Luiz có chấp nhận ngồi dự bị cho người đồng hương hay vùng vằng đòi ra đi?
Ở mùa này, Luiz cũng đôi ba lần hậm hực tỏ ý không muốn để suất đá chính cho trung vệ người đồng hương. Song anh buộc phải chấp nhận một thực tế rằng, Marquinhos luôn thi đấu tốt hơn, an toàn hơn anh. Nhật báo Le Parisien vừa cho biết, PSG vẫn muốn giữ chân Luiz bởi anh có khả năng thi đấu cả trên hàng tiền vệ. Nếu để Luiz ra đi, thì ĐKVĐ Ligue 1 cũng chỉ còn 2 trung vệ đúng nghĩa là Thiago Silva và Marquinhos. Mà chỉ với 2 trung vệ, đội bóng của HLV Blanc không thể chinh chiến ở mọi giải đấu, đặc biệt là tham vọng tiến xa tại Champions League. Hơn nữa, điều gì sẽ sẩy ra nếu Silva hoặc Marquinhos chấn thương hay treo giò? Trong kế hoạch mua sắm của Blanc ở Hè này, không có tên trung vệ nào.
Nhờ màn vùi dập AS Monaco 6-1 ở vòng 37 cuối tuần qua, Lyon đã cầm chắc ngôi á quân Ligue 1 mùa này. Khoảng cách giữa Lyon với Monaco giờ đã là 3 điểm, và hiệu số bàn thắng bại của hai đội sau cuộc đấu rạng sáng qua đã trở nên mênh mông.
Dù đã đút túi chức vô địch, nhưng PSG vẫn hào hứng chinh phục các kỷ lục trong đoạn kết mùa giải. Cái đầu thoải mái cũng khiến đôi chân của các ngôi sao PSG thanh thoát và tự tin hơn. Sau chiến thắng 4-0 trước Rennes là tỷ số tương tự trên sân của GFC Ajaccio vào rạng sáng qua. Cavani lập hat-trick và Ibra góp bàn ấn định tỷ số.
Chiến thắng tưng bừng 6-1 của Lyon trước Monaco đã giúp đội chủ sân Gerland chắc suất thứ 2, trong khi vị trí thứ 3 của Monaco đang thực sự đáng báo động.
Dù để thua ở cà 3 vòng đấu gần nhất, Dijon vẫn đang tràn đầy hy vọng được lên chơi ở Ligue 1 mùa sau. Lý do là bởi họ đang chiếm lợi thế quá lớn trước đối thủ trực tiếp Metz trong cuộc chiến giành vé thăng hạng.
Chỉ cần hòa tại sân Ange Casanova của GFC Ajaccio đêm nay, PSG sẽ phá kỷ lục điểm số cao nhất tại Ligue 1 mà họ từng thiết lập ở mùa 2013/14 (89 điểm).
Lyon đã rất chờ đợi trận “chung kết” này và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu quyết định đến ngôi á quân Ligue 1 2015/16 với Monaco. Bởi Lyon muốn cán đích ngôi nhì sớm 1 vòng đấu với vị trí thứ nhì.
Người đại diện của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, Mino Raiola tiết lộ thân chủ ông đã từ chối các đội bóng tại Ngoại hạng Anh và có thể trở lại AC Milan sau khi hết hạn hợp đồng với PSG vào tháng 6 tới.
Monaco sẽ có trận “chung kết” cho ngôi á quân Ligue 1 trên sân của Lyon vào đêm mai. Đó cũng có thể là trận chiến lớn cuối cùng của người cận vệ già Ricardo Carvalho. Anh sẽ mãn hạn hợp đồng với đội bóng Công quốc vào cuối mùa và có thể treo giầy.
Không còn chỉ là tin đồn về việc Lassana Diarra sẽ đến PSG Hè này. Hôm qua, chủ tịch Nasser al-Khelaifi của nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã gặp gỡ cựu tiền vệ Real tại một nhà hàng sang trọng ở ngoại ô Paris để bàn bạc về vụ chuyển nhượng đang rất được quan tâm hiện nay.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn