Lần đầu tiên dưới triều đại các ông chủ Qatar, PSG mới khởi đầu mùa giải nhiều khó khăn đến thế. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc thầy trò HLV Unai Emery thua tới 2 chỉ sau 7 trận đầu mùa giải mới?
HLV Emery muốn mang triết lý bóng đá mới (pressing cao độ, tấn công theo trục dọc) cho PSG ở mùa này nhằm tiếp tục thống trị tuyết đối tại Ligue 1 và cải thiện thành tích tại Champions League. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại không thực thi một cách triệt để triết lý ấy, khiến nó nửa vời.
Hệ quả là PSG phải chịu hai thất bại tức tưởi trước Monaco, Toulouse cùng một lối chơi rất thiếu nhất quán. Do các cầu thủ vẫn còn thói quen từ thời Laurent Blanc nên HLV Emery vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với những đặc trưng riêng của Ligue 1.
“Nhiều người phải cố gắng hiểu những điều HLV Emery muốn để làm theo. Ngay cả những người có kinh nghiệm trận mạc cũng cảm thấy không hề dễ dàng gì để bỏ thói quen cũ”, Luis Fernandez, cựu HLV của PSG chia sẻ trên nhật báo Le Parisien. Hơn nữa, hiện PSG có khá nhiều tân binh và cầu thủ được đôn lên từ các lứa trẻ. Điều đó khiến đội bóng thủ đô khó duy trì được sự ổn định.
Tinh thần bất ổn
Một nguyên nhân nữa có lẽ nằm ở tinh thần không ổn tại PSG. Xung đột giữa Hatem Ben Arfa và HLV Unai Emery đang tác động tiêu cực đến phần còn lại của PSG. Ai cũng hiểu cựu tiền đạo Nice cần bị trừng phạt vì lười tập luyện, nhưng nặng tới mức thái quá như HLV Emery khi ông liên tục gạt Ben Arfa ra ngoài danh sách thi đấu ở 4 trận gần nhất, lại có tác dụng ngược. Điều đó khiến PSG không phát huy được hết tiềm lực vốn có và ai cũng sợ bị rơi vào cảnh ngộ tương tự nếu không làm hài lòng HLV trưởng.
“Ai cũng có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên HLV phải là người tạo cơ hội để họ sửa sai. Nhưng tại PSG, Emery đang lấy đi tia hy vọng ấy khiến các cầu thủ luôn căng thẳng khi ra sân. Đội bóng này không có thói quen thua trận và khi không ghi bàn dù có cả tá cơ hội, các cầu thủ sẽ phát điên”, Fernandez tiếp tục nhấn mạnh.
Phong độ không tốt của Di Maria
Tuy nhiên, một nguyên nhân khác liên quan đến vấn đề chuyên môn là hàng công ít tạo ra cơ hội, mà chủ yếu do Di Maria không có phong độ tốt. Để tạo ra các cơ hội ăn bàn, PSG cần làm nên khác biệt. Và để đạt được điều đó, kỹ thuật và sự phối kết hợp giữa các tuyến, đặc biệt trên hàng công, là vô cùng quan trọng.
Có thể PSG đã “cháy hết mình” ở giai đoạn tiền mùa giải nên khi đá chính thức bị “hụt hơi” và gặp vấn đề về thể lực. Các học trò của HLV Emery đã phải vật lộn với St.Etienne ở trận hòa 1-1, rồi không thể đảo ngược được thế cờ trước Monaco và Toulouse. Vì đơn giản, PSG không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn.
PSG rất kỳ vọng vào Di Maria ở mùa này. Tuy nhiên, tiền vệ công người Argentina thường xuyên gây thất vọng và đặt dấu ấn quá mờ nhạt lên thành tích của đội nhà. Sau 7 trận, tất cả những gì anh có là 0 bàn thắng, 2 kiến tạo. Đó là những con số quá khiêm tốn so với đẳng cấp và vai trò của Di Maria ở Parc des Princes.
PSG đang thiếu một thủ lĩnh
Dominique Bathenay, thủ quân của PSG giai đoạn 1978-1985, vừa “bắt bệnh” cho PSG khi khẳng định đội bóng này gặp khó khăn vì đang thiếu một thủ lĩnh sau khi chia tay Zlatan Ibrahimovic. “Trước đây, các cầu thủ luôn có thói quen ẩn sau lưng Ibra. Mặc dù còn những hạn chế, nhưng Ibra là cục nam châm kết nối mọi người tại PSG. Đó không phải là PSG làm chủ cuộc chơi, mà chính là Ibra! PSG đang thiếu một thủ lĩnh như thế”, Bathenay nhấn mạnh.
Khi còn khoác áo Torino, Kamil Glik được CĐV Italia đặt biệt danh là “Sát thủ”. Bởi dù là một trung vệ nhưng có mùa giải cầu thủ 28 tuổi người Ba Lan ghi tới 8 bàn thắng ở Serie A và Europa League.
Chiếc ghế của HLV Franck Passi đang lung lay dữ dội sau khi Marseille nhận thất bại 2-3 tại tổ ấm của Rennes. Đó đã là trận thua thứ 3 kể từ đầu mùa của đội bóng thành phố cảng, và tất cả đều diễn ra trên sân khách.
Lần đầu tiên dưới triều đại Qatar, PSG “hưởng” cảm giác Ligue 1 không còn thuộc về họ. Nice đã chiếm ngôi đầu, trong khi PSG chỉ hơn Monaco về hiệu số. Chủ tịch Nasser Al Khelaifi phát súng lệnh trước chuyến làm khách tới Toulouse: “Chúng ta phải tìm lại ngôi đầu”.
Tưởng chừng chuyến phiêu lưu sang đất Pháp sẽ lành ít dữ nhiều với Mario Balotelli, nhưng ngược lại anh đang tỏa sáng rực rỡ và dần lấy lại bản năng sát thủ ngày nào.
PSG lại tiếp tục thắng đậm một đối thủ nhỏ (3-0 trước Dijon rạng sáng qua) ở giải quốc nội. Tuy nhiên, HLV Unai Emery vẫn còn rất nhiều mối lo cho đội nhà, đặc biệt là dấu hỏi về phong độ của ngôi sao Angel di Maria.
Bị Layvin Kurzawa chiếm hành lang trái từ đầu mùa, nhưng khi được trao cơ hội, lão tướng 35 tuổi người Brazil, Maxwell, đã ghi điểm ấn tượng với HLV Unai Emery.
Sau khi lập cú đúp ở trận gặp Marseille, tiền đạo tân binh Mario Balotelli tiếp tục cho thấy cái duyên trong những trận cầu lớn khi ghi 2 bàn giúp Nice đè bẹp đối thủ nặng ký Monaco.
Chiều nay (29/3) diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2024 do báo Thanh Niên tổ chức, qua đó xác định 2 cái tên lọt vào chung kết là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Thuỷ Lợi.
HLV Pep Guardiola xác nhận 4 cầu thủ Man City gồm Kevin De Bruyne, Ederson, Manuel Akanji và Jack Grealish đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, bộ đôi Kyle Walker và John Stones sẽ vắng mặt ở trận đấu với Arsenal.
Tin nóng BĐVN 29/3
- HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khó trước thềm VCK U23 Châu Á
- HLV Mano Polkings sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam
- Truyền thông Trung Quốc: HLV Philippe Troussier đã qua thời kỳ đỉnh cao
- Jose Mourinho được xem xét dẫn dắt ĐT Hàn Quốc
- Rõ khả năng Andrej Nguyễn An Khánh được triệu tập lên U23 Việt Nam
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn